Tự nhiên 2, 3 bữa nay nó kén ăn lắm phát lạ,suốt ngày hôm nay tới giờ nó tiêu chảy đi phân lỏng và có màu nâu đỏ bầm.Lo quá các bạn ạ,hồi trước ở nhà cũ mình có quen 1 tiệm thú y rất kinh nghiệm.Nhưng từ lúc chuyển nhà lên Thủ Đức mình vẫn chưa tìm đc tiệm Thú y nào làm mình an tâm cả,bây giờ mà trở về tiệm thú y cũ thì quá xa. Mới vừa đến 1 tiệm thú ý gần nhà chích cho em nó.Người ở đó nói"chắc nó bị care" bác sỹ còn non choẹt chắc cỡ tuổi mình ,ko biết có đủ kinh nghiệm chưa .Theo mình biết thường chó dưới 6 tháng tuổi mới bị care ,hồi nó nhỏ mình đã đi chích 2 lần rồi rồi ,em chó nhà mình đã hơn 3 năm rồi,em nó cân nặng 1 kg. Thấy rầu quá :sad:
Đưa đy bác sĩ nhanh chứ sao để tới 2 , 3 ngày vậy bạn. Sợ nhất là đy phân lỏng và chán ăn , quanh đó ko có thì chạy khu bình thạnh , gò vấp. khu gò vấp thì mình bik 1 cỗ ở ngã tư an nhơn ( nguyễn oanh + lê đức thọ ) , hỏi người ta chỉ cho. nhưng mà trễ wa' thì khó àh. Hồi đó tinh tinh nhà mình cũng vậy mà ...đy lun đó >"<.
ẵm nó đi bệnh viện thú y làm xét nghiệm thì may ra tìm đúng bệnh. chứ để mấy tay bs mới ra trường mặt mũi non chọet đóan bệnh từa lưa hột dưa . chữa xong thì mang e nó đi chích ngừa bịnh lun .
Tiêu ra máu chắc bị xuất huyết bao tử đó,chó nhà mình cũng bị vậy,đem vô thú y nó cho uống thuốc với chích cái j đó,xog nói hên xui 50 50, ko ngờ nó qua khỏi mừng ưa trời, sau đó khỏe lại ra đường bị lu~ dog bắt mất
bệnh viện q2: 124A đường Xuân Thuỷ ,phường Thảo Điền, Q.2, TPHCM chi cục thú y : ( mìh cũng hay mang chó ra đây chữa) 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11.
chó mình cũng đang bị tình trạng giống bạn nè... ko ăn được gì đi ngoài ra máu bạn nên đêm ra thú ý chích thuốc bổ + kháng sinh thường xuyên pha nước sôi để nguội vs đường cho em ấy uống 15p 1 lần chó mình bị từ chủ nhật rùi: chích tới hôm nay luôn thấy em nó đỡ đỡ nhưng vẫn còn đi ngoài ra máu
mình rất yêu cún . bạn ở q mấy có gì mình cho số dt bác sĩ thú y thường chăm sóc cho cún nhà mình . rất mát tay
bạn ơi, con mèo mình cũng từng bị vậy, do nó ăn trúng cái gì đó. bạn lấy trà nấu với nước (nước ít thôi)rồi để nguội. trà nguyên chất ko pha với nc như mình uống nha. rồi bạn đè xuống cho nó uống, đảm bảo bạn 1 ngày sau nó sẽ hết ra phân lỏng và bt trở lại. 100% ý bạn.
Bạn tới hẽm kế bên trường nguyễn du q10 có chỗ khám tại nhà nhưng thấy cũng vài 3 ng bế pet đợi . chạy cúi hẽm nhà bên tay phãi
:cry_002:HU HU HU ,MỚI NÃY CÒN ÓI NỮA,SÁNG NAY NAN NỈ MÃI MỚI CHỊU ĂN MẤY MIẾNG THỊT HEO QUAY ,MÌNH ĂN BÁNH MÌ KHÔNG ,CHO NÓ ĂN THỊT.VẬY MÀ GIỜ ÓI HẾT TRƠN HẾT RỌI RỒI.HIC...
Mình ở Thủ Đức lận.4 giờ chiều nảy mới cho nó đi chích .Chắc coi ngày mai có khá hơn không ,rồi đi chỗ khác xem.
Nếu bạn thực sự thương yêu và quan tâm đến ng` bạn này của bạn thì bạn phải đem nó đi khám ở các trung tâm y tế thú y uy tín, hoặc tới chỗ thú y cũ mà bạn nói chứ đừng có ngại xa bạn ơi. Bổ sung cho bạn thêm 1 chỗ ở Gò Vấp: nằm trên đường Lê Đức Thọ khúc ngã 4 Nguyễn Oanh, đối diện cty thuốc lá Craven A, có 1 trung tâm thú y good lắm. Mình toàn đem chó ra đây khám.
Nếu ở Thủ Đức thì bạn đem xuống bệnh viện thú y ở q2 đi. Nếu cần chỉ đường thì cứ liên hệ mình. Chó nhà mình toàn chở xuống đó. Giá cả hơi cao nhưng bạn xem cách chăm sóc của các nhân viên ở đó là bạn an tâm liền. Có cả xe cứu thương nữa nêu cần gấp có thể gọi dt
Nó bị bệnh đường ruột rồi. Bạn phải nhanh đem ra thú y nói truyền dịch liền nếu k nó sẽ chết rất nhanh. Chó đốm nhà mình 4 tháng tuổi cũng bị và mình chỉ chích thuốc mà k truyền dịch cuối cùng đã chết. Chó bị đường ruột đi ra máu nếu k truyền dich thì tỉ lệ qua khỏi chỉ có 40%
:too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:đưa đi nhanh nhanh đi bro...hồi đó pe kiki nhà mình cũng bị vậy..không mang lên thú y kịp..3 ngày sau em nó....hix//
Chó khi còn bé (45 ngày) chích ngừa các loại bệnh (mũi đầu ngừa 5 bệnh, 1 tháng sau chích tiếp ngừa 7 bệnh). Sau đó vẫn phải chích nhắc lại hàng năm. Tình trạng con chó như vậy khó qua khỏi. Cố gắng đem gấp đi thú y chữa nó nhé.