Tìm kiếm bài viết theo id

Vì em là con gái Song Tử ^___^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HairSalonOnline, 10/2/12.

ID Topic : 4524606
Ngày đăng:
10/2/12 lúc 14:10
  1. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    925
    Người ta nói như thế nào nhỉ?! Song Tử tức là hai con người tồn tại trong một con người. Tức là một người nhưng đa nhân cách => Song Tử = phức tạp! >”

    Người ta nói như thế nào nhỉ?! Con gái là 1 loài sinh vật vô cùng khó hiểu! => con gái = không thể hiểu nổi!>”
    Em là con gái Song Tử nhé => Em = phức tạp + không thể hiểu nổi => Em = không nên động vào! >”

    **

    Con gái Song tử - em – là sự mâu thuẫn, đối đầu giữa cái thiện và cái ác trong bản thân con người, giữa hiền hòa và dữ dội, giữa thiên thần và ác quỷ!

    Con gái Song tử - em – là những lúc quan tâm hết mình nhưng có lúc lại hờ hững, vô tâm vs tất cả!

    Con gái Song tử - em – là yêu thương đong đầy qua từng ánh mắt hay chỉ độc 1 cái nhìn lạnh lùng, không có chút cảm xúc!

    Con gái Song tử - em – là có lúc nghiêm túc nhưng có lúc lại trêu đùa quá trớn, khiến người ta hiểu lầm. Em không muốn! Thật sự không muốn tí nào!

    Con gái Song tử - em – rất thật thà. Nếu biết, em sẽ nói. Nếu không biết, em sẽ hỏi!

    Con gái Song tử - em – đa tài lắm nhé, nhưng có những nơi, cảm giác mình cứ thừa thãi thế nào ý Vì em là con gái Song Tử ^___^

    Con gái Song tử - em – suy nghĩ nhân hậu nhưng có lúc nào đó chợt độc ác một cách tàn nhẫn. Rồi lại tự xoa dịu chính mình: “Đừng! Mình không thể suy nghĩ như vậy được! Đó không phải là con người mình!” Phải chăng cái tốt trong em vẫn luôn chiến thắng được cái ác?!

    Con gái Song tử - em – có thể nói chuyện vs hầu hết tất cả mọi người nhưng những lúc một mình cũng chẳng ít. Những lúc một mình trong không gian riêng đó, em quay về vs em của thế giới nội tâm, mà ở đó, không một ai có thể chạm tới đc.

    Con gái Song tử - em – có thể nhiệt tình, làm việc hăng say quên mệt mỏi. Nhưng chẳng giấu gì, có nhiều lúc buông xuôi tất cả, chẳng thiết tha việc gì, chỉ muốn suy nghĩ mông lung, nhìn ra vô định và nghĩ chẳng gì cả.

    Con gái Song tử - em – tình cảm và vật chất luôn phân định rõ ràng! Em biết nên đặt trái tim ở đâu và lý trí ở đâu!

    Con gái Song tử - em – thích đặt ra những quy tắc riêng cho bản thân mình. Lúc rất kiên định, lúc buông thả, chẳng thể hiểu nổi!

    Con gái Song tử - em – đã dành tình cảm cho người nào thì sẽ chung thủy. Nhưng một khi tình cảm đã vơi cạn, một khi chẳng còn có thể đặt niềm tin vào nhau, em, sẵn sàng nở một nụ cười cho lời chia tay. Thậm chí nếu em có phải là người nói ra trước! Chia tay dứt khoát luôn là phương pháp tốt nhất!

    Con gái Song tử - em – thích hoa cúc – loài hoa tượng trưng cho Song Tử - nhưng em đâu che giấu gì cảm xúc khi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một đóa hồng hay salem?! Vẫn cứ là chính mình thôi! Đẹp! Ok, đẹp!

    Con gái Song tử - em – thích cười lắm chứ! Nhưng vẫn có thể buồn ngay trong nụ cười của chính mình!

    Con gái Song tử - em – đa nhân cách có ai biết không?! Thậm chí trạng thái cảm xúc có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt. Có thể vui – buồn lẫn lộn! Chẳng ai hiểu được em đúng không nào?!

    Con gái Song tử - em – thích tự nhận mình hiểu biết đấy! – điểm rất xấu của Song Tử nhé! Nhưng có gì đâu nhỉ, nó giúp em nhìn bên ngoài có vẻ tự tin hơn so vs cái bản thân bên trong của chính mình. Có gì sai đâu khi em làm sai em sẵn sàng nhận sai!

    Con gái Song tử - em – tự lập lắm nhé! Chẳng bao giờ muốn phụ thuộc vào ai cả! Ai cũng bảo con gái là phái yếu! uh, thì yếu thật đấy! Em không thể bê nổi một cái thùng nước gần 20 lít lên vai như con trai được, nhưng em đâu nề hà việc gì?! Cảm giác tự hào nhất là khi thấy mình có thể làm được mọi việc!

    Con gái Song tử - em – tốt tính đúng không?! Xấu tính có ai phản đối không nào?! Đúng cả! Con người em cả tốt, cả xấu, cả hay, cả dở. Em luôn tự nhận mình là thế!

    **

    Đừng khen em tốt hoàn toàn, hãy nhìn vào những điểm xấu trong em. Nhưng đừng nhìn vào đó để rồi ghét bỏ em, bởi đâu có ai là hoàn hảo?!

    Đừng chê em xấu tính xấu nết, em có nhiều điểm tốt mà, phải không?! Đừng phủ nhận điều đó nhé! Bởi đôi khi một sự công nhận “mình không phải người xấu” cũng có ý nghĩa rất lớn đối với em!

    Người ơi, nếu yêu em, hãy yêu cả thiên thần và ác quỷ Người nhé!

    Bởi em là con gái Song Tử! Vì em là con gái Song Tử ^___^ - 1

    **
     
  2. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    ồ, song tử
    mình sẽ viết bài em là con gái hổ cáp
    điên bẩm sinh nên anh nào tới gần em sẽ chích cho một phát chạy nọc
    :smile:
     
  3. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    e bạch dương vậy e là con cừu non ák :smile::smile::smile:
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mình là song tử nè...:smile:
    nhìu khi mình còn kg hỉu mình... nhìu người đã từng quạu lên vì mình tính tình j mà lúc nắng lúc mưa, lúc thế này, lúc thế khác... hỉu đc chít liền:cry_002::cry_002::cry_002:>>> nói chung kg nên đụng vôVì em là con gái Song Tử ^___^
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thích cười lắm chứ! Nhưng vẫn có thể buồn ngay trong nụ cười của chính mình!
    Câu này hay nè :smile:
     
  6. S2Y Thành Viên Cấp 1

    Hôm nay vừa gặp 1 em hỏi ra cũng song tử, để ý kĩ thấy song tử nhiều khi tưng tưng, 2 con ác quĩ trong 1 con người chứ không phải 1 thiên thần 1 ác quĩ đâu bà con à, không quơ đũa cả nắm nhưng trước mắt gặp là đã gặp 1 em song tử tưng tưng không chịu nổi =_=
     
  7. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ^^
    Cách đây không lâu mình cũng đã đọc được bài : vì em là con gái Cự Giải.

    Mình sẽ viết tiếp: Vì em là Nhân Mã, em kiêu hãnh..." ^^

    Sửa bài viết này từ ST sang NM là ok luôn, chọi đâu cũng dính ^^

    Người ta nói như thế nào nhỉ?! Song Tử tức là hai con người tồn tại trong một con người. Tức là một người nhưng đa nhân cách => Song Tử = phức tạp! >”

    Nhân Mã, cũng là 2 tâm hồn 1 thể ==> phức tạp ==> không nên đụng zào Vì em là con gái Song Tử ^___^
     
  8. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    thấy song tử đông ghê
    hổ cáp lẻ loi
    chẹp chẹp chẹp
     
  9. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    kim ngưu - hàng xóm song tử...Vì em là con gái Song Tử ^___^
     
  10. HV 9999 Banned

    Có ai chơi vs xử nữ ko nhỉ =[[
     
  11. hero6x6 Thành Viên Vàng

    đụng vô là coi chừng mấy cây côn Vì em là con gái Song Tử ^___^ - 1
     
  12. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    con gai song tu hay thay đổi
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    A chung tình vì a là Bảo Bình Vì em là con gái Song Tử ^___^
     
  14. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    thế con trai song tử thì có khác ko :-?
     
  15. Alan Howard Thành Viên Cấp 2

    Có bài nào viết "vì anh là con trai song tử" hok ^_^
     
  16. dh04ny Thành Viên Vàng

    Con gái Song tử thì mình không sợ, chỉ sợ Sư tử thôi ah:angry:
     
  17. william_nam Thành VIên Siêu...Sex

    mình xử nữ nè Vì em là con gái Song Tử ^___^
     
  18. HV 9999 Banned

    Hè gì siêu sex giống tui :ah:
     
  19. dh04ny Thành Viên Vàng

    Vì em là con gái Song Tử ^___^
     
  20. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    cung bao binh nhung minh khong chung tinh