Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Mỗi người một cuộc sống. Cố gắng sống tốt và ý nghĩa là được rồi. Mà công nhận giá nhà bên đó rẻ thật 80.000$ quá rẻ so giá nhà VN
     
  2. trucly Thành Viên Cấp 4

    Sai lầm vẫn là anh!:beat_brick:, thạc sĩ kì vậy cha? Khè........... sợ quá, tào lao
     
  3. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    mình ko có ý nói gì với bạn
    nhưg nghe bạn khoe cái học vị đó mình thấy.... choáng
    học vị chẳng nói lên điều gì về con ng hết cả bạn ah :canny:
     
  4. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Thạc sĩ kinh doanh QUỐC TẾ! Giống bằng của anh nghị "dân trí thấp" Lưu Hữu Phước, bằng mua trên mạng 55 USD cái, free ship Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  5. May Mắn Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy cách viết của chủ topic rất chân thật, nói đúng những thứ cần thiết ! Chẳng có gì là phản động, bán nước cả ! Mong topic sống lâu lâu để biết thêm cuộc sống nước Mĩ ra sao .(Tui tò mò chứ không ham hố gì)

    Mình thấy mỗi người 1 cuộc sống chủ topic đó qua Mĩ sống là số của chủ topic ! Ai muốn qua Mĩ thì ráng phấn đấu qua, phấn đấu không được thì ở Việt Nam sống "làng nhàng" !

    Mình ở Việt Nam làm việc không được 5000/tháng nhưng cũng được chục chai thế cũng đủ sống; bạn bè, anh em, hàng xóm, tình cảm quê ... đó là những thứ mà đồng tiền không đem lại được !

    Mấy pác chê bai toàn ghen ăn tức ở =))

    Người ta muốn có cuộc sống tốt hơn thì có gì sai ? Người ta review lai cuộc sống bên đó chia sẽ cho mọi người có gì sai ? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà, đúng không ?

    Nhìn vào đó mới có cái so sánh thiệt hơn biết mình thua thiếu cái gì để còn phấn đấu chứ !

    Bác Hồ hồi trước không đi ra nước ngoài, nhìn ra thế giới chắc Việt Nam mình tèo lâu rồi .
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Người ta bán phở ông ơi! đọc ko hết đầu đuôi, chứ có bán cà phê , nước nôi ... gì đâu! Nước ô nhiễm quá, bán ai mà mua!!!
     
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Anh nói đúng rồi ,em bán nước.....SÂM lề đường

    Uả, mà anh ra khi nào .Bác sĩ có dặn anh uống thuốc đầy đủ không ? Em lo cho anh quá đi


    Trên đây toàn dân dốt, pác bằng THẠC SĨ đòi nói về kinh tế học thì ai mà hiểu.Kiếm hột cơm bỏ vô bụng là được rồi, hơi đâu mà quan tâm tới cái VI MÔ,VĨ MÔ của pác.

    Trời, free ship luôn. Em chờ cơ hội này lâu rồi.Mai mua 1 chục về khè mấy đứa con nít trong xóm cho vui
     
  8. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    Nhà chủ top mua rẻ vậy chắc khu dân cư cũng ko tốt lắm . Mình cũng hỏi thử mấy người bạn bên mỹ (họ đang thuê nhà ở chung cư ) là sao ko qua TX sống mua nhà cho rẻ , họ đều nói là khí hậu bên đó ko thích lắm , nhà rẻ quá thì ko an ninh ...Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó .
     
  9. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Sorry all, mình chẳng khè ai và cũng chẳng dám khè gì ai trên đây cả, chỉ tại vì có nhiều người phân tích nghe ghê quá mà toàn nói tầm bậy nên mình buồn cười mà nói vậy thôi, thật sự trên 5giay này bác sĩ kỹ sư đầy, sao mình dám khè được.
    Có bạn nào ở trên nói bằng thạc sĩ SMU mua được thì xin mời bạn học hết cấp 3 cái đã rồi hãy tính đến chuyện mua bằng này bằng nọ, trình độ văn hóa thấp quá đừng nên mua cái bằng cao quá, coi chừng té đau bạn nhé!
    Bye all!
     
  10. sv_ngheo Thành Viên Mới

    Nói ra mấy cái so sánh là biết dốt rồi, ko nói ra thì ko sao

    Nhìn thấy em nó đi làm ở tiệm phở, làm nail rồi kiếm được mấy ngàn Mẽo trả góp được cái xe 6 ngàn Mẽo, nghĩ là sống tốt hả. Dĩ nhiên là sống tốt quá còn gì, cơm mẹ lo, nhà mẹ trả, bill điện nước không phải nghĩ, có quái gì mà phải lo đâu.

    Thêm vài tuổi nữa mới biết mùi đời, thanh niên sức dài vai rộng ra đời mà kiếm ăn, mà ngẩng mặt lên với đời. Làm mãi kiếp phụ bàn, chải móng tay cho thiên hạ rồi tự sướng rằng ta đây sống ngon lành, ta không thấy nhục sao.
    Có não thì lôi ra mà tư duy xa xa một chút, để không nó thiu ra đấy nhe Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  11. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Bao nhiêu gạch đá quăng vô mặt tui hết rồi,hên có mấy bạn thong cảm đứng ra bênh vực hehe
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưBán nước đc bao nhiêu,sao tui thấy tui đâu có đc thêm đồng nào trong nhà băng đâu mà kêu tui bán nước, phải nội công thâm hậu lắm mới chịu đc mấy comment của các bác đấy haha,đọc 45 trang sao chỉ thấy 1 người khen 2 con chị của tui vậy ta,thấy cũng xinh gái lắm mà heheCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    MOD THÔNG CẢM ĐỪNG KHÓA TOPIC NHEN CÓ PHẢN ĐỘNG GÌ THEO Ý BẠN KIA ĐÂU ĐỂ EM CÓ CÁI ĐỂ COI GIẾT THỜI GIAN MẶC DÙ HƠI ỨC CHẾCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  12. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Đọc lai bài đâu tiên bạn nhé,bạn đọc thiếu rồi đó
     
  13. I'm Mr.Rain Thành Viên Mới

    Mọi người cãi nhau làm gì. Như anh jimmyass ( có thể gọi là người trong cuộc ) nói quá đúng rồi. Nếu chọn nơi để làm việc phát triển thì Mỹ , chọn nơi để sống, vui chơi thì Việt Nam, tùy vào việc có tiền hay ko thôi. Đừng cãi nhau làm gì mất vui.
    P/s: thích cái anh
    jimmyass này từ mấy topic Mỹ-Việt Nam trước đây rồi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  14. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    đọc riết thấy mắc cười, thấy mấy người muốn đi toàn dạng yếu yếu ko thích nghi, hoặc ko có gì ở vn, tài sức ko đủ đi được mĩ thì thôi, vậy mà còn ngồi ở vn thì lại chê bai, ông nào muốn đi thì đâu ai cấm, ko đi được thì đừng nói bậy để lòi cái bất tài và đổ thừa hoàn cảnh của mình ra, thiên hạ mấy chục triệu người vẫn ăn chơi làm việc ầm ầm đó thôi, vd ai cũng muốn bỏ xứ lên tp thì giờ này các tỉnh ko còn người ở rồi..sống cảm thấy vừa ý là được rồi, còn muốn đủ thì bao nhiêu cho đủ
     
  15. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Thì mình chụp hình khu nhà mình rồi đó,thấy cũng ổn mà bạn,nó rẻ mà ở cũng ok lắm,gần chợ ,quán ăn người Việt lắm,ở đâu thì quen khí hậu ở đó thôi,giờ mình cũng dần quen rồi,đang mùa đông nên lạnh phài mặc áo ấm khi ra đường thôi,nói chung mình thấy củng ổn
     
  16. tienloc Thành Viên Cấp 4

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư chào chủ thớt Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    tưởng bạn lặn lun sao ko up thêm 1 ít hình đời sống bên đó cho ae xem Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  17. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  18. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Hehe ngày nào mình cũng vào xem lúc trước khi đi làm và sau khi làm về mà,cám ơn bạn quan tâm,hình ảnh à Chút nữa nè,hình ảnh về đêm của khu mình sống ,siêu thị gần nhà mình và quán ăn nhé
     
  19. Malice Thành Viên Kim Cương

    Đọc mấy cái comment mà nghĩ thấy tức cười ghê, công nhận ko đâu bị cái bệnh ghen ăn tức ở như Vn này, bạn chủ top chia sẻ về cuộc sống lúc qua Mỹ là thế nào thôi, mắc gì đi nói xỏ người ta ăn bám gia đình rồi bất tài này nọ. Nhiều cái đọc thấy tức giùm cho bạn chủ topic, đúng là miệng lưỡi thế gian
     
  20. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    tội nghiệp chủ topic, yên ổn k muốn, để bây giờ phải ăn gạch cả đống.
    GATO