Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    chờ chủ thớt Update hình , topic này giúp mọi người có nhìn nhận 1 cách thực tế hơn về nước mỹ , mấy bác thạc sỹ , ca sỹ , hiệp sỹ muốn bàn chuyện kinh tế , chính trị vui lòng kiếm diễn đàn khác mà trình bày
     
  2. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    hohho, nghề nghiệp ko phân biệt cao quý. ko có ai làm phục vụ bưng phở thì bác vô quán ai tiếp Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1). ko có người làm chảy móng tay móng chân lấy gì đẹp Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2).
     
  3. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    like!Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    bản chất người VN : Ngèo khinh,Giàu Ghét,Ngu khi,Giỏi ghen,Đc thì tán tụng,k đc thì chê bai,đi đc thì vui cả làng,đi k đc thì chê bai cả 1 đất nước & tư sướng núm đất dưới chân mình là NO.1 =)) đúng là nỗi đâu người ở lại,đúng là bản chất người VN
     
  5. katybo5s Thành Viên Cấp 3

    Đầu tiên hết thì xin chúc bạn và gia đình bạn luôn được chúa phù hộ và yêu thương
    Cảm giác của mình phải nói 1 từ ngắn gọn là : ghen tị
    Vì mình là công dân Việt Nam nhưng gia đình cũng có 1 vài người định cư ở Mỹ.
    Giá cả Việt Nam cao hơn thì hợp lý thôi, thế này nhé :
    1. Xe : Việt Nam chưa sản xuất được nên hầu hết phải nhập , giá cao là phải
    2. Nhà : Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, hầu hết chỉ tập trung vào các tỉnh thành lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ... cho nên giá đất, nhà ở những tỉnh này thì cao ngất ngưỡng còn những vùng khác nói cho đúng thì "cho cũng o thèm ở".
    3. Gas, điện, nước, xăng .... nói chung là nguyện liệu và năng lượng : VN chưa phát triển được điện nguyên tử, xăng thì chưa lọc dc (chỉ có mỗi nhà máy lọc dầu Dung Quất o đủ sản lượng) cho nên là phải nhập, các loại năng lựong khác cũng o khả quan hơn
    4. Thực phẩm : ai cũng biết giá thực phẩm tỉ lệ thuận với giá nhiên liệu, nên giá thực phẩm ở VN o bao giờ gọi là thấp được
    5. An sinh xã hội và các tiêu chuẩn cơ bản khác : "đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ xây dựng XHCN" câu này nghe quen quen phải o. Nhưng mà không có nói là quá độ tới khi nào mới tiến lên xây dựng chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học - cái này như là mơ. Cho nên đừng bao giờ so sánh lĩnh vực này với "mấy anh" Tư Bản chủ nghĩa.
    6. ...... thôi mỏi thay quá, bắt ghế ngồi chờ anh chị e xem, đánh giá và ném đá để e né. keke
     
  6. giabao09 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình từng sống Mỹ 7 năm ...nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn ...Thời gian đầu lúc mới qua mình rất giống bạn Mỹ là thiên đường .vì đất nước quá văn minh và sạch sẽ hiện đại nhưng sau 3 năm sống mình lại hiểu ra nhiều vấn đề trái ngược và mỗi đất nước đều có ..nên sau 7 năm học và sinh sống mình lại chọn quay về quê hương...có thể việt Nam kg hiện đại sạch sẽ và Văn minh = Mỹ nhưng nó lại lưu lại quá nhiều kỷ miện mà mình kg nỡ rời xa nó nhớ buổi chiều cafe cùng bạn bè ..nhớ thầy cô bạn bè chung lớp hay nhớ cô bạn gái xinh xắn cuối tuần cùng nhau xem phim ..nhớ cả cái ôm ..nụ cười của em ...Tôi iu quê Hương đơn giản vì nó là nơi tôi sinh ra ...Chúc chủ top có cuộc sống mới vui ve và Hp.
     
  7. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Thanks a bạn đã quá khen tui.Tui chỉ trả lời 1 cách bình đẳng rõ ràng cho ace 5s thấy 1 cái nhìn thực tế mà thôi.Tui thấy đại đa số người vn mình,cái gì cũng nò rành mạch hay lắm,hỏi sao biết hay vậy,thì người ta trả lời là nghe nói.Toàn là nghe nói và nghe nói,mà nghe nói thì 99% là ko thực rồi.Tui tạm thời túm cái váy lại là ở đâu sống cũng zậy thôi,Mỹ hay vn cũng giống nhau thôi,ở đâu cũng phải cày để mà sống,chỉ khác 1 điều là CÓ THỂ Mỹ cho con người sống 1 cách hưởng thụ bình đẳng hơn 1 chút xíu(tui xin ví dụ rõ ràng về cách sống hưởng thụ của người Mỹ,là công nhân quèn hay quản lý thì ai cũng có thể mua xe Lexus hay iphone ipad như ai thôi,quan trọng là với đồng lương anh công nhân quèn thì dám trả nổi tiền bill hàng tháng so với anh quản lý hay ko thôi.Còn ở vn nếu mà làm lính quèn thì cái ipad thôi cũng đã là quá sức đối với họ rồi).Tui đang nói sự thật,nếu có gì sai,mong chỉ bảo ạ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  8. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Like Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  9. prepress Thành Viên Cấp 4

    Bạn chủ thớt may mắn vì bước chân qua Mỹ là đã có gia đình có nền tảng cơ bản nhưng không vì đó mà bạn "nằm ì một chỗ ngửa tay xin tiền gia đình " mà biết "tự thân " kiếm ra tiền từ những việc rất "bình thường" để tiêu sài, đầu tư kế hoạch cho tương lai tươi sáng hơn. Điều đó là sự khởi đầu mà hầu như ai mới qua Mỹ đều trãi qua.
     
  10. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    :byebye::byebye:

    hoho bác jim lại vào. topic " tui muốn đi mĩ " so hot tr'x đây bác cũng vào coms bi h thì bác í cũng vào góp mặt. ai xem topic tr'x thì cách bác í trả lời coms tr'x và bi h giống nhau mà thôi. nói chung ai có cơ hội cứ đi 1 lần cho bít ng biết ta. còn tui đi đc tui cũng ráng đi. gom ít vốn về cho cs sau này của mình và gd mình mà thôi.
     
  11. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Oánh dấu tí đọc Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  12. sv_ngheo Thành Viên Mới

    Tui đâu có khinh khi giai cấp gì đâu, chẳng qua nói cái bạn gì phía trên đó thôi. Tui cũng tôn trọng lao động lắm, cứ lao động chân chính là tốt rồi. Tui cũng chẳng ghen tỵ gì với chủ thớt, chỉ thấy mừng cho him vì có đk mà phát triển.

    Nhưng tui cũng muốn nói vài câu để mấy người vào đây mơ mộng tỉnh ra chút thôi, cái gì nó cũng có giá của nó, không phải ai cũng có gia đình đi trước lót ổ trải hoa hồng, không phải cuộc sống chỉ lo đi làm ba cái nho nhỏ đủ mua mấy cái mình thích đã là xong. Cuộc đời còn dài, còn vợ còn con, còn sự nghiệp của một thằng đàn ông nữa chứ. Mơ mộng nhìu thì té đau khi bước vào thực tế, cứ để thời gian trả lời là được. Chưa đầy 1 tháng đã phán xét như đúng rồi, mới chỉ nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng của gia đình, đã nhận xét và làm những người đi sau có cái nhìn sai lệch là không ổn.

    Vậy thui Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  13. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Tui thấy bạn lý sự cùn quá.Nói vòng vo tam quốc,lên mặt dậy đời ba sàm quá.Chắc bạn sống bi quan quen rồi chứ gì?Người ta sống lạc quan màu hồng thì kệ người ta đi,vô comment nhảm nhí.Tui ghét mấy cái thứ nhảm như bạn đó:beat_brick:
     
  14. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Mình đa phần là đồng ý với ý kiến của bạn này.
    Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau mà. Mỗi người cũng khác nhau nữa. Không thể áp đặt, mọi thứ chỉ mang tính chất tham khảo.

    Nhưng cũng không p bạn này chỉ nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, chẳng qua là do thời gian chưa đủ, chín chắn chưa đủ, thất vọng chưa đủ, nên ảo vọng đối với một cuộc sống Mỹ là điều dễ hiểu.

    Mọi thứ đều có 2 mặt của nó cả mà. Cũng cần p hiểu thứ gọi là "opportunity costs" hay thứ khác là quy tắc đánh đổi. Khi mà người ta chấp nhận đổi lấy những thứ như vậy, người ta không có những gì? Bạn chủ topic không nói về những cái bạn ấy không có, chấp nhận đánh đổi bởi vì bạn ấy xem những thứ bạn ấy có được quan trọng hơn. Vậy thôi! Đối với mình, mình xem những thứ mình có ở VN quan trọng hơn nên mình quyết tâm về VN. Vậy thôi.

    Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.

    Cheers.
     
  15. tosat Thành Viên Cấp 2

    Quăng cái info của 2 bà chị vô inbox của mình nha bạn, cũng chuẩn bị qua bên đó công tác vào tháng sau, có gì qua bên đó mình mời 2 bà chị của bạn uống nước Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  16. skylancer Thành Viên Cấp 3

    mai mốt em cũng đi học bên đó University of Houston, có gì anh zai chỉ dạy em thêm nha :">
     
  17. prepress Thành Viên Cấp 4

    NATO thì mình biết. Còn GATO là dzì dzợ ?Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  18. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Ghen Ăn Tức Ở đó bạn ơi :")
     
  19. sv_ngheo Thành Viên Mới

    Tui chẳng bi quan bao giờ, tui là người thực tế đó bác. Cái gì cũng phải trên thực tế mà nói, mơ mộng ảo, bay cao thì té đau thui. Ai tự bay tự té, đừng làm người khác mơ mộng bước theo té chùm cho vui là được, bác hiểu lòng tui ko, hehe Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  20. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Mơ mộng ... cũng không phải là dễ à nha!

    Nói đi nói lại rồi cũng lại về chổ cũ, tếu!
    Nôm na như bạn nào đã từng nói ở trên như vầy đi :
    So sánh như đang là VN mình, ng nào thích ở quê thì ở, ng nào thích tp thì ở, thì sống.
    Mỹ và VN cũng vậy mà thôi! Chê khen, nói ra nói vô mà làm gì?
    C sống ng ta, mới qua hay qua lâu, có đầy màu hồng hay đầy màu tía mặc xác ng ta! Khi nào ng ta có nói dóc, có nói sai, nói bậy hãy lên tiếng!
    Đừng suy nghĩ hạn hẹp các hiệp sĩ ạ!
    Tư tưởng thì có quá nhiều tư tưởng, nhiều chí lớn không gặp nhau, hehe...
    Nhưng tư tưởng thì phải có không gian, thời gian mà nó hình thành. Và nó không phải bất biến. Mai mốt biết đâu ta thay đổi cách nhìn!
    Có câu : Đọc sách mà tin sách thì thà đừng đọc sách. Bạn có quyền ko tin khi chưa thực tế trãi nghiệm, nhưng xin đừng đã kích, và
    Xin nhớ cho Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư mình đọc ở đâu nè
    Giữa nói và làm, giữa đọc và hiểu, giữa hiểu và hiểu đúng, giữa hiểu đúng và làm đúng, giữa làm đúng và thành công luôn có những hố đen to đùng!!!
    ( Cái nầy VN mình hơi bị nhiều à! dự án... trên giấy tờ, thơi giờ...là cao su )
    Nói thì ai nói cũng đc, nhưng làm thì... phải xét lại ... từng chút!
    Cuối cùng, tâm đắc vẫn là chân lý và những cụ thể thiết thực thôi.
    Cuộc sống a màu hồng, c sống a tốt, bản thân nó đã là câu trả lời!
    Chẳng gì, nhưng cũng cần có cái tâm, và thêm nữa, cái tầm, tầm nhìn đừng hạn hẹp kiến tha!
    1 chút tiếc cho những người hết sức cực đoan, hết sức khó khăn khi đây đã là 2012 ( có tận thế ko ta? :beat_brick: )


    Ps : Không quá lời, công nhận 2 chị của bạn đẹp ... hơn tui!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 941 (Thành viên: 10, Khách: 836, Robots: 95)