Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. dtmnqv7777 Thành Viên Mới

    Y bác chủ đi 3 serie ah.
     
  2. locphat. Thành Viên Mới

    làm drop cho mình đi, mau giàu hơn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  3. rockydant Thành Viên Cấp 5

    hơ hơ hơ, đọc comment tới trang 24 dài quá hết muốn đọc. Nói chung mình ủng hộ chủ topic có gì nói đó, chẳng thêm chẳng bớt. Còn vài bác có ý kiến đối lập thì bạn cứ bỏ qua đi, nghe một hồi mình toàn thấy là: thằng bạn mình kể, cô mình kể, má thằng hàng xóm kể, chị của thằng cháu ông ngoại vợ mình kể =)) thêm nhiều bác còn so sánh VN sướng hơn Mỹ thế nào trong khi suốt cả đời chưa biết ra được tới Hà Lội chưa=))

    Mình cũng đồng trang lứa, chúc bạn cuộc sống mới vui vẻ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5


    Tui đọc 2 comments của bạn này mà tự dưng thấy... buồn cười. Nghe nói bạn jack black cũng tìm cách ở lại Mỹ mà hổng có đc, đúng không? Nó hổng có màu hồng mà sao hồi trước bạn ham ở lại dzị?

    Vụ ăn hàng quán của Mỹ ai nói ngon qua đây, tui bao cho ăn cả tháng. Đám nhân viên của tui ngày nào cũng ăn đồ McDonald với Subway giờ thỉnh thoảng chỉ thèm... gỏi cuốn và bún thịt nướng Việt Nam do tui làm. Tui thấy sống đc ở chỗ cộng đồng ng V thì càng đỡ nhớ đồ ăn VN chứ sao, chưa kể là món ăn VN tại Mỹ đa phần bao giờ cũng mắc hơn cái bọn fast food đó. Bạn nghĩ cứ nói đến Mỹ là phải đồ ăn kiểu fast food hay sao? Nhầm rồi. Mỹ trên cơ bản là hợp chủng quốc, ng ta thích ăn gì là chuyện của ng ta, mặc gì, sắm gì, ở đâu là chuyện của họ. Nghe bạn nói cứ như đến Mỹ là phải thay đổi cách sống, cách ăn luôn vậy á.

    Làm đi Jimmy, làm xong tui theo gót 1 topic: "Cuộc sống ở Mỹ trong mắt... tui Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2"
     
  5. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    thay đổi từ ăn uống đến lương bổng và cuộc sống mà bạn bảo không thay đổi được gì à,thế bạn muốn thay đổi thế nào là tùy bạn,tớ thay đổi cuộc sống theo cách tớ muốn

    Đồng lương và thực phẩm 2 vấn đề nổi cộm trong đời sống con người ở mọi nơi thì mình nói về 2 vấn đề đó,không hề khoe khoang nhé,bạn hơi lầm rồi đấy.mình toàn nói sự thật không.thử hỏi con người ai không đi làm và không ăn

    Đồ Việt Nam tươi,ngon thật đấy nhưng nguồn gốc có bảo đảm vệ sinh như bên này không thì phải xem lại ( bạn nên nhớ mình vừa từ Vn sang nhé,không phải Việt Kiều hồi hương,nên thức ăn Việt Nam ra sao chẳng lẽ mình cần bạn nói mình mới biết ) .Việt Nam ngộ độc thực phẩm đầy ra đó nhưng vẩn phải ăn mà ko dám kiện cáo,ở đây nó thử làm ẩu xem,người ta kiện thấy mẹ luôn đấy.Ai dám bảo đảm tô phở bạn đang ăn hằng ngày ở VN là dùng rau sạch rửa đàng hoàng tươi ngon

    Còn cuộc sống mình là màu hồng hay màu xám thì tùy mổi người nhận định ( mình thì thấy nó không hẳn là màu hồng cũng ko hẳn là màu xám,việc mình muốn chia sẻ là cuộc sống bên này lúc mình vừa đặt chân tới nơi đây ) và cho dù có ra sao thì sau này nếu mình còn lập topic về vấn đề xã hội nơi mình sống thì mình vẩn up hình đều,cho dù không có ai xem đi nữa thì mình vẩn up,đó là quyền tự do của mình . Viêc đó không ảnh hưởng gì đến bạn chứ
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     
  7. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Từ từ sẽ có trào lưu "Cuộc sống ở blablabla trong mắt 1 anh chàng/cô nàng blablabla" =))
     
  8. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Chủ pic vẫn chưa up thêm hình bên Mỹ để em dc đi du lịch tại nhà
     
  9. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    có up thêm hình ở trang 50 51 gì đó đó bạn,cuộc sống mình thôi,du lịch gì nè
     
  10. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Giấc mơ Mỹ

    Có cơ hội thì nên đi, Sống 1/2 đời người ở VN và 1/2 ở Mỹ(nếu có cơ hội)

    Sau đó thế hệ con sẽ quyết định 1/2 còn lại ở Mỹ hay Việt Nam.
     
  11. I'm Mr.Rain Thành Viên Mới

    làm đi anhCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1. Anh Jimmyass viết thì có lẽ là khách quan và đầy đủ nè Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  12. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    hahahah, thấy nhìu người biết đọc tiếng việt mà ko hiểu tiếng việt. Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Đã bye all rồi nhưng thấy bạn này cũng có vẻ tìm hiểu kỹ nên nói thêm cho vui, theo bạn khối ngành kinh tế là gì? Bao gồm có bao nhiêu ngành? Cái tên của bạn nói lên được con người bạn rồi. Khi nào rảnh rảnh bạn nhảy lên khỏi cái giếng đó nhen, có nhiều cái cho bạn học lắm! Ếch ạ!
     
  14. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    hahhaha, đã nói là nhìu người biết đọc tiếng việt mà ko hiểu tiếng việt :Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  15. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    CHỨNG NHẬN CHƯA TỐT NGHIỆP. LO HỌC ĐI. :go:
     
  16. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Người Việt Nam luôn nghĩ mình là số 1 :angry:
     
  17. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    gởi chủ topic này , hôm nay buồn qua thấy ban ghi mình củng có đôi lời muốn nói , minh năm nay đã qua mỹ được hơn 20 năm cu thể la 24 nam rồi , mình ghi nhung dòng này , do al lời tâm sự , bạn mới qua usa bạn đã hiễu gì cuộc song o usa chưa , ban còn hoc hõi nhiều lắm , minh cung xin chúc mừng cho bạn , vì khi bạn qua usa bạn có đầy đủ điều kiện mà mình lam bao nhieu năm mới có được
    mình nói o đây cho bạn rỏ , va co cách nhin sâu sắc , có lẻ mẹ , chị bạn cung thời với mình đó , ban biết trước kia vượt biên như thế nào ko ? có thể đánh đổi cả mạng sống để đến nước usa ko , giờ nhắc đến chuyện đó mình còn sợ nữa đó ban ah , bạn biết khi qua đến ben nay sẻ ra sao va như thế nào khi mình la lẫm nơi xứ người không , ko có 1 người thân , mình nhớ thời đó khi qua đây chỉ xác định la làm , lam bất cứ gì để kiếm cuoc sống khong , ngôn ngử khong biết , người thân củng không , minh ko cần nói thêm chắc tất cả mọi người đều biết se như thế nào , đừng nói gì nhiều từ mien nam ra miền bắc , bạn cung thấy cuộc sống thay đổi rồi chứ đừng nói qua 1 nước xa xôi ,con diện di thứ 2 la dien HO, va con lai la qua sau này ho qua củng chỉ mong muốn được đổi đời , vì con cái sau này , con diện đi cuối cùng là diện sau này bảo lảnh con cái vơ chồng vvv..
    bạn cứ thử nghĩ đi để có được ngày hom nay , nhà bạn đang ở ban thấy sao đẹp thoải mái đúng không , bạn co biết dc như vậy mẹ bạn gia đình bạn phải đánh đổi bao nhiêu mới có không , đôi khi cả mang sống nửa đó , bạn nói nhà ben usa đẹp đúng rất đẹp mà sạch nữa , bạn cứ thử nghĩ đi 1 tiểu bang có thể bư bằng nước việt nam , dân số ben mỷ bao nhiêu , dien tích của nó rộng bao nhiêu lấy gì nhà không bự , ko dep , bạn nói lam nail 1 ngày dc 500 usd, mình nói thật cũng tùy mùa ah ban , bên này co mùa , nếu 1 ngày ban làm dc 500 usd mình nói thật mệt muốn la người trừ khi bạn la chũ , còn nếu lam công , ăn chia 6 -4 thì mình nói thật bạn ăn ko nổi luôn đó ,thường thì lam bao lương 1 ngày 100 usd , đó là giá chung, con không ăn chia bửa thì hon 100 , củng có bữa dc mấy chục đồng , quy ra quy lai đâu củng vào đó , mình nói thật đồ ăn usa ban nhắm ăn dc hoài ko , cape thi lac nhach , đồ ăn lui tới cung nhiêu đó , ben usa thit thà thi rất rẻ nhưng toàn đồ đông lạnh , trời con đồ tươi thì rất mắt , các bạn cứ nghĩ đi cá basa việt nam xuất khẩu sang usa , toàn la đông đá , mình noi thật bạn mới qua , bạn o lâu rồi ban sẻ biết , khi bạn lâp gia đình bao nhiêu khoản bạn phai lo , ben nay khac voi việt nam di hoc nếu học o trường nhà nước thì ko mất tiền như việt nam , nhưng khi con cai ban lớn bạn sẽ rất sợ con hư hỏng , còn con mình thì cho hoc trường đạo chắc nhung ai o bên đó chắc cung biết 1 nam nhieu rồi mình không nói ,ban thử nghỉ đi khi bạn co gia đình bao nhiêu thứ tiền bạn phải lo , đủ thứ tiền bill đến nhìn mà chóng mặt ,o đâu quen đó ah bạn , ban thữ nghĩ đi 5usd ben usa ban mua dc gi , 1 ly cape 1 cai bánh để an sáng , con việt nam 5 usd ho co thể ăn dc 1 ngày cho ca gia đình ; o đâu sống quen đó , ban nghĩ nhe với đồng lương của bạn nhiêu đó 1 ngày nào đó bạn lập gia đình có con ban nghĩ như thế nào ,bạn đang sống với gia đình bạn không mất tiền thuê nhà , đó là 1 khoản lớn bạn đả hơn rất nhiều người rồi , sau này ban thữ thuê nhà hay bạn mua 1 căn nhà trả góp đi ,bạn nghĩ cuộc đời lúc nào củng đẹp hết, trãi hoa hồng hết , xin thưa không co đâu bạn ah , khi đó bạn sẽ như thế nao ? ben usa la vậy khi đã lập gia đình thì tự bạn lo lấy , chẳng ai lo cho bạn đâu ,o usa này công bằng lắm ,làm nhiều hưởng nhiều , chẳng ai quan tâm đến ai , o usa chi dc điều kiện vật chất đầy đủ , điều kiện hoc tập y tế thi khỏi nói , nếu bạn bị tai nạn khi vào bệnh viện việc đầu tiên là cứu mình trước tiền bạc tính sau , khong giống như việt nam co tiền mới cứu không thì chết , nhung các bạn co biết rất mắc không , nó cho bạn thiếu có đôi khi cả đời không bao giờ trả hết , đến lúc chết mình củng chua trả hết , nói chung cuộc sống bên này cái gì củng trả góp được .
    nếu đả sống o usa , không thiếu nợ nhà bank thì không phải sống o usa , kkkkkkk nhiều người họ có đủ tiền mua 1 cái nhà trả thẳng đó , nhưng chẳng ai dại gì mà trả thẳng , vì trả thẳng nó se không cho tiền trợ cấp , ma đặc biệt lá bùa hộ mệnh là bảo hiểm , người việt mình bên đó hầu như ai cung xin bảo hiểm, noi đến đây mình bận đi làm bữa nào rãnh mình sẻ nói rõ hơn nhé
     
  18. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thím 7 ơi, hồi trước tôi tạo topic muốn qua Mỹ để chọc mấy bác chơi, ai dè mấy bác tưởng thật. Nói thật với thím, tôi thì chẳng khi nào thích sống ở Mỹ cả, nhưng vì nhiều lí do nên vẫn quyết tâm qua Mỹ, khi nào thím về Cali đi, tôi dẫn thím đi chơi, uống CF Lú:smile: À, nếu thím có dịp đụng xe nhớ đến chỗ tôi nhé:misdoubt:

    Thời gian đầu tôi sang, không phải ham gì Burger đâu, mà đúng hơn là ko có tiền để ăn đồ VN đó. Xe thì đi xe bus với xe đạp rục cẳng ra. Đồng nghiệp thím được ăn Subway là giàu rồi, 1 cái subway đến 5.95 lận, tính ra ăn cái Bigmac vẫn nhiều hơn. Còn 1 bát phở, rẻ nhất cũng 5.95 rồi, mà nói thật, ăn ko đủ no. Bát thì có to thật nhưng toàn nước là nước.

    Không phải tôi nói ở đây là bắt mọi người phải thay đổi cách ăn uống và sống như bên Mỹ, nhưng topic của chủ thớt làm tôi cảm thấy chủ thớt chỉ muốn khoe là được qua Mỹ; khoe giá lương thực thực phẩm ở bên đây rẻ, khoe lương kiếm được bạc ngàn. Như thím đã sống một thời gian lâu rồi, thì thím cảm nhận thế nào, có đúng Mỹ là màu hồng ko, thím có muốn về VN ko?

    Có dịp thím cứ về Cali đi, được đi xe bus chung với người Việt mình bên này, rồi thím sẽ biết thế nào, vừa nghe từ nước nhà qua là thế nào cũng nghe được những lời bình phẩm lung tung này nọ của họ về mình sau lưng.

    Nói quanh nói quẩn, tôi thấy người Việt mình đi đâu cũng giữ nguyên cách sống và cách làm ăn như ở VN thôi.
     
  19. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4


    Cách Sống của người VN , Háaaaaaa, Giữ làm gì ??!! để tự hào à ? cách sống của ng` VN là ra đường xả rác bừa bải,nhìn lịch sự mà k có biết lịch sự chút nào,cán bộ thì ăn trên đầu trên cổ,giá cả thì cái gì cũng đắt,chạy xe thì k tôn trọng luật,1 chuyện nhỏ mà đâm chết người....liệt kê bao giờ cho hết ? và cứ giữ cách sống của người VN thì đi đâu cũng nguy hiểm Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Và trên hết,có điều kiện thì chú nên đăng kí học lại lớp 1,à k mẫu giáo chứ,học mấu giáo để tập đánh vần chữ " chia sẽ " và chữ "khoe" xem nó có giống nhau k Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 mà nếu có khoe,thì cũng đúng chứ đâu có sao?
    Food bên mỹ rẻ-sạch,Food bên Vn chắc rẽ & sạch đc như vậy lắm há Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2 hay chú ganh tị vì mỗi ngày phải ăn thứ thực phẩm đắt đỏ & k an toàn đó mà k đc ăn đồ ăn sạch & rẽ như bên US ?????????
    Và người ta muốn về VN là vì nhớ người thân,bạn bè hoặc đồ ăn VN chứ có muốn về ở luôn đâu nè.
     
  20. qthaoneo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sống nhiều người mơ ước đấy ah`!
    Ai cũng có ước mơ riêng, hãy thực hiện ước mơ theo cách của mình. Lớn rồi. tự làm tự chịu trách nhiệm. Hãy sống vì chính mình, đừng sống theo cách của người khác.
    Mình không tranh luận. vậy thôi !
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctvbdstamdien123,
  2. HONEYZ,
  3. computer419,
  4. TienTien Shop,
  5. bdsdangtin68,
  6. ruaden4,
  7. zippo123,
  8. hathanh1287
Tổng: 1,138 (Thành viên: 15, Khách: 1,097, Robots: 26)