Như tiêu đề em đã nói các bác à ... rầu quá đi. Có bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Em muốn có cảm giác ngồi sát bãi biển -> ăn mực nướng hay gì đó ... Vài chai bia - ở xe hàng rong ... Nhưng mà sao nghe mọi người nói chặt chém từa lưa ... khiến lòng khổ quá Người thì lại nói ăn hàng rong thì rẻ mà có điều ko vệ sinh ( e chấp nhận được ) - ăn ít thôi ko cần nhiều - bia lai rai là em chịu rồi ! Chủ yếu là sợ khâu bị chém ... Tính trong nay mai gì đi ra Vũng Tàu đổi gió chơi ... Có ai chỉ giúp em không ? Chỉ giúp em chi tiết ăn chổ nào được như vậy nhe các bác ? Hix hix - chứ giờ e chỉ search đc quán nướng Cô Nên là tàm tạm Nhưng mà chưa vừa ý em ... thích ngồi sát biển quá à
bữa tối mùng 3 ôm thùng bia ra nhậu sát biển (chỗ đối diện với khách sạn Victory), khúc đó buổi tối là vui nhất! ở khúc đó bán đủ thứ, người mua kẻ bán tấp nập, những đôi tình nhân thì đi dạo này nọ...giá đồ ăn (mực, bạch tuột...) cũng được, trung bình 1 dĩa 50k, đá uống bia (mắc) 10k 1 ca (loại ca rót bia trong karaoke)... mà tối ra đó gió lạnh quá uống bia k ngon đâu, bro nên xách theo vài chai volka, chứ ngoài đó bán tới 100k 1 chai đó vài dòng chia sẻ, thân!
moi di hwa ve...di duong cat lai..di ko sao..ve queo cua cuoi cung vao ben pha.may a bo cau nup lum o dau ban ko biet.xi 1 a dua coi phim.bao toc do vuot 50/40 (vao cua) ngu lun...the la tien a 500k di duong ve thang tap..hixhix...
ý ... em thanks bác ... Bác cho hỏi chổ này có chổ nào để xe máy được không ? Chắc e cũng bắt chước mua bia rồi ra mua vài dĩa này nọ nhấm + 1 ca đá quá
Ngồi sát biển ăn đồ nướng thì tuyệt vời, vừa nhậu vừa nghe sóng vỗ cảm giác lâng lâng. Nhưng nên cẩn thận vì thủy triều lên đồng nghĩa với rác lên, mà nhậu ở mấy xe hàng rong dưới biển thì sáp đại vô chứ có bít wan nào ra wan nào đâu. Mực cô Niên thì tết vừa rồi ra chưa mở cửa nên chưa thử đc, tiết thật
Cần j sát biển bro !! Ra ngay khúc bờ kè bãi sau ,cứ cách 1 đoạn có cái bàn đá .Mua bia ngồi đó xe hàng rong chạy wa ưng cái nào thì kiu lại mần vài món là tha hồ nhậu...:smile: Vừa cm cho bro vừa thèm...
Vậy chắc em ra hàng rong -> hỏi giá mà ok -> e làm vài dĩa rồi trả tiền ngay luôn cho xong ... rồi bia bọt tự xử he các pro ơi
em dân VT góp ý cho bác..... Nhà nghỉ: bác tự lo nhé Gửi xe: dọc bãi tắm Thùy Vân gửi chỗ nào cũng đc, đến 2 3 4h sáng cũng Ok nhưng bác nhớ hỏi giá nhé, trc e gửi 5k là cao, ko bik dân du lịch thì sao??? Còn hàng rong, bác cứ tấp vào hỏi giá, đc thì mua ko đc thì thôi, trả giá nhiệt tình vào nhé vấn đề an toàn VSTP thì ko bàn nhé:sweat::sweat::sweat: Bia rượu thì bác đừng mua ở đó, nếu có xe máy hỏi dân chỉ đường ra khúc tivi lớn hay phố ăn uống mà mua....khúc ngã 4 BaCu- Lý Thường Kiệt có đại lý tạp hóa lớn, đảm bảo ko bị chém giá, đá cũng mua ở đó luôn nhé hoặc đi càng xa đất liền mua đồ càng ko bị hét giá...rảnh thì lượn 1 vòng Coop Mart mà mua. thủy triều lên, triều xuống cũng tùy mùa, tùy con nước, em ko rành, bác đi đó đúng dịp triều lên or triều mới rút thì khỏi ngồi luôn chúc bác nhậu dzui dzẻ và thấy gió to thì phải né nha, coi chừng trúng gió đó:sweat::sweat::sweat:
He he ... cảm ơn pro Hoangmeo nhé ... Ôi thế là mong muốn nhậu bờ biển sắp thành rồi Vậy e sẽ chạy vô trong mua bia + đá ( chổ tạp hoá có bia là có đá mà chặt nhỏ rồi phải không bác ) -> ra ngoài bãi gữi xe ... Tấp vô trả giá hàng rong ... xong ngồi tại chổ hốt luôn ... he he ... thanks bác nhe ........
Nếu vậy bác mua mồi ở Cô Nên, hoặc quán nào đó phía trong đất liền rùi đem ra biển nhậu. Vừa ko bị chặt chém, vừa hợp vệ sinh.
He he ... em cũng tính tìm xem có không - nếu có em mua 1 lượt đủ luôn. Không kím được thì tới đâu mua đó vậy ... Đi thôi pro ...
phía trước có cho gửi xe hơi, xe máy đầy đủ lun, bác cứ yên tâm! ra biển thì mua sẵn chai volkka, uống ngon hơn là bia đó
nếu bác tính chuyện kinh tế thì cứ mua đồ ăn ở ngoài, rồi sau đó đi thẳng xuống bãi tắm ( dưới đó có bàn có ghế)...vào mua đồ cho người ta, mua tượng trưng gọi là...... hỏi người ta lấy cho ca đá ( 10k là cùng) đổ bia vào và phiêu thôi
thì có gì đâu mà lăn tăn mua mồi nướng sẵn rồi lên tiệm mua thùng bia, xin cái bọc lớn mua thêm 5k đá cục bỏ vô bọc lấy nước biển đổ vô ướp lạnh, đợi bia lạnh rồi bài ra cặp bờ biển mà quất thôi hehe