Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng có người thân bên Mỹ , mình không nhận xét bên nào sướng nhưng mình thấy thế này :
    Người trung niên , lớn tuổi, thích sống tình cảm thì thích về Việt Nam sống .
    Thanh niên đang đi học, sắp ra trường dễ thích nghi thì thích qua Mỹ sống .
    Thử lí giải theo hiểu biết của mình thì người Việt Nam để sống được anh không chỉ cần có tài , mà phải có quan hệ xã hội , gồm có bà con cô bác bạn bè ... Ở Việt Nam họ sống tàng tàng , thoải mái , không cần làm việc có cường độ cao như bên Mỹ họ vẫn sống được vì nhà cửa hầu như đã có , địa vị xã hội cũng tương đối . Giờ qua Mỹ bắt họ đi làm hãng,ở nhà thuê, làm nail thiệt quá cực khổ cho người trung niên . Nên hầu hết họ đều muốn về Việt Nam , cậu và gì mình mới qua mấy năm cũng vậy .
    Còn với thanh niên đang đi học thì cả tương lai đang ở phía trước , đi làm mấy tháng có tiền mua xe mà ở Việt Nam với đồng lương ít ỏi hoặc chưa có việc làm họ chưa dám nghĩ tới . Họ có thể vừa học , vừa làm , vừa hi vọng và có đầy đủ cơ sở để hi vọng một tương lai tốt đẹp ở nước Mỹ .
    Xin chúc bạn chủ topic thành công trong cuộc sống và cám ơn bạn đã chia sẽ nhưng điều thực lòng trong cuộc sống .
     
  2. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Em nói anh nge,thà không ai đụng ai như vậy có lẽ hay hơn,mỗi người mỗi không gian,khỏi ai đụng chạm hay xích mích ai,chứ ở đây,em thấy ở cùng xóm với nhau mà cứ cãi rồi đánh lộn nhau suốt,nhà này bỏ rác qua nhà kia...em thấy hoài Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    Đại ca ơi,câu màu đỏ đó cũng giống như 1 người ở tỉnh lên sài gòn vậy thôi,ở quê trong lành thoải mái,cần 1 cái là ra ruộng vặt về ăn rồi quen sống,lên sài gòn khói bụi cái gì cũng bỏ tiền ra mua nên k quen...ở VN quen nhậu hàng quán,qua mỹ toàn restaurant nên k quen,cũng giống nhau mà.

    Ngược lại mới đúng nha anh 2,ở VN là phải cày cực lực chứ k phải tàn tàn như anh nói đâu,ỡ mỹ thì còn tàn tàn đc vì cũng có thể mua đc House dù trả góp ( quan trọng là trả nhanh hay chậm ) nhưng ít ra vẫn có nhà.
    Còn ở Vn thì khác,làm cực lực còn k mua nỗi 1 căn chứ nói gì tàn tàn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  3. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Thế MBA có được gọi là thạc sĩ kinh tế không? Thế học thạc sĩ kinh tế khác với học MBA ở chỗ nào có biết không? Coi lại thì SMU có đào tạo thac sĩ kinh tế không hay chỉ đào tạo MBA?! Có nhiều thứ dốt, nhưng khoái vỗ ngực xưng tên, ra ngoài đường nghe họ nói về cái MBA gì đó rồi đem ra nổ với thiên hạ?! già mà dại Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    [iQ OTE=Bù i Kiệm;943601104]Thế MBA có được gọi là thạc sĩ kinh tế không? Thế học thạc sĩ kinh tế khác với học MBA ở chỗ nào có biết không? Coi lại thì SMU có đào tạo thac sĩ kinh tế không hay chỉ đào tạo MBA?! Có nhiều thứ dốt, nhưng khoái vỗ ngực xưng tên, ra ngoài đường nghe họ nói về cái MBA gì đó rồi đem ra nổ với thiên hạ?! già mà dại Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư[/QUOTE]

    haha, thì ra bạn lấn cấn ở chổ tại sao tôi nói thạc sĩ kinh tế và MBA, ok, để tôi nói chính xác lại, bằng của tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), vậy mới đúng đúng không? Đơn giản tôi chỉ muốn tóm gọn lại là tôi có bằng thạc sĩ về kinh tế khiến bạn hiểu lầm tôi nói thạc sĩ kinh tế.
    Thôi tóm lại bạn hiểu và tin hay không là chuyện của bạn, mình mệt khi phải đi giải thích từng câu từng chữ cho bạn hiểu quá.
    Topic của người ta đang bàn về cuộc sống ở Mỹ, mình nghĩ không nên bàn chuyện này nữa, bạn cần tranh luận về kinh tế thì cứ gửi mail cho mình. Mình thấy bạn thú vị đấy!

    Happy valentine!
     
  5. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    bạn này cha campuchia,mẹ lào qua vn tị nạn nên chửi vn hoài nè
    bạn này vui tính nhỉ, mới 23 tuổi, được nhiêu đó tiền mà cứ tưởng ti toe, nhiều người trên 5 s dư tiền đốt bạn đó, nghe bạn nói sv nghèo, sv tỉnh là thấy nhảm rồi, giờ còn nhảm hơn, lạc đề nữa
     
  6. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    vụ án này có gì hot nhỉ , với 1 đất nước đã giết hại đồng bào ta , từng muốn đất nước chúng ta trở về thời kỳ đồ đá , thì dù tốt thế nào cũng đâu bằng nơi ta lớn lên , nên dừng lại ở đây đừng tranh cãi nữa , chính vì những suy nghĩ khác nhau như vậy mà tới bây giờ đất nước mình vẫn còn nguy hiểm đó ( nguy hiểm vì những kẻ thù bên ngoài lợi dụng kích động mọi người gây hấn để nhảy vào đó )
     
  7. sv_ngheo Thành Viên Mới

    Thằng nhóc này ba mẹ cho ăn học phí công. Mới nhiêu đó đã ti toe, không biết vài năm nữa ra đường chỉ biết ngó mặt lên trời rồi sụp cống lúc nào không hay.

    10chai là nhiều hả em ? Tự hào nhỉ, anh thấy thương ba mẹ em đấy, vì nói như em thì họ cũng già như trái cà, tuổi tác không là cái gì và không đáng tôn trọng phải không. Nếu em có học (vào đầu), anh tin chắc em không mở miệng nói những câu ngu ngốc vậy đâu. Nó thể hiện cái văn hoá của em đó, tự nói tự xỉ nhục bản thân đó em ạ
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  8. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Pic này chắc khó sống đến pape 8xCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  9. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    chắc ông anh đúng
     
  10. babyone Dại Gái

    ước j mình đc đi làm khu chế xuất,đc có lương 10c như thằng ở trên nói
     
  11. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    [/QUOTE] haha, thì ra bạn lấn cấn ở chổ tại sao tôi nói thạc sĩ kinh tế và MBA, ok, để tôi nói chính xác lại, bằng của tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), vậy mới đúng đúng không? Đơn giản tôi chỉ muốn tóm gọn lại là tôi có bằng thạc sĩ về kinh tế khiến bạn hiểu lầm tôi nói thạc sĩ kinh tế.
    Thôi tóm lại bạn hiểu và tin hay không là chuyện của bạn, mình mệt khi phải đi giải thích từng câu từng chữ cho bạn hiểu quá.
    Topic của người ta đang bàn về cuộc sống ở Mỹ, mình nghĩ không nên bàn chuyện này nữa, bạn cần tranh luận về kinh tế thì cứ gửi mail cho mình. Mình thấy bạn thú vị đấy!

    Happy valentine![/QUOTE]

    Ông này nói out rồi thì out dùm đi (nghe ông bye tôi mừng quá trời), thích thì đọc ko thì thôi topic người ta mà cứ vào nói nhảm hoài! ông nói ông có bằng thạc sĩ kinh tế thì người ta hiểu là ông có bằng thạc sĩ kinh tế hiểu lầm cái nỗi gì!
    Mong ae đừng comment ngoài lề nữa! để topic người ta sống với
     
  12. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    @naikaxu: sry bác, mình quay lại chủ đề chính đi các bác, kệ mấy chú GATO.
    Bác chủ hôm nay có thêm tin gì mới không nhỉ ^_^
     
  13. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    HAHA Tớ đã trở lại.cám ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình,không cám ơn mấy bạn xem mà còn quay qua chửi đâu nhéCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    Tớ nói thế này : Cuộc sống của tớ thế nào tớ chia sẽ thế đấy,nhà cửa hàng quán giá thực phẩm xe cộ tớ đều chia sẽ bằng chính con mắt tớ thấy và cảm nhận .Đó là quyền tự do của tớ,không ai được tước bỏ quyền đó của tớ cho dù là luật pháp Việt Nam hay luật pháp Mỹ.Trong bài viết tớ đã ghi rất rõ tớ là người mới nhập cư được 1 tháng ( không nhiều hơn,không ít hơn )
    vì vậy tớ không thể có cái nhận xét giống như người ở My lâu năm hoặc ở Việt Nam NGHE NÓI được,đó là điều chính xác,có thể tớ đang chia sẽ mặt tốt của cuộc sống Mỹ nhưng hiện tại mặt xấu tớ chưa vấp phải nên tớ không chia sẽ đc ( biết gì đâu mà nói ,nói rồi sai còn bi ăn gạch nhiều nữa,gạch giờ đủ xây căn nhà mặt tiền rồi ),còn bạn gì đó,nói bạn đã sống lâu ở Mỹ (24 năm 25 năm hay đại loại gì đấy,xin lỗi bài viết anh kia dài và viết lang mang không xuống dòng nên mình ko xem được )
    EM nói với anh vài lời nhé.Nếu được anh quay về Việt Nam sống xong cho con cháu anh về VN luôn thì anh có chịu không nhé.Ở bên đây anh quá hiểu du học sinh qua đây phải làm mọi cách để trốn ở lại luôn rồi và làm 1 cái đám cưới giả để dân Việt Nam qua Mỹ phải tốn bao nhiêu thì anh cũng dư sức biết phải không,Mỹ không phải thiên đường nhưng có làm anh đói ngày nào chưa ,anh có đồng ý những gì em viết chính là cuộc sống của 1 thanh niên Mỹ phải trải qua không?
    Đi học,đi làm ,đi chơi,đừng nói Mỹ không nhậu không café nhé,nói vậy anh chỉ gây hiểu lầm là người Việt bên này không biết ăn chơi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3ps:
    Còn bạn sv ngheo mình theo dõi thì thấy bạn củng tập trung chửi mình rất hăng hái,chưa chắc ở Vn bạn hơn được mình đâu mà bạn chửi đc mình nhé,ở đời muốn chửi ai nên xem lại vị trí mình ở đâu nhé bạn,Địa vị xã hội hơn được người ta không,đằng này chưa gặp mình mà bạn bô bô cái miệng chửi mình công nhận bạn nhất rồi đấy,ai mình chưa gặp thì mình ko dám lên lớp dạy đời người đó đâu :haha:có những người lớn tuổi hơn mình mà tư cách kém thì mình cũng ko coi ra gì đâu nhé,bạn lớn tuổi mình nói ít bạn hiểu nhiều hen ,topic mình là topic chia sẻ ko phải topic khoe khoang nên mong bạn nhận xét có văn hóa 1 chút
    Mình rất muốn chia sẽ mọi cuộc sống của mình hằng ngày cho các bạn,chỉ cần có 1 bạn theo dõi thôi thì mình vẫn có nghị lực đế tiếp tục chia sẽ hehe,
    Có thể tiếp theo là cách ăn chơi của người Việt bên này,nhậu nhẹt ,bar club… ( với điều kiện nó cho chụp )Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
    cám ơn các bạn đã quan tâm làm topic mình lên tận gần trang 60,đó giờ mình chưa bao giờ lập topic quá trang 15 hết


    MONG MOD ĐỪNG XÓA TOPIC CỦA EM ĐỂ NHỮNG BẠN NÀO SẮP QUA MỸ HAY CÓ Ý ĐỊNH MUỐN QUA HOUSTON ĐƯỢC THAM KHẢO GIÁ CẢ BÊN NÀY NHA MOD.CÁM ƠN MOD
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 5Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 6Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 7Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 8Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 9Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 10
     
  14. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Thế bạn muốn tin gì,chắc Vài ngày nua vô vũ sexy me me chụp hình lại cho bạn xem chơi nhé,1 vé có 10dong thôi mà chưa rãnh đi xem heheheCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 5
     
  15. khangsimso Thành Viên Cấp 3

    cái topic này vãi lờ thật =]]]
    toàn thiên tài với nhân tài...
     
  16. khangsimso Thành Viên Cấp 3

    mình lẹt quẹt 1 ngày kiếm đc vài xị uống cafe là vui vẻ lắm rồi...hi hi
     
  17. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    vài xị hay vài chục chai pác ?Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2

    Thấy anh em nói gì tùm lum.Sao không suy nghĩ đơn giản là chủ topic đang chia sẻ 1 thông tin gì đó,mình có thắc mắc gì cứ hỏi.Cứ nhảy vào chửi nhau ì xèo.

    DÁM CÁ VỚI CÁC BẠN ,NẾU TRANH CÃI VẤN ĐỀ : MỸ - VN Ở ĐÂU SỐNG SƯỚNG HƠN THÌ CÁC BẠN CÃI NHAU CẢ ĐỜI CŨNG CHƯA XONG.
     
  18. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Vũ s3xy chú em me chụp đc thì đúng là đại tàiCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 6 Ko bị mấy thằng vệ sĩ to hơn gấu nó xách cổ ném ra đường (theo đúng nghĩa đen) thì đúng là Sju nhưn Gao Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 7
    Chú Gao có giấy phép sử dụng súng chưa mà xách súng, cầm đạn chụp hình oai thế. Biết là TX sở hữu vũ khí thoáng nhưng nó có chú nào ở VN GATO gửi mail nói chú mới qua định âm mưu giết người hàng loạt thì mệt àhCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 8
     
  19. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    Ko sao đâu bác,dân chơi chụp lén sợ gì nè,mà có cơ hội chụp để up lên đây bị ăn gạch chứ:beat_brick:
    Mà công nhận bảo vệ nó to hơn gấuCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
    thì súng thiệt nhưng của thằng anh rể để trong phòng nó,cầm chơi thôi ko sao đâu ,gởi mail cho ai mới chứ bác hahaCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
     
  20. shady Thành Viên Bạch Kim

    giờ này sao chưa ngủ đi bác ? tối nay bác có đi chơi va len ti nồ ko vậy ? hok biết bên đó không khí ra sao ? chia sẻ vs mọi người đi bác
    p/s: tối nay chạy từ quận 1 -> thủ đức người bao đông, mấy em bán hoa ế chổng mông tội quá
     

Tình hình diễn đàn

  1. tangchieucao,
  2. TienTien Shop,
  3. honeyz...
Tổng: 346 (Thành viên: 8, Khách: 327, Robots: 11)