Tìm kiếm bài viết theo id

Ae chú ý kẻo bị cho "leo cây". Phòng tránh kẻ mất uy tín.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kane175, 2/2/12.

ID Topic : 4487716
Ngày đăng:
2/2/12 lúc 12:04
  1. kane175 BUÔN BÁN UY TÍN TẠI NHÀ

    Tham gia ngày:
    6/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    757
    Topic này mình chủ yếu mang tính chuyện trò, chia sẻ kinh nghiệm cho ae thôi nghe, kẻo ae bị trường hợp giống mình. Mong ae chia sẻ một cách lịch sự. Nếu ae nào có bị trường hợp "leo cây" tương tự thì viết lên để chia sẻ, rút kinh nghiệm nhé.

    Mọi bài viết tôi đều viết sự thật vì tôi không tài nào bày chuyện đến như thế được. Văn tôi khá dỡ nên mong ae thông cảm.



    Câu chuyện số 1:
    Số là hôm qua, mình có đăng bán 1 con Tablet Mid 703 fullbox với gia 2tr5 kèm bao da bàn phím. Có một người số điện thoại 090 876543 3 nhắn hỏi mình đổi N900, sau đó mình có điện thoại và giao dịch đổi N900 (máy + sạc). Hẹn mình ngày mai 9h tại Hồ Con Rùa giao lưu trao đổi và nói với mình chắc chắn, kêu mình đừng bán máy cho ai, chừa lại để giao dịch với cậu ta. Vì tinh thần giao lưu là chính và chữ tín nên tối đó có rất nhiều người điện mình hỏi mua Tablet, mình đều nói là đã nhận lời giao lưu.

    Đến sáng hôm sau (tức hôm nay 2/2), mình sợ cậu ta đợi nên sáng mình đã thức sớm. Lên công ty lấy hồ sơ khách hàng rồi chạy qua bên cậu ta ở Hồ Con Rùa, gọi điện cuộc đầu tiên bắt máy thì bảo là "Đang chạy về, tí nữa đến sẽ gọi lại". Mình đợi đến 9h30, gọi cho cậu ta thì ko bắt máy, 10h gọi cũng vậy, đến 11h, 12h cũng ko bắt máy. Như vậy mình cũng đã hiểu bị một vố "leo cây". Mình cũng đã nhắn lại rất đàng hoàng, kêu cậu ta "có gì nói mình 1 tiếng...", mình đâu trách gì nhưng lại làm cải trò trẻ con như vậy. Dù gì cũng là người có ăn học và đang làm việc cả. Nếu giao dịch không được thì uống ly cà phê giao lưu cũng là vui rồi. Vậy mà...

    Sau này ae buôn bán thì theo mình cứ kinh nghiệm, không hứa hẹn khi ko chắc chắn đều gì, nhất là những việc như mình. Cứ trên tinh thần mua bán online, ai đến xem máy trước thì mua trước. Thuận mua vừa bán và đừng quên đặt chữ Tín lên hàng đầu.

    Còn riêng cái cậu có số điện thoại đi xuống 090 876543 3, mình nhắn nhủ với cậu làm gì cũng phải uy tín, rõ ràng. Đừng làm vậy riết rồi sẽ giống như số điện thoại của cậu, không bao giờ ngóc đầu lên nổi mà cứ đi xuống mãi. Cậu nên nhớ: "Một lần bất tín vạn lần bất tin".

    Còn đây là 1 số chia sẻ của các bạn, cũng là kinh nghiệm cho ae.

    Bạn này cũng bị tên trên hỏi đổi máy.

    Bạn này thì rất tội nghiệp, dầm cả mưa.. hic

    Câu chuyện số 2:

    Vào ngày 22-2-2012, mình dạo vòng bên topic linh kiện và xác đề tìm xác con BB8520 thay thế linh kiện cho con BB của bà chị. Vô tình tìm được topic bán hàng của thành viên truongchilam http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4584002 (nay đã close). Mừng hết sức vì cuối cùng cũng tìm được người bán xác cho em nó. Mình gọi điện ngay để hỏi. Bác ấy bảo máy của ông anh ở Vũng Tàu gửi vào sửa bên Dâu Đen nhưng do họ không sửa được nên đã gửi lại máy nên bác ta đem bán xác. Bác ta nói chưa lấy và hẹn 4h30 qua bên Dâu Đen để lấy máy. Thấy bác ấy ở Q8 nên tôi bảo để tôi 5h chạy qua bên đấy gặp bác giao dịch luôn cho tiện bác và một phần nhà tôi cũng xa chỗ Dâu Đen. Bác ấy đồng ý.

    Đúng giờ tôi chạy qua, gọi điện bác ấy bảo đang bẻ bánh xe ở Ngã 6 3/2 (tôi đoán là ngã 6 dân chủ), tôi cũng hơi nghi nghi vì Q8 chạy qua Lê Hồng Phong thì sao chạy qua ngã 6 Dân chủ được. Nhưng thôi vì trót lỡ hẹn nên tôi cũng đợi bác ấy. Đợi gần 1 tiếng sau tôi gọi điện suốt bác ấy không trả lời, tôi nghĩ bác ấy đang đi xe nên thôi. 20 phút sau tôi lại tiếp tục gọi tiếp, bác ấy bảo tôi là thằng thợ sửa máy cho bác ấy về rồi (trong khi Dâu Đen vẫn còn làm việc). Bác ấy bảo sáng mai ghé nhà tôi đưa máy xem như chuộc lỗi, tôi bảo chỗ nào cho tiện cũng được tại nhà hơi xa, sợ phiền bác.

    Rồi qua ngày hôm sau, sáng 9h tôi gọi điện 7,8 cuộc không bắt máy. Đến 10h tôi gọi tiếp bác ấy bảo ngủ quên. Okie, tôi cũng chấp nhận nhưng từ trưa hôm đó tôi gọi mãi không thấy bác ấy nhấc máy. Tôi lên xem bài viết thì bác ấy đã ghi Sold và sửa từ tối qua. Tôi vô cùng thất vọng về cách làm ăn của bác ấy. Mặc dù trước đó tôi đã nhắn cho bác ấy vào sms và hòm thư 5giay hỏi bác ấy có bán hay không bán thì báo cho tôi biết. Nhưng rốt cuộc cái tôi nhận được là sự trốn tránh thiếu trách nhiệm của bác ấy.

    Bác ấy trốn tránh tôi đến nổi xóa chữ kí (có ghi thông tin của bác ấy). Chắc bác ấy nghĩ ai cũng xấu như bác nên sợ.

    Vâng, bác ấy tôi cũng sẽ nhớ mãi:

    • Tên Lâm (đầy đủ Trương Chí Lâm), làm nhân viên bảo hành bên Q-Mobile.
    • Nick 5giay: truongchilam.
    • Địa chỉ: 19 đường 320 Phạm Hùng P.5 Q.8
    • Phone: 099.69.34004 (cuối cùng cho dãy số là chữ Tử đấy bác Lâm ạ, nếu cái tính thiếu trách nhiệm, mất uy tín của bác mà chưa sửa chữa thì tôi tin bác không phát triển đến đâu)
    • Phát hiện bác này là lái buôn, bán rất nhiều địa chỉ, ae cẩn thận.
    Câu chuyện số 3:

    Chuyện này mình cũng bị gạch, giờ phát hiện thì ra người cần mua không phải là người dùng mà là cò lái. Trước có bán cái xác, HTC. Trả giá, kì kèo cho đã, thấy gần nhà nên mình cũng để lại. Ai ngờ hẹn mà không lấy. Search số điện thoại mới biết là cò lái bẩn
    (xin lỗi mình không quơ đũa cá nắm về ae làm nghề này, mình xin nêu ra để đừng vì một số thành phần không hay làm ảnh hưởng đến nghề của ae), chuyên lái BB bệnh, lỗi và một số dòng kh.

    Nếu không phải ae cứ theo dõi hoặc search nick
    Cuongdang_BB.

    Sẵn nói cho bác 1 câu, bác buôn bán mất uy tín thì bản thân bác hiểu nhé. Có vay có trả hết bác à. Bác không thích người ta làm vậy với mình thì mình hãy giữ uy tín với người ta. Bác cũng lớn rồi, đừng vì 100-200 ngàn mà người khác phải suy nghĩ về con người của bác.











    Chân thành cảm ơn ae đã ghé thăm topic và chia sẻ.
    Chúc ae đầu năm mới, đầu tháng mới làm ăn suông sẻ và thành công.

    Thân.


    .allblock_box_v1{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ff5500;}
     
  2. familyll Thành Viên Cấp 6

    Cái này xảy ra hoài Ae chú ý kẻo bị cho leo cây. Phòng tránh kẻ mất uy tín.
     
  3. Liễu Nhược Hàn Thành Viên Cấp 3

    bị nhiều lần rồi
     
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    thằng đó nghèo ghê, xài sim cùi bắp Ae chú ý kẻo bị cho leo cây. Phòng tránh kẻ mất uy tín.
    chửi dùm thớt
     
  5. sim.vinaphone1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp chủ thớt
     
  6. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    cái này nhiều lắm nói chung ai gọi tiện thì bán
     
  7. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    cũng từng bị như chủ thớt. ghét cái bọn nì vô cùng
     
  8. kane175 BUÔN BÁN UY TÍN TẠI NHÀ

    Cảm ơn ae đã chia sẻ, nói chung cũng vì tính nhiệt tình, giữ chữ tín nên rất dễ bị lừa. Ai đọc được thì cẩn thận nghe. Hì. Nhưng ko thể quơ đũa cả nắm được, có 1 số ae rất uy tín trong mua bán.
    .allblock_box_v1{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ff5500;}
     
  9. huynguyen88 Thành Viên Cấp 4

    Hix ghét nhất làm ăn kiểu này
     
  10. duchungcse Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn này cũng nt mình nói đòi đổi w máy mình hên là chưa đổi
     
  11. DUY-VY..99 TRÙM MOTOROLA.5S

    Hey...đời là thế các bác ah:
    -Thời jan mới vô 5s mình cũng bị mấy vố,ko leo cây như bác chủ nhưng bị trò khác.Chuyện cách đây 2 năm,thời diểm đó mình có đăng bán ĐT Nhật vì khó xài wa hôm sau có ng hen mua rồi nhờ mình ship lên đường 3-2 dùm (khẳng định là sẽ mua) mà h.đó trời mưa rất to,mình thì đang ở khu CN-TB chơi tren nhà thằng bạn fai lặn lội chạy về nhà mình gần ngã tư Bảy Hiền lấy máy rồi chạy lên 3-2 jao máy cho khax.Lên tới nơi chê đủ thứ (mình đăng bán chụp hình rất kỹ từng chi tiết ko bỏ xót dù rất nhỏ,ai đã từng GD với mình rồi thì biết mình bán máy lúc nào cũng 6pic trở lên...),nói chung muốn ép ja để mua đc ja rẻ...mình ko bán luôn bỏ vế 1 mạch,lòng tức muôn chết luôn...
    -Sau 1 thời jan mình cũng có chút KN,muốn mua bán hay jao lưu thì đến tận nhà chứ ko GD ngoài đường,đặc biệt là ko nhận gạch hay cát j hết đó cứ ai tới trc thì mua thôi,ai trả ja tốt thì bán (dù đang kẹt tiền cũng ko bán ja "BÈO" vì như vậy là mình đang tự fa ja mình & ng khác),nếu ship đi tỉnh thì nhận tiền trc rồi gủi máy hoặc nên bên kia mời GD lần đầu ch tin tưởng thì nhờ DV nhận tiền trực tiếp dùm luôn sau khi khax hàng đã test máy & đồng ý lấy.
     
  12. Winwinshop Thành Viên Cấp 4

    Nói chung mua bán online ai nhanh chân thì mua được chứ nhận gạch thì phiền lắm...Trước khi mua nên alo trước và nhanh chân wa thì may ra
     
  13. VNSIMCOM Uy Tín Chất Lượng

    chuyện bình thường thôi, nhưng hơi bực mình 1 tí
     
  14. familyll Thành Viên Cấp 6

    Mình là người bán thì nên giao dịch tại nhà mình là tốt nhất, vừa an toàn cho cái đt, vừa có uy tính. Vì mấy chục ngàn tiền ship mà đi thì mệt thêm thôi nếu bị lật kèo Ae chú ý kẻo bị cho leo cây. Phòng tránh kẻ mất uy tín.
     
  15. kidnavy Thành Viên Cấp 4

    từng bị rùi,tức mún chửi thề lun
     
  16. viquoc_ly Thành Viên Cấp 4

    cũng bị rồi, thấy nó cũng buôn bán nhie62uu. chơi nó 1 vố đi bác
     
  17. Trung_SH " Một Thương Hiệu - Triệu Niềm Tin "

    oải nhất là vậy......................
     
  18. minhsong Thành Viên Cấp 2

    cùng nhiều người mất tín vậy mà
     
  19. kane175 BUÔN BÁN UY TÍN TẠI NHÀ

    Hic. Cảm ơn ae rất nhiều. ae nào có chuyện tức thì cứ lên chia sẻ nhé. Cảm ơn ae đã quan tâm bài viết
    .allblock_box_v1{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ff5500;}
     
  20. gorsche Thành Viên Cấp 2

    Search ra cái topic này của e nó đang bán máy. :snicker:
    PDT310
    Thành Viên Cấp 2

    Ae chú ý kẻo bị cho leo cây. Phòng tránh kẻ mất uy tín.

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Đến từ: Tân Bình
    Bài gửi: 332

    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4509504

     

Tình hình diễn đàn

  1. congty24h88,
  2. hoale,
  3. toichunhchu930,
  4. compositekkp,
  5. chinhchu2258,
  6. tantrien,
  7. trucoanh2021,
  8. Ngocmai858
Tổng: 420 (Thành viên: 13, Khách: 392, Robots: 15)