Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dluy_llong, 12/1/12.

ID Topic : 4435940
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 13:35
  1. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    mặt hien ,gian khá đúng
    + 0 cờ bạc hay gái,bồ ăn chơi hay bia ôm nhiều -> 9 xác hơn 1 chút
    + GĐ có học ,lg thu nhập > xài -> 9 xác hơn 1 chút
    + tự trọng cao , 0 đua đòi theo xh ->9 xác hơn 1 chút
    +....
    +...
    ..
    ..
    ..
    + ít bạn
     
  2. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    TG quen 0 là đinh gì so với bản chất :"GS dễ đổi ,BC ....."
     
  3. Mεdusa Thành Viên Cấp 5

    đời không có tình yêu cũng chẳng có tình bạn thật sự. người ta đến với mình khi thấy mình mang lại lợi ích cho bản thân họ. khi hết thấy lợi là phũ phàng quẩy gánh ra đi. chỉ còn bít tin đúng 2 người là papa & mama thân iu Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? - 1
     
  4. alexanda.tran Thành Viên Cấp 1

    cái này giống tui nè,có thằng bạn học chung lớp 7,sau 6 năm ko gặp,lễ tết đến kéo cả đám bạn học chung ngồi lai rai,gặp lại nhau mình mừng hết lớn,nhà nó là lớn nhất,kế nó là 2 thằng em sem sem nó(nó ko có cha từ nhỏ),nó thì mới ra trại(bị người ta chơi nó),ko việc làm,nó tính học lái xe nên mượn tiền mình(7 triệu)...nó ỉm luôn từ mùa uero 2008 tới giờ luôn.haizzzz!!!!
    Tiền mất đi thì sẽ làm lại đc.
    Tình bạn mất đi thì ...........
     
  5. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Đúng vậy, tiền mất đi thì sẽ có lại thôi, quan trọng là Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? nó chấp nhận đổi tình bạn lấy cái danh "thằng ăn cắp" vào người.

    Nói thiệt với các bạn, mình và đám bạn cũ học cấp 3 bây giờ cứ nhắc đến nó thì thay từ Lê Thành Trung bằng từ "thằng chó ăn cắp" ko à.

    Tiền thì ko có mà anh ku cứ thích ra vẻ, lảo đảo mấy topic buôn bán xe cộ ko à. Thật nhiều thằng nghèo mà tỏ ra sành điệu làm người khác dễ tin tưởng, các bạn cẩn thận với thể loại này.
     
  6. tino.2046 Thành Viên Cấp 6

    Bác dluy_llong còn tức tối quá nhỉ.

    Xã hội bây h nhiều người không biết tự trọng lắm bác, càng nói càng tức thôi. Có người nhà cửa ko ra gì mà ra đường AB, IP, quần áo lòe lẹt để lấy le gù gái, nhất là cái chốn SG này. Mình thì có tiền thì chơi, ko có thì nhịn, trừ khi gặp phải chuyện gấp lắm thì mới nhờ bạn bè thôi. Vay mượn ai dù vài trăm cũng tranh thủ trả gấp cho nhẹ người, còn nếu kẹt thì lâu lâu nhắc người ta là "tiền hôm bữa tao mượn mày do kẹt tiền nên ko trả đc, vài tháng sau tao gửi" vì người ta có câu "chủ nợ nhớ dai hơn con nợ", đừng mong người ta quên.

    Nói ko xa, đối diện nhà em chứ đâu, không giàu có gì mà lúc nào cũng ra vẽ ông bà chủ, đi đầu trên xóm dưới "nổ vang trời" nào là có đất có nhà ở đâu đó, học tới hết cấp 2 thôi mà đi kêu có bằng cđ đến lúc người ta kiu lấy Bằng ra thì nói "học nữa chừng bỏ". Đếch bik NHỤC là gì.

    Nói thiệt chứ em mà nói láo điều gì thì trong lòng cũng thấy "nhột" lắm, mà nhiều người làm chuyện dối gian xong rồi tỉnh queo như không có gì. Tưởng người ta ngu không biết mình nghĩ gì hay sao.

    Em thấy bác cũng mất không nhiều, cứ coi như đó là bài học đi. Thằng đó mất người bạn như bác, bị thêm cái danh lừa gạt suy cho cùng nó mới mất nhiều. Bác không dạy nó được thì ĐỜI dạy nó, mấy thứ dân đó ra ngoài xã hội không làm ăn được gì đâu, bác cứ lót dép chờ nó nhận quả đi.
     
  7. Xiaolajiao Thành Viên Mới

    Thời đại nào rồi mà còn tin người hả trời
    Bây giờ mình còn chưa tin mình thì tin ai được
    Nói 1 câu chân thành : không tin bất cứ ai ngoại trừ cha mẹ mình + ông bà mình mình , còn lại không tin bất cứ ai , sự thật nó lúc nào cũng mất lòng người khác
    Không tin mình sau này bạn sẽ nhớ lại câu nói này của mình mà thôi
    AE hay bạn thân gì cũng vậy thôi
    Thời đại đồng tiền làm con người ta mất hết tình nghĩa rồi
    ( Gia đình tôi là 1 minh chứng , bên nội bên ngoại gì cũng có người thấy nhà tôi có đất nhiều = chỉ vì đất lên giá = đồng tiền làm hoa mắt nên lừa lọc gia đình tôi => từ bỏ quan hệ thẳng tay , cũng khoản 10 năm rồi chưa bao giờ nhà tôi nhìn mặt hoặc nói dù chỉ 1 câu )
    AE nhà tôi mượn tiền dù 1 đồng tôi cũng không cho
    Thà không có nói xin tôi cho
    Mượn thi quên đi cưng
     
  8. dluy_llong Thành Viên Cấp 3


    ý bác là sao Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  9. Xiaolajiao Thành Viên Mới

    Cái lúc mượn tiền thì nói ngon nói ngọt , lúc mình cần tiền mình hỏi thì hứa với hẹn mặc dù mình biết lúc đó người ta có , đi đòi mà giống mình đi xin người ta ức chế lắm , tiền mình bỏ ra mà giống ngửa tay xin người khác
    Đồng tiền dễ làm người ta quên hết lắm bạn ah
    Mất lòng trước được lòng sau , chứ cho mượn tiền rồi sau này mất tất cả
     
  10. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    ừm có lẽ ko nên tin tưởng vào ai nữa thì tốt hơn.
     
  11. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Khó phân biệt được lắm bạn!!!Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? - 1 Lúc xấu ,lúc tốt àh.
     
  12. tommy85 Thành Viên Cấp 3

    tìm nó, đập cho 1 trận
     
  13. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    tìm ra thì nói làm giề
     
  14. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Mới thấy nó online hôm qua, vẫn ko có liên lạc gì, đúng là thằng rẻ rách, các bác nhớ tên nó mà tránh xa.

    LÊ THÀNH TRUNG số điện thoại 0937033766 (ăn cắp chính hiệu, chôm đồ của cả bạn mình)
     
  15. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Trong tốt có xấu và trong xâu cũng có tốt!
     
  16. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    thằng ăn cắp đó vẫn đang lượn lờ trong cái diễn đàn này, ai biết nhà nó báo mình báo công an tới nhé.
     
  17. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    Chơi từ lớp 8 mà ko biết nhà bro có hư cấu ko zậy
     
  18. bienchieu_art Thành Viên Mới

    Sống lâu mới biết là lòng có nhân
    Bạn à !!!
     
  19. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    thời buổi này có mấy ai ở lì một chỗ suốt mười mấy năm ?
     
  20. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    chiều chủ nhật rầu rĩ, up phát Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?