Tìm kiếm bài viết theo id

Dù bạn ở tôn giáo nào thì hãy cầu nguyện cho họ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NGTHieu, 7/8/11.

ID Topic : 3650073
Ngày đăng:
7/8/11 lúc 10:45
  1. NGTHieu Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    1/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    137
    Somali: Buổi phát lương thực cứu trợ biến thành vụ thảm sát đẫm máu Dù bạn ở tôn giáo nào thì hãy cầu nguyện cho họ


    - Buổi phát ngô cứu trợ cho những người đang cố gắng giành giật mạng sống với nạn đói tại Somali đã biến thành một vụ thảm sát đẫm máu khi một số binh lính nổ súng giết chết ít nhất 7 người theo lời các nhân chứng kể lại.
    Những nạn nhân nạn đói ở trại tị nạn Mogadishu đã cáo buộc một số binh lính ở đây châm ngòi vụ hỗn loạn khi cố gắng ăn trộm một phần trong số 290 tấn lương khô mà các nhân viên cứu trợ đang cố gắng phân phát cho mọi người. Sau đó, các nạn nhân đã tranh giành lương thực và buộc quân đội phải nổ súng.
    Dù bạn ở tôn giáo nào thì hãy cầu nguyện cho họ - 1
    Người dân Somali đang chết dần vì đói. Ảnh:www.afaceaface.org

    Nhân chứng Abidyo Geddy cho biết: “Họ bắn chúng tôi như thể chúng tôi là kẻ thủ. Khi mọi người bắt đầu lao vào cướp thức ăn thì tiếng súng cũng vang lên và nhiều người đã bị bắn. Chúng tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa. Chúng tôi không nhận được nhiều thức ăn và số lượng lương thực ít ỏi mà họ mang đến lại là nguyên nhân của cái chết và sự hành hạ”
    Tình trạng hỗn loạn càng thể hện rõ những nguy hiểm và thách thức trong việc hỗ trợ cho một đất nước ngày càng trở nên vô chính phủ trong vòng hai thập kỷ qua cộng thêm bị nạn đói hoàng hành. Hiện có 9.000 binh lính thuốc Liên Minh Châu Phi ở thủ đô nước này nhưng nhiệm vụ chính của họ là chiến dấu chống lại quân Hồi Giáo có liên quan đến al-Quaida chứ không phải là bảo vệ an toàn cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo.
    Các nhân viên cứu trợ hiện đang đau đầu tìm cách giúp đỡ những người đang chết đói chứ không phải là giúp những kẻ có vũ trang thường làm hại những người tị nạn, tranh giành hợp đồng canh gác lương thực hoặc ăn trộm lương thực để bán ra ngoài kiếm lời.
    Hiện danh tính của những binh lính trong sự việc vẫn chưa được xác định. Thủ tướng Somali Abdiweli Mohamed Aliđã đến thăm trại tị nạn và cho biết ông “vô cùng lấy làm tiếc”. Ông sẽ mở một cuộc điều tra và ai có tội sẽ bị trừng phạt đích đáng.
    Tình hình hiện tại giống hệt như tình hình nạn đói năm 1992 đã buộc cộng đồng quốc tế phải triển khai một lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu với nhiệm vụ bảo vệ lương thực dành cho những người Somali đang bị đói. Việc can thiệp quốc tế này đã sụp đổ vào năm 1993 sau khi hai trực thăng của Mỹ bị bắn rơi và 18 quân nhân bị giết hại tại Mogadishu.
    Mỹ và các quan chức Liên Hợp Quốc cũng nhận thức rõ ràng môt phần hàng cứu trợ gửi đến Somali sẽ bị ăn trộm trong quá trình vận chuyển và cho rằng chỉ có thể “giảm đến mức tối thiểu” tỉnh gfạng này trong khi đặt “sự an toàn cuả các nhân viên của chúng ta cũng như việc phát lương thực cho đúng đối tượng lên trên hết”
    Linh Vũ
    (Theo AP)
     
  2. venza27 Thành Viên Cấp 4

    um mani pad me hum
    um ah hum
    um ah hum
     
  3. NGTHieu Thành Viên Cấp 1

    Trong khi chúng ta có ăn có mặc dư thừa,thì họ lại có cuộc sống đau thương như vậy...Bạn hãy nhớ trân trọng thức ăn vì khi bạn để thừa hoặc rơi vãi khi ăn thì những con người khốn khổ này đang chết dần vì nạn đói.
     
  4. MinhNhung Thành Viên Cấp 5

    Cầu nguyện cho họ nhé mọi người
     
  5. thunglungnho Banned

    Dù bạn ở tôn giáo nào thì hãy cầu nguyện cho họcầu chúa ban bình an cho họ
     
  6. anhanh Thành Viên Cấp 3

    cầu sao bây giờ cho đúng,biết địa điểm địa chỉ tên tuổi đâu
     
  7. xjpo_proxxx Tình Nghĩa Trên Hết

    cầu chúa ban phước lành cho họ
     
  8. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Cứ cầu đi bạn. Đấng tối cao sẽ biết họ ở đâu.và bạn cầu cho ai.
     
  9. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp quá.....
     
  10. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    hic ...nghi lai thay mihn mang toi nhieu wa ....minh hay de thua thuc an , trogn khi nguoi ta lai can den no , ......cau troi phu ho cho ho
     
  11. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    cầu cho người háo sát bớt háo sát,tâm tham bớt tham...
     
  12. bonmonkey Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cầu cho họ tai qua nạn khỏi!bình tâm định tĩnh!thoát khỏi kiếp lầm thang!dẫn đường cho những linh hồn lạc lối!
     
  13. nhozker Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bởi vậy chúng ta fải bék quý những thứ gì đang có trước mắt,đồ ăn và nước uống wan trọng cho cuộc sống thịk.nhìn sao mà xót wá
     
  14. zzMzz Thành Viên Cấp 1

    GIống nạn đói của VN khi phát xít Nhật xăm chiếm .. Nam mô a di đà phật .. Và việc làm có ý nghĩa nhất của mình hiện giờ là ko bỏ phí cho dù một hạt cơm.
     
  15. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nam mô a di đà phật !
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 365 (Thành viên: 9, Khách: 345, Robots: 11)