Tìm kiếm bài viết theo id

Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi alexsandro_134, 7/12/11.

ID Topic : 4261522
Ngày đăng:
7/12/11 lúc 08:07
  1. mynghetrucgiang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :sweat: Hình + info đi rùi tính nhé . Boy là chém:hell_boy: . Dưng mà tô khối đọc kỹ lại bài post của mềnh chưa bạn ? Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân - 1
     
  2. emlaaivay Thành Viên Cấp 6

  3. nowhere Thành Viên Mới

    Chào,

    Mạo mụi trả lời câu hỏi của bạn trong lúc rảnh rỗi nhé. Tôi sẽ đứng trên hai phương diện:

    [FONT=&quot]- [/FONT]Tôi là đàn ông: tất nhiên khi yêu thật sự một người con gái, sẽ muốn giữ chân cô ấy bằng mọi cách. Thế nhưng giữ bằng cách nào, giữ cái gì mới là quan trọng. Nếu như bạn dùng cái ý nghĩ, ‘cô đã là người của tôi’ thì đừng mơ mà tưởng đến thằng khác.

    ===>Ok, suy nghĩ này là chấp nhận được, nhưng xin lỗi, phải nói là ‘rất thiển cận’. Bạn phải giữ được cái gọi là tâm hồn người ta, chứ cái thể xác không thì làm được đếch gì. Bạn nên biết, con gái giống nhưng cũng rất khác đàn ông. Đừng đánh đồng mà sai lầm không hối kịp. Rồi tự đặt câu hỏi xem, bạn yêu cô ta hay bạn yêu thân thể cô ta? Bạn nhắm bạn cần cái thân ấy được bao lâu? Khi ‘tình cảm’ và cả ‘tình thể’ của bạn chẳng còn tinh khôi để tính những bước dài trong tương lai của bạn?. Ừm, lại xin lỗi chứ, tôi khinh thường mấy bạn đàn ông có suy nghĩ này. Muốn hái hoa đẹp phải có tài, nếu không có tài có sức thì hái cỏ dại thôi, chớ thò tay vào bụi hoa làm gì?

    [FONT=&quot]- [/FONT]Tôi là con gái: nói thật, tôi hơi bị phong kiến, chả phải là danh làm giá vì cái màng mỏng manh kia, chỉ là đó là danh dự đó là dành cho đạo đức của tình yêu, của sự giáo dục tôi được hưởng thụ. Tình yêu vốn đẹp, nhưng đừng đánh đồng cái thiêng liêng của tình dục trong tình yêu thành sự thỏa mãn của ‘tình thú’. Và vì cả, tôi là người có tự trọng, thế nên tôi không muốn mình sẽ phải hối hận vì sự ‘tất lẽ dĩ ngẫu’ khi tình yêu đến buộc tôi phải chứng minh ‘chúng tôi’ thuộc về nhau theo cái ‘cách đó’. Nếu thế, thì em xin kiếu Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân. Hãy đi tìm một cô gái dễ giải, vì tôi là người ko dễ giải



    Ừm, bài rep trên đây, hơi mang nặng chủ nghĩ tư tưởng cá nhân. Nếu có lỡ đụng chạm đến thì cho mình gửi lời xin lỗi. Không hề, có ý định dạy đời hay phê phán cách sống của ai cả, chỉ là, mình đang đặt mình vào hai vị trí lần lượt ở trên mà trả lời thôi.

    Ngày lành.
     
  4. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    ko cho ng iu tìm chỗ khác thì đừng có trách , cơ thể mất cân bằng sẽ phát sinh vấn đề đó !
     
  5. Babie.Kim Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bravo .. Cm hay lắm ^^
     
  6. ndmc UY TÍN LÀ TẤT CẢ

    trước hôn nhân bình thường thôi, miễn là dám can đảm nhận trách nhiệm, đừng hit n run là ok
     
  7. question Thành Viên Cấp 1

    Chính xác , đừng để em nó dắt cháu đến gặp ông bà già là ok , còn thì ... thìk mần gì em nó thì cứ mần thôi , cứ do dự mãi em nó tưởng có quan hệ với "thím Hà "thì mệt Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhânSuy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân - 1Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân - 2 Cuộc đời còn dài , ai bít bro gắn bó với ai cả đời Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân - 3
     
  8. ngoc89dung Thành Viên Cấp 2

    nhưng bây giờ hiếm có cô gái nào suy nghĩ đc như vậy lắm.

    Bạn gái m sanh 95 mà hum wa mới nt hỏi m có làm chuyen do voi ban gai cu k, rùi thú nhận với m đã làm chuyện đó voi bf cũ, cảm giác sốc lắm, 1 cô bé 17 tuổi, wen bạn trai cũ đc có 3 tháng là chia tay mà đã mất rùi thì tôi có cảm giác chán chường về cuộc đời này về con gái bản thân k bt nên típ tục hay chia tay, hỏi lý do sao dễ dàng cho vậy thì co bé chỉ bt im lặng trốn tránh cứ như mún nói với mình "tình yêu có lý lẽ của nó".
     
  9. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì giữ đi,vì có khi mình nghĩ chưa có gì hết mà đã.... rồi thì có nghĩa là cô ấy dễ dãi,mà nếu đã dễ với bạn thì sau này rất có thể dễ với người khác,với mình quan hệ hay không cũng không là vấn đề,nhưng nếu qua lại với 1 người tính dễ dãi thì rất dễ mang bệnh vào người lúc đó chắc chết tươi .Ý kiến của mình thôi,không bình luận thêm.
     
  10. nowhere Thành Viên Mới

    @ngoc89dung:

    uhm, thật sự, vấn đề của bạn rất khó nghĩ. Nhưng theo quan niệm của mình. Có 1 lần tất sẽ có 2 lần. Bạn gái của bạn nhỏ hơn mình 5 tuổi lận. Nên có lẽ suy nghĩ của mình già dặn hơn, có lẽ chưa nghĩ đến vấn đề này, với lại cả mình vốn khó tính nữa, nên mấy cái vấn đề này hơi bị rạch ròi.


    Cũng có một topic tương tự thế này, mà hình như bị xóa rồi hay sao đó. Trong đó mình cũng đã nêu quan điểm của mình, cũng ở hai vị trí, nhưng ở đó mình chỉ nói về cách nhìn nhận, chứ hong phải là vấn đề thuộc phạm trù suy nghĩ.


    Là con trai, có quyền ăn chơi đàn đúm,
    không ai bắt bẻ chuyện trinh tiết của họ. Và vố theo tự nhiên điều đó là có vẻ theo chiều hướng ‘hiển nhiên’. Họ có thể quen 10 cô, họ có thể quan hệ như cơm bữa, nhưng với cô gái họ lấy làm vợ phải ‘100% brand new’. Đây là suy nghĩ cũng là theo chiều hướng ‘hiển nhiên’ trong suy nghĩ của phái nam. Và cô bạn gái bé nhỏ của bạn, cũng chỉ là nạn nhân thôi bạn ạ.

    Là con gái thì nó khác, chỉ được quyền ‘ăn’ không được quyền ‘chơi’ nếu như muốn kiếm một tấm chồng tử tế. Có thể tìm hiểu, nhưng không thể thử, nếu không muốn cuộc đời như lục bình trôi. Ừm, cái này cũng có lẽ là tư tưởng cá nhân của mình hơi bị nặng. Ngoài kiến thức còn phải có kỹ năng để sống, để tạo dựng một gia đình riêng nữa. Nói chung làm con gái ‘Không thật tuyệt’ như ca sỹ hát bạn ơi
    Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân

    Còn việc bạn gái của bạn, bạn nếu muốn tiếp tục, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau xem thế nào. Nếu có thể chấp nhận, tha thứ, hãy tha thứ cho cô bé. CÒn nếu không hãy dứt khoát một lần, đừng để dưa, như vậy vừa làm bạn khó chịu, và cô bé kia cũng không thoải mái gì đâu


    Ngày lành
    Suy nghĩ của bạn về xxx trước hôn nhân - 1
     
  11. popeyes Thành Viên Vàng

    bình thường như cân đường hộp sữa.
     
  12. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy để cảm xúc và tình cảm nó đưa đẩy, nếu đã yêu nhau đến 1 mức nào đó thì chuyện đó bình thường thôi, còn nếu cảm thấy chưa tới được thì đừng cố tới. chứ cứ quen nhau mà nghĩ là phải xxx thì ko nên cho lắm, như vậy đâu phải tình cảm đích thực mà chỉ là lợi dụng tình cảm để làm chuyện đó thôi, mình với vợ cũng đã QH trước đến 4 năm, lúc her mới bước lên Đh còn mình năm cuối vừa mới chia tay ng iu, nhưng đến giờ vẫn gắn bó với nhau thôi
     
  13. tct-1 Thành Viên Cấp 1

    Quất thoải mái ,mệt nghĩ