Tình hình là năm nay em bị Forever Alone <troll face> Mấy năm trước còn có gấu, Valentine em hay dắt gấu đi Diamond, Parkson ăn uống, bowling, game ghiếc bla bla. Đầu năm nay nàng đã đặt The end cho chuyện tình 4 năm => Valenine 2012 thật buồn. Năm nay ko có gấu nữa nên ko biết làm gì, ở nhà thì hận đời quá, nên quyết định đi bar ngắm gái với mấy thằng bạn. Em đi Nexttop Club SG bên Q4 – hình như chỗ này mới mở các bác ạ, nhưng phải nói là lớn và hoành tráng. Hôm Valentine chương trình ở đó cũng ổn, được cái fashion show bikini (toàn các em bốc lửa), múa carnival,…Màn hình bự xem đã thôi rồi. Không khí đông vui, chắc tầm 700 – 800 người. Nhạc và dancer khá bốc. Giá cũng khá ok, tính ra 10 thằng trong hội đi chơi hôm ấy mỗi đứa tốn khoảng 300 - 400k (rượu, trái cây, share tiền ra), có điều chai nước suối giá chát kinh. Em ko quen đi bar nên ngồi tới 12h thôi rồi về (nhạc lớn + giựt => sợ về đau đầu rồi sáng lại cúp học), mấy thằng bạn thì ngồi lâu hơn tí – cả đám cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu ngồi nghe nhạc với ngắm gái. Khách toàn các em xinh tươi, make up ăn diện thôi rồi. Mà công nhận gái xinh tới đâu cũng ko bằng gấu cũ của mình Ra về thấy các cặp lượn xe ngoài đường mà thấy tủi! Chẳng biết các bác alone đi chơi ở đâu, chứ em thì thấy ko có gấu, đi đâu cũng thấy thiếu vắng… Năm sau plan của em là tham gia cầu mưa =”=
Hết valentine rồi bạn ơi , sắp tới 8/3 nà. Ráng kím 1 pé đy chơi chung , ko có thì đy chơi với nhóm bạn cũng vẫn vui mà .
Valentine là ngày gì mình cũng hỏng quan tâm. 14/2 mình đi biển. Ngồi lặng nhìn mặt trời, và biển, rồi nhận ra đất trời VN thật là đẹp. May mà không mưa, mưa thì hết ngắm biển đêm nhé . Biển Kiên Giang đẹp lắm nhé, từ Hà Tiên đến Phú Quốc, chỉ một chữ: Đẹp .
e thấy các bác mà đi với gấu cũng cầu cho trời nó mưa, để dể có cơ hội để ........ bởi zậy mới có ngày 1-6 :go: