Tìm kiếm bài viết theo id

mình đang sống chung với người chết do tự tử..hãi quá...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hai.lua, 17/2/12.

ID Topic : 4558202
Ngày đăng:
17/2/12 lúc 12:28
  1. ABHome Thành Viên Cấp 1

    mấy vụ tâm linh này là có thật chứ chẳng đùa đâu
     
  2. thanhtung1987 Thành Viên Cấp 2

    :angry:haha ,đúng rùi ,tìm thấy thì mới cúng ,đỡ phí ha bạn
     
  3. Eirene Thành Viên Cấp 4

    riết cũng quen thôi bạn à ^^
     
  4. tbphng Thành Viên Cấp 4

    Người sống sợ hơn là ma... Người sống ác hơn

    Còn ma thì hiền chẳng hại ai............
     
  5. dhspkt Banned

    mình củng tin như bạn. có người khuất mặt
     
  6. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    hay nhất là comment này mình đang sống chung với người chết do tự tử..hãi quá...
     
  7. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Hay quá, em cũng tin ... :haha:
     
  8. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    trường hợp bác này y chang mình rồi ^^, cũng mấy năm rồi, mình đi vt chơi, thuê phòng ở đường Phan Văn Trị, nghỉ ngơi 1 chút rồi đi tắm, khi đi thì mình gửi chìa khóa phòng cho chủ nhà nghỉ.

    Lát tắm lên thì mình lấy lại chìa khóa và lên phòng, mình để chìa khóa ngay trên bàn cạnh giường ngủ. Tắm 1 nhát cho sạch sẽ rùi lăn ra ngủ cho phẽ ^^. Lát thức dậy thì cái chìa khóa biến đâu mất tiêu >_<, mình tìm muốn điên luôn vẫn không thấy, thậm chí sợ lẫn cầm chìa khóa vô nhà tắm, mình tìm hết trong nhà tắm, kể cả cái thùng rác luôn vẫn không thấy >_<.

    Mà cửa phòng thì ngoài nút bấm nắm đấm cửa còn có 1 khóa an toàn phía bên trong phòng nữa, làm sao người ngoài vô được. Phòng thì chỉ vừa đủ nghỉ ngơi thôi không rộng lắm, có chỗ nào cho cái chìa khóa trốn được chứ >_<, mình xổ hết đồ trong balo ra luôn vẫn không tìm được >_<. Đành chạy xuống báo chủ nhà nghỉ, họ vác đèn pin lên rọi xuống dưới gầm giường, cũng chả có gì, đành đền vài chục tiền làm chìa mới, lạ ở chỗ là khi mình báo mất chìa khóa họ không thấy làm lạ gì cả, cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nói thôi thì bù thêm cho họ 20k làm chìa khóa mới >_<. Từ đó về sau là cạch cái nhà nghỉ đó luông, hix.
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tụi e đi VT thường nghỉ ở cái nhà trọ j ở NTMK đó... ngủ ngon cả điêm kg có chiện j:haha:
     
  10. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    vậy là ko tìm lại được hả bạn...hihi...cũng thú vị nhỉ...càng lúc mình càng quen nên hết sợ lun rồi...
     
  11. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    nơi nào cũng có e hết , snow à :angry:
     
  12. tienhuynta Thành Viên Cấp 5

    riêng mình thì rất tin.
     
  13. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    có phong trào về chuyện ma rồi
     
  14. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    nếu xảy ra ngay tại chỗ bạn ở và vừa xảy ra hôm qua thì bạn nghĩ sao...mình đang sống chung với người chết do tự tử..hãi quá...
     
  15. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    a cũng đi nhìu mà chỉ gặp mỗi cái nhà trọ đó là có vấn đề mình đang sống chung với người chết do tự tử..hãi quá...

    thì đền 20k rồi ba chân bốn cẳng đi thôi bác, vậy là hỉu rùi :sweat:

    bác không nói mình cũng không để ý, đúng là vậy thiệt >_<. Dạo này hết thời của các chú Chí Phèo, Dr.Huy rồi, cho pé Snow lên ngôi ^^
     
  16. lovemycountry Thành Viên Cấp 4

    sao giống mua nhà ko được rồi dìm hàng vậy.. hi
     
  17. bamboo2006 Thành Viên Cấp 1

    ủa đạo Công giáo không được đốt nhang hả bạn, vậy nhà có ông bà thờ cũng không đốt luôn àh?
     
  18. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Sorry bạn chủ topic,mình xin phép mượn topic này để trả lời một số hiểu lầm về đạo Công Giáo nha.
    Đạo Công Giáo được đốt nhang tưởng nhớ ông bà tổ tiên . Ngoài ra người Công Giáo hay đọc kinh mỗi tối , và các ngày Giỗ , hay có dịp dâng lễ để đọc kinh cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên đã qua đời được lên Thiên Đàng, không những vậy người Công Giáo còn cầu cho các linh hồn mồ côi, vô danh không ai biết đến, nói chung là toàn thể các đẳng linh hồn.
    Còn "thờ" trong đạo Công Giáo có nghĩa là "tôn thờ", "thờ phượng" .
    Người Công Giáo tin rằng vũ trụ này là do Thiên Chúa tạo nên, mọi vật hữu hình và vô hình. Gồm cả các thiên thần , các quỉ thần, quản thần, quyền thần, muôn vật, loài người... Vì vậy người Công Giáo chỉ tôn thờ 1 Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa Ba Ngôi chứ không thờ bất cứ loài thụ tạo là thần hay bề trên nào khác .
    Ngoài trong đạo Công Giáo cũng có tôn kính và noi gương Đức Mẹ , Các Thánh, các Thiên Thần .
     
  19. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    pó tay với bạn..tớ đang ở hà nội..5giay chủ yếu là mem sài gòn..Lúa đâu rãnh mà dìm hàng nhà người ta kiểu này..bạn thích thì từ giờ đến tháng 7 sắp xếp ra đây chơi với tớ vài ngày..tớ bao ăn ở đi lại và tham quan!!nói suông thì bạn ko tin mình cho bạn sdt nè 0909717531 yh: Mr_shu86
     
  20. xcbnha Thành Viên Cấp 4

    thấy bro sống bình thường mà có gì đâu sao đặt topic là hãi qua...sống chung với người âm càng tốt chứ sao lâu lâu có người tâm sự chuyện âm dương quá đã lun
     

Tình hình diễn đàn

  1. tangchieucao,
  2. TienTien Shop,
  3. honeyz...
Tổng: 358 (Thành viên: 8, Khách: 334, Robots: 16)