Tìm kiếm bài viết theo id

Ngôi nhà lá mang đậm nét từ bi của phật pháp đang cần nhiều đôi tay của mọi người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TNTT, 15/8/11.

ID Topic : 3693523
Ngày đăng:
15/8/11 lúc 23:21
  1. TNTT Thành Viên Cấp 3


    tâm lý của chị hơi ngạc nhiên cũng là điều bình thường.Vì chùa nghèo nên chưa có nhiều sư thầy tu hành,cảm giác vắng vẻ và phật tử cũng không nhiều như ở các chùa khác.nếu chị gặp được thầy trụ trì thì chị sẽ không nghĩ vậy đâu.rất nhiều ace trên diễn đàn đã đến và họ đều ủng hộ nhiệt tình.chị đọc ky trên topic sẽ thấy nha.nguyện cầu chư Phật và chư Bồ Tát độ trì cho chị và gia quyến được an lành hạnh phúc
     
  2. TNTT Thành Viên Cấp 3

    mình không đồng ý với những ý kiến của bạn.Có thể bạn nói đúng nhưng chưa đủ.
    con người ngoài việc miếng ăn và manh áo cũng cần có một chỗ dựa tâm linh.Đạo phật lấy từ bi làm gốc và chỉ dẫn mọi người phải có lòng thương người và muôn loài.Nếu những người nào biết phát tâm cúng dường và bố thí thì họ cũng sẽ yêu thương những người xung quanh thì chuyện cúng dường xây chùa hay giúp đỡ những người nghèo khổ tất nhiên họ cũng không từ nan.Nhưng 1 người hay 2 người hoặc...nhiều người nhưng vẫn chưa là tất cả thì đâu có thể làm được.Do đó khi một ngôi chùa được xây thì tất cả những người dân sẽ có được một nơi thờ phụng và học được những điều tốt.khi đó họ sẽ yêu thương bản thân mình và yêu thương mọi người.người giàu giúp đỡ người nghèo,xã hội không phân giai cấp,không còn những cảnh chém giết cướp bóc thương tâm.Đó chính là điều mà đạo phật mang lại.những ngôi chùa đã tổ chức những chuyến đi từ thiện cứu trợ đồng bào,kêu gọi phật tử trong và ngoài nước tài trợ những ca mỗ mắt cho bệnh nhân nghèo và giúp đỡ cho những người tàn tật.điển hình là hội từ thiện chùa Giác Nguyên.Mình đã tham gia và thấy thực sự ý nghĩa.
     
  3. khaithanh Thành Viên Kim Cương

    Mình ở ngay chợ Hòa Bình. Cũng thấy rất nhiều người thành tâm cúng phật cúng chùa liên tục. Nhưng khi nói chuyện với vài người thì đa phần đều hy vọng kiếp này cúng cho chùa nhiều nhiều để kiếp sau mình hưởng. ==> Chỉ muốn tốt cho bản thân.

    Và những người đó hiếm khi nào giúp đỡ người nghèo khổ. Tại sao mổi tháng đều phải mua hoa, trái cây cúng chùa cả triệu đồng. Nếu số tiền đó đem giúp những người thực sự cần thiết ví dụ như các em bé đang điều trị vv..... thì có phải tốt hơn không? Nhiều lúc chỉ vì thiếu vài trăm ngàn cũng chưa thể lên danh sách mổ. Mà có lên được danh sách mổ cũng phải chờ có khi khá lâu. Nếu không mổ kịp thời có thể làm cho bệnh nặng thêm hoặc chịu nhiều đau đớn.

    Khi nào có dịp bạn nên vào những BV mà xem cảnh người nghèo trong đó khổ như thế nào. Khi đó rồi bạn hãy quyết định là quyên góp cho cái gì.

    Hình như kinh phật có nói: Cứu một mạng người bằng xây mười kiểng chùa.

    Mình tin phật. nhưng không tin thầy chùa. Phật tại tâm. Tâm người tốt hay xấu tự mình biết không cần phải đi chùa mới tốt.

    Sorry viết hơi lung tung vì không giỏi văn chương.
     
  4. TNTT Thành Viên Cấp 3

    con người khi đã phát tâm cúng dường thì không nên nghĩ mình sẽ có lợi gì và mình sẽ mất mát những gì.như vậy thì sẽ không được gì hết và đó cũng không phải hạnh nguyện bố thí.những người như bạn nói thì họ chỉ đi tới chùa chứ họ không biết tu hành.nếu họ hiểu được chân lý của đạo phật thì chuyện bạn nói sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
    Bạn nói rất đúng người bệnh đã rất khổ,khổ về thể xác nhưng đã mang bệnh mà nghèo thì càng khổ gấp nhiều lần hơn.Nhưng thực tế không những người bệnh khổ mà người nghèo cũng khổ.Có những người nghèo đến mức độ chỉ muốn chết cho xong.xã hội nghèo thì người dân cũng khổ.điển hình là phóng sự trên truyền hình cảnh những đứa bé tiểu học phải bơi qua con sông nước chảy rất xiết và đã có trường hợp mất mạng.họ có khổ không?Rất khổ.
    Và còn nhiều chuyện khổ hơn như vậy nữa,nước ta hạnh phúc nhất là được sống trong hoà bình nhưng còn nhiều nước vẫn ngày đêm đang chiến tranh,biết bao nhiêu con người đang khoẻ mạnhvẫn phải thiệt mạng.Giá như loài người đều làm theo lời phật dạy phải lấy từ bi làm gốc,không được loài nào sát hại loài nào và không ai được coi nhẹ tính mạng của ai hết thì thế giới này hòa bình.Đạo phật quan trọng nhất là ở chỗ đó và cũng là nhân tố giúp chúng ta yêu thương nhau hơn vì chúng ta gheo nhân gì gặp quả đó.nếu mình làm điều thiện thì mình sẽ có quả tốt.
    Mình đã từng tham gia vào hội từ thiện chùa Giác Nguyên.Bạn có biết công việc của hội là làm những gì không?
    Tài trợ những ca phẫu thuật mắt cho người nghèo.Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân không phân biệt người giàu hay nghèo điển hình như phát cơm,cháo ở những bệnh viện.Ttrao tặng xe lăn cho người khuyết tật,vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt.Xây cầu ,làm đường cho những địa phương nghèo.Vận động xây chùa và tặng quà cho các mái âm,trại tâm thần và trẻ mồ côi.

    Nếu cho bạn chọn những việc từ thiện trên bạn sẽ chọn việc gì.
    Mình cam đoan bạn sẽ muốn làm hết tất cả và còn muốn làm nhiều hơn nữa.Người có lòng từ bi thì việc gì mang đến hạnh phúc cho mọi người thì đều muốn làm cả.kết quả nhận lại được là niềm vui mà thôi.khi mình mang hạnh phúc đến cho người khác thì cũng chính là mang niềm vui đến cho bản thân đó mới là ý nghĩa của việc làm từ thiện
    mình cũng khuyên bạn một đều,xã hội đều có người tốt và kẻ xấu.Do đó bạn không nên chỉ biết một vài trường hợp mà nhận xét chung là không nên

    Mình tin một điều là các ace trên diễn đàn này nếu ai quan tâm tới việc làm từ thiện thì không những chung tay góp sức xây chùa mà chúng ta còn chung tay góp sức cho những công việc ý nghĩa khác.
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    topic mình thấy cũng lâu ròi, mà vẫn chưa quyên góp đủ nữa hả bạn. bạn có thể cho mình biết tình hình hiện tại thế nào rồi ko, còn thiếu bao nhiêu nữa bạn . tks bạn .
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 784 (Thành viên: 4, Khách: 773, Robots: 7)