Tìm kiếm bài viết theo id

kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nightmare121, 14/2/12.

ID Topic : 4545082
Ngày đăng:
14/2/12 lúc 21:37
  1. ducanh_internet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sau bao năm với rất nhiều quà và hoa đi tặng ng ta giờ thì năm nay ko có ai để mà tặng =]] ngủ...
     
  2. nightmare121 Thành Viên Vàng

    đề nghị mod đổi topic thành điểm danh những nhân vật ế trùm và tai tiếng nhất 5s, số 1 vẫn là Trang Tốc Rụng
     
  3. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Sáng tự ngủ đến 10g hơn , trưa đi spa làm mặt và body , tối tự đi coi fim 1 mình và ăn chè nóng , đến gần 12g lết về nhà và ngổi mở máy khóc hu hu như 1 đứa trẻ .Sao ngày 14-2 trôi qua như thế .

    Còn ngày sinh nhật thì diễn ra thế lày :

    Sáng - trưa : toàn ăn và ngủ . Chiều đi học nhảy và tối tự diện đồ lên , ra quán mình hay ăn , tự chúc mừng ăn nhậu 1 mình , quốc hết 4 chai ken hơn và 1 cái lẩu , 1 dĩa cơm và mực chiên dòn . Ai cũng nhìn mình , mình thấy mình cũng tự làm mình vui dc mà .Tan tiệc gần 12g , mình sợ mùi bia sẽ làm cho nhà lo nên tự chui vào ks gần nhà và nằm nhìn lên trần , thấy chóng mặt , rồi ra nhìn gương tự nhận xét : Sao mún ói ghê . DT reo , ng yêu đầu tiên cách đây 8 năm trời dt lại , chúc mừng sn mình .Mình nói nó lè nhè : qua sn tui rồi ông nội , hum wa mới là sn tui , ông gọi wa' 12g rồi . Ng hỏi : Ăn sn thế nào ,lâu rùi k gặp vẫn khỏe chứ ? Mình cười : chưa chết , hưởng dc cái thọ 23t rồi .Ng hỏi : Sao giọng giống xỉn vậy , đang ở đâu với ai đó mà say xỉn vậy ? Tui cười hì hì : Đang ở ks , uống với bản thân vài chai rồi tự chui vô đây nằm ngủ cho bớt mùi bia rồi về, ng sặc mùi bia ko về dc, nhà lo và chửi .Thế là ảnh bảo sẽ chạy đến mình để đón mình về ,nhưng mình cố tình chơi ảnh là mình tự thanh toán tiền và chạy te te về nhà , gục ngay trên salon và ngủ 1 giấc ngon lành .Sáng dậy , mới thót tim , tỉnh táo phát hiện : Chết rồi , ngủ ngay cái salon của con Ki , vậy là đêm con Ki ngủ dưới chân mình rồi => Chạy đi tắm gấp và xịt hết 1/3 chai body mist

    Đây là sn năm ngoái ,lầy lội nhất của tôi. Vì 1 ng tôi đợi và mong chờ dành 1 ngày để đi ăn mừng sn sẽ không bao giờ có, dù tôi luôn hy vọng cái gì sẽ đến với mình .Cuối cùng tự mình ăn nhậu với bản thân và khóc vì tủi .Cảm giác cô đơn trống trãi làm sao , trong cái ngày quan trọng nhất của 1 năm . Nên giờ đây , tôi ko hy vọng hay trông mong qua' nhìu vào 1 điều gì hay ai nữa .Cảm giác cô đơn tự mình trải qua rất khó chịu .Đến tận giờ , tôi vẫn cố gắng làm cho mình vui và tận hưởng csong diễn ra như thế nào .

    Hfuc đều do bản thân mình tự cảm thấy
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng em, ng can đảm nhất topic này, ng đã mở đầu cho 1 câu chuyện buồn
     
  5. 0933773xxx Thành Viên Cấp 3

    14/2 sáng trưa chiều tối ở nhà. đặc biệt
    đêm 14/2 mình lấy hết can đảm tặng cho thg bạn hàng xóm kế nhà nữa thùng bia,và nó đã tặng lại cho mình con khô mực và đĩa tôm khô củ kiệu. 2 đứa góp đồ nhậu chung
     
  6. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    ế mạnh luôn:surrender::surrender::surrender:
     
  7. mua&ban_online Thành Viên Cấp 2

    Kỉ niệm của mình hả, e hèm..
    Lần đầu tiên biết tặng hoa là 14/2/2001 (11 năm rùi nha, mình là 8x đời đầu), mang theo 2 bông, nghĩ sao không biết tặng có 1, em gái của her chạy ra xe mình thấy còn 1 la lên: chị ơi, ảnh còn tặng cho người khác nữa đó. Mất 1 tuần để giải thích là hoa kia bị gió thổi rụng mất... 1 cánh nên không dám tặng.
    2 năm quen nhau để rồi 1 ngày kia kìa, ẻm nói: anh ơi chuyện tình của mình em thấy gần giống Romeo & Juliet, hớn hở mình hỏi lại: lãng mạn zữ zậy hả em? “Dà, giống ở chỗ bố em cũng dọa giết anh!” she trả lời. He he, giỡi thôi, thực ra là: “Ba má em không đồng ý cho em quen anh.” Ai đã từng yêu và bị cấm cản chắc cũng hiểu cảm giác lúc đó sao rồi. kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012Sóng gió bắt đầu từ đây, những lúc muốn gặp nhau, cô ấy phải giấu gia đình và 2 đứa phải tính thật kĩ để khỏi bị phát hiện, có lúc đi thật sớm đôi khi về hơi trễ. Mình và cô ấy vẫn qua lại nhưng thưa dần, thưa dần...
    Đến 1 ngày..., she gọi cho mình và nói: em muốn nói chuyện với anh, mình đi chỗ nào riêng tư 1 chút nha anh. Biết có chuyện, mình chuẩn bị tinh thần. Vừa thấy mặt, nước mắt em nhỏ xuống từng giọt làm mình cũng muốn tan chảy theo. Tìm được chỗ riêng tư, ôm chặt mình: ba má sắp đặt chỗ cho em rồi. Còn nói được gì nữa, 2 đứa ôm nhau..kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 1
    Từ sau ngày cưới của her đến nay, 2 đứa chưa hề gặp lại, chỉ biết thông tin qua bạn bè. Hiện tại, nghe nói she đã có 2 babies, còn mình, vẫn chưa gặp lại em Juliet nào.kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 2
    14/2/2012: buổi tối không dám ra đường vì 2 lý do: 1, đường phố quá đông; 2, đi 1 mình thấy trống trống.

    Mong các anh chị em nhẹ taykỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 3
     
  8. nightmare121 Thành Viên Vàng

    her her, rất có ý nghĩa, khuyến cáo các bán mạnh dạn lên, mở rộng lòng ra, để a em chúng ta có thêm nhiều câu chuyện hay, phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống nhé, còn về phần mình, mình sẽ kể cho các bác câu chuyện của thằng bạn game của mình
    Nhỏ và nó quen nhau từ năm 11, học chung lớp chung trường từ hồi cấp 3 đến cả đại học, tc cũng thắm thiết lắm, đến cuối năm 4 thì nhỏ đó nói chia tay vì nó mê game quá ( mỗi ngày tầm 10 tiếng, nhưng mình k có rủ đâu nhé ) thế nhưng, nó vẫn thương nhỏ, vẫn âm thầm bên cạnh như những ngày đầu tiên, tết đến, nhỏ về quê ở đâu tận Thanh Hóa, nó cặm cụi từ Thủ Đức lên quận 5 để mua khăn choàng cho nhỏ, thế mà ngày 14/2 năm 2012, tại tiệm game, nó thấy nhỏ onl,avt là đang choàng khăn nó tặng, nó pm:
    -a thích avt của em ^^
    - cảm ơn anh
    - hnay e có đi đâu không
    - e đi với bạn, còn anh?
    - a không có ai để đi cùng, a không có nơi nào để đến, người duy nhất a muốn đi cùng thì đã không đi cùng, a mời e cà phê được không?
    - e đi với người yêu mà anh!
    dấu lặng đã trở về với vai trò của nó, luôn chấm dứt mọi thứ 1 cách lạnh lùng và đau khổ, nhìn nó tội nghiệp , tâm trạng quá, mà vào game thì combat ngu kinh khủng,( tụi mình đánh dota) thôi kệ, ế đều cả mà mày ^^, đến chiều về, ngang qua ngã 3 hoàng diệu và kha vạn cân, nó thấy nhỏ được thằng nào chở, tay ôm cứng ngắc. có hạt bụi nào trong mắt nó. cuối cùng, chỉ có dota mới mang lại hạnh phúc cho a e chúng ta ^^
     
  9. ronaldo1111111 Thành Viên Cấp 5

    Sau bao thăng trầm , m sống với tâm trạng bất tin girl 1 time dài.
    Sau nhìu lần nt, chat vs 2 lần gặp mặt. Mình vs ng đó ik ăn ún, xem film vs tỏ tình + wen đúg ngày 14/2/2012 khoảng 11h15 khuya ^^ .
    Sau đó chở ng đó về kèm 1 cái ôm thật ấm vs khi đến nhà tặng nàng 1 món wà handmade vs sau đó nhận 1 tn từ e “ a chạy xe cẩn thân ^^ “.
    Cũng hy vọng nó là t/y thật, đẹp vs hy vọng có lại lòng tin từ girl. Hihi.
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    tỏ tình vào những ngày đặc biệt, mai mốt lỡ có ctay, đến mấy ngày đó bùn lắm. thà quen nhau những ngày bt, ko bị gợi nhắc.
     
  11. Dj_Sonic _Trance4ever_

    kỉ niệm đáng nhớ nhất là làm gf bất ngờ vì cách tặng quà của mình, bảo đảm ko đụng hàng dù món quà rất bình thường ( có khi nhớ cả đời ) kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tặng cách này vậy !! Se tui với ,mốt tặng gf lôi ra thử :smile:
     
  13. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    cũng hao hao bạn này kèm vài điểm khác
    nhưng không phải valentine

    còn valentine đi chơi không phải tỏ tình mà là 2 người độc thân lang thang
    thấy vậy nên đi chung xe
    đi một nhóm, không phải một cặp
    cũng không ôm gì vì "anh ở đầu xe, em cuối xe"
    đủ khoảng cách cho 1 người lớn và 1 trẻ em ngồi giữa
    nhưng cuối ngày người ta đưa áo khoác cho mình mặc khỏi lạnh
    và cũng có gọi điện thoại hỏi về nhà chưa
     
  14. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Chẳng lẽ tri kỷ cũng không có? Chắc do bạn hoặc do những người xung quanh bạn!
     
  15. Dj_Sonic _Trance4ever_

    me too kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 4


    đã pm yh, đọc kỹ HD sử dụng trước khi dùng kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 5
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sao hok show cho anh em học hỏikỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 2
    vì trên đây núp lùm nhìu quá nên e hok dám sharekỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 3
     
  17. obien Thành Viên Cấp 2

    hay vây? có dạy cách giấu ko?
     
  18. hero6x6 Thành Viên Vàng

    vậy thì mau mau có chồng đi e, a là a nóng lòng được nghe e kể lắm đó kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012 - 1
     
  19. nightmare121 Thành Viên Vàng

    topic qua hot, anh em comment quang boom va luu dan nhieu k dem xue ^^
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    giữ chỗ luôn,rãnh tui sẽ kể cho bà con nghe kỉ niệm tình yêu valentine 14-2-2012
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88
Tổng: 796 (Thành viên: 7, Khách: 701, Robots: 88)