Thích coi chương trình này Thấy tập này tếu tếu tội tội sao ấy nên post lên Coi tới phút thứ 8.55 chịu không nỗi, cười đau bụng Bé Bin : Bin mắc đái quá... Bé My (chống tay vô cửa, suy nghĩ, chau mày) : Đái ra quần luôn đi! ==> Cái giọng rất ư là tỉnh Lúc bé chạy xuống lấy chìa khóa mà cứ tưởng chạy đi kiếm cái chai (tại người dẫn cứ bảo ý định táo bạo làm mình cũng suy nghĩ táo bạo) [YOUTUBE]vMIMUdGQTMs[/YOUTUBE]
iu trương trình này, thik mấy e nhỏ ngây thơ chứ ko như mấy bác trên đây hết ngây thơ rùi ( sr các bác trc' )
Viết có 1 câu sai chính tả hết 1 mớ @@ Hnay sẽ chiếu tiếp hehe, gia đình mình khoái chương trình này lắm
Hai bé rất hồn nhiên, dễ thương làm theo những gì đạo diễn chỉ dẫn. Thực tế mà giao những việc như trên cho các bé thì thật là nguy hiểm. "Con đã lớn khôn" nổi không khi mà phải trải qua thử thách quá lớn so với hiểu biết của bé. Bắt giò điện ảnh: Phút 4:40, hai bé vào siêu thị, giử cặp ở quầy giử đồ, lấy xe đẩy vào siêu thị. Sau đó (phút 4:58), tự nhiên hai bé lại đeo cặp đi lơn tơn trong siêu thị để chọn đồ và ra quầy tính tiền.
thì đã bảo là chương trình này không được tự ý thực hiện mà mà cũng đâu theo chỉ dẫn đâu mình thấy người ta chỉ quay lén hơi bị lộ liễu thôi