Sưu tầm được cái này vui lắm nè: Vào thẳng trường hợp lun và xử lí các trường hợp dễ gặp nhất : 1. ở trong 1 căn phòng lạ và đang ngủ thấy cánh cửa mở và cọt kẹt cọt kẹt , hoặc có tiếng gỏ cửa mở ra mà ko thấy ai .... thì sao ?? .... -> Giải quyết : tháo mẹ cánh cửa ra là khỏi gỏ, khỏi mở, khỏi cót két j hết ( dành cho cửa phòng ) còn cửa cái vào nhà thì đập bỏ mai mua cửa cao su đàn hồi hiệu Kim đan về thay vào :haha: ( chịu khó tốn ít tiền mà đở sợ và sống lâu tiết kiệm tiền đổi nhà ) . 2. đang ngủ cảm giác lên mây thì cảm thấy có bóng đè khó thở ko cử động đc , nghe tiếng cười hoặc ai gọi tên mình ????...... làm sao đây ??? -> Giải Quyết: ráng cứ động ngón tay út và trở mình qua bên phải hoặc trái ( ráng hết sức và đừng nghe nó nói j hết ) cử động đc thì bật dậy đè lại nó cho chết cm nó đeeeeeeeee đè nó nhớ để kinh hay phật ko thì ấn j lên cho nó nằm liệt lun ko thoát đc =)) người ta nói ma đè người chứ người chưa đè ma hôm nay đè lại con ma hoảng hồn nó sợ chạy xanh mặt 3. đang trong phòng cảm giác có ai nhìn mình ??? ko khí trở nên chùn xuống tất cả im lặng ???? ko 1 tiếng động ??? ghê quá ... làm sao đây ????? -> Giải quyết : đầu tiên , mở tivi hoặc cái j có âm thanh lớn maximum ( tốt nhất là mở nhạc sàn cực lớn ) đó là trường hợp buổi sáng còn ban đêm thì sao??? có laptop thì mở mẹ nó lên và vào web " Lien xô chống mỹ " ( lauxanh.us ) vừa xem vừa quay tay là quên hết mẹ nó đời + mệt nhọc rồi - con gái thì ko nên làm như thế , thế con gái nên làm j ???? có thuốc ngủ thì nốc vào 3 4 viên ngủ quên mây xanh luôn =)) đang làm bài ôn bài , ko có thuốc ngủ??? ???? vẽ cái hình ông mặt trời và dán lên đâu đó và liên tưởng tới là : Trời sáng rồi ??????????????? sợ j hết . và thế tiếp tục học bài thôi ) vẫn còn cảm giác đó ??? tốt nhất là nên đánh lừa cảm giác mình và lấy headphone mở nhạc lên và cắm vào nghe và đừng wan tâm tới mấy thằng khỉ chết hồi nào đó đang cố quậy phá bạn , chúng nó quệ và lẳng lặng biến mất thôi :ah: ma cũng có tự trọng nó nhát bạn ko sợ nó quê là mốt hết nhát bạn có khi hiện ra jup' bạn làm bài nữa ấy
Bóng đè hok chỉ cử động ngón tay út mà xong đâu ) Đó mà bóng đè nhẹ thôi. Còn bóng đè thật sự là cảm giác của thằng 90kg đè lên người bạn ấy. Nguyên tắc: Muốn dạy được phải cử động hay làm 1 cái gì đó thật lớn... Cử động hok nổi đâu ==" nói cũng càng hok được. Có 1 cách mà mình là ng hay gặp và thử rất công hiệu và còn nghịch ngợm là để bóng đè hoài rồi bật dạy được mới thích =)) Cách đó như sau: Bạn để ý mấy người uống Trà hok? Họ Chép miệng phát ra tiếng "choẹt choẹt"... Rất dễ dàng khi gặp bóng đè bạn làm vậy... Lúc đầu tiếng sẽ nhỏ rồi dần mạnh dần to dần... Sẽ thắng ngay Rồi giả bộ ngủ tiếp nó lại đè, mình lại nghịch tiếp nhé, bóng đè được đè hoài dzui lắm =))
cái này đọc hay ghê!!! cám ơn bro đã post..hihii...giờ em rút ra được 1 bí quyết. nếu bị ma đè thì đè lại ma. ...tiện thể hãm hiếp nó lun..hé hé ....cho nó sợ. lần sau ko dám đè mình nữa,...lại còn được "sung sướng" hahahahha
Cái vụ bị ma đè. Từng có vật lộn rồi. Cũng phải hết mấy bận mới đẩy ngược lại được đó chứ. Từ sau lần đó là hết bị luôn. Chứ ko nằm ngủ trong phòng có bàn thờ phật mà một đêm bị đè hết 2,3 lần. Nhưng mà đã giựt được người lên khỏi tư thế nằm là tỉnh luôn chứ cũng chẳng thấy ai đâu, cứ thế ngủ tiếp. Hơi giống kiểu là thấy đè được là cứ đè, còn đè không được là thôi.