Hôm nay khai trương quán bạn của thằng bạn,thằng bạn rủ đến nhậu,quán có lẩu& xiên que,hát với nhau,tầng trên là Bida,xiên que thì 15k 1 xiên,bự hơn cá viên chiên 1 xí,nói chung là mắc,phục vụ cực kỳ tệ,cả quá có 1 cái đồ khui bia và 1 xô đá,phải chạy qua chạy lại,thức ăn kêu 1 dĩa đem ra 2 dĩa: nguyên văn" nghe kêu 2 dĩa cô Út mừng quá trời"( mất dạy),lúc tính tiền,thằng bạn mình đến phụ từ đầu tới cuối nhưng ko discount được 1%( thằng bạn mình và chủ quá chơi với nhau hơn 10 năm) Tóm tắt: ai đi ngang quán này mình khuyên ko nên ghé,thanks các bạn đã đọc p/s: thằng chủ quán ko quen biết gì với mình,gói thuốc mình để trên bàn,ngang nhiên chạy đến bốc lên hút ko nói tiếng nào,1 thái độ rất bố láo
Cho cả khu nhậu đó ko gồm hát với nhau,1 lát sau mình phát hiện ra 1 đồ khui bia khác nhưng nó ko đem ra,mình phải tự lấy
Ghi nhận tinh thần thẳng thắng của bác ! P/S: Đừng để cho thằng bạn của bác thấy cái top này nhé, nó mà thấy được là nó cho bác cả đống gạch xây nhà luôn đó. :beat_brick:
chắc quán tính còn lâu mới khai trương mà coi ngày được nên khai trương luôn.Vì vậy thiếu đồ,do người ta lu bu và ít người Quán mới khai trương ,chủ thớt quăng trái bom.Chắc nó sụp sớm quá.
Bác biết xâu cá viên chiên ko,to hơn đó 1 xí đó,còn chơi thì ko biết ai hơn ai đâu,đi nhậu Xưa&nay tốn 300,400k là chuyện thường,đi bar mỗi đứa cũng tầm 1 chai,nhưng cái gì cũng có giá của nó,em ko tin bác ăn gói xôi ngọt 20k rồi nhe răng ra cười đâu
Còn chi tiết quên kể,thằng chủ quán chạy đến bàn mình,ngang nhiên bốc gói thuốc của mình để trên bàn hút,ko nói tiếng nào hết,1 thái độ rất bố láo