Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmyass, 19/2/12.

ID Topic : 4568351
Ngày đăng:
19/2/12 lúc 16:25
  1. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    412
    Tiếp theo topic của anh bạn này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4492985,jimmyass tui xin phép mở topic này chơi để ace 5s có chỗ để mà chém gió và 8 tiếp.

    Tui xin kể trường hợp của tui để ace hình dung rõ hơn chút xíu.Tui được đi theo diện đoàn tụ gia đình(do ông già tui bảo lãnh tui sang Mỹ).Lúc mới sang Mỹ thì cảm giác đầu tiên của tui là hụt hẫng,stress trầm trọng.Tui ko ngờ nước Mỹ mà mình hình dung nó như vậy sao.Tui khóc,tui tủi thân 1 mình,vì lúc đi tui cũng phải xa bạn gái tui,xa cuộc sống thường ngày ở vn.Tui ở nhà ba tui chỉ được có 3 tuần là tui đi tiểu bang khác du lịch(lúc đó tui phải nói dối đi du lịch chứ thật ra tui ko có ý định ở chung với ba vì ổng xa tui quá xá lâu,ổng ko thể hiểu được tâm tư,tính tình bằng mẹ tui được),giống như 1 kiểu bỏ nhà đi bụi vậy đó.Có thể tui ko may mắn bằng anh bạn chủ topic mới nhập cư,vì khi đó tui phải bơi bằng chính bản đôi chân của tui.

    Sau đó,vì lý do ở tiểu bang khác ko hợp,tui lại trở về Cali và quyết tâm bằng được 1 cuộc sống mới.Tui đi bưng phở được 3 ngày,tui nghỉ liền vì thật sự khi đó công việc đó quá sức của tui(ở vn nhà tui cũng bán phở,mà chỉ khác là ở vn mình làm chủ,còn bên mỹ là mình làm lính quèn).Tui lại khóc,tui nản chí muốn về vn sống an phận thủ thừa.Nhưng...vì sỉ diện,tui ko làm được,tui lại phải nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục..Đau đớn lắm!

    Và rồi bây giờ,tui cũng đã ổn định được cuộc sống bên đây do chính tui tạo ra(xin nói rõ là tui ko hề dựa dẫm vào bất kì ai trong gia đình tui hết).Có thể tui vẫn còn nghèo đó,nhưng ít nhiều tui vẫn tự hào đồng tiền,cuôc sống tui bây giờ là do tui và của tui.Có rất nhiều bạn bè và trong dòng họ trách tui sao ko đi học tiếp tục để tiến thân.Xin thưa rằng 1 thực tế,tui qua đây lúc tuổi cũng ko còn trẻ,học ko biết có còn vào hay ko,và điều quan trọng là nếu tui đi học thì ai lo cho tui,ai nuôi tui.Chẳng lẽ ông già bảo lãnh qua rồi để ổng nuôi nữa sao.Impossible!

    Thôi tui xin ko lăn tăn nhiều về cuộc sống riêng nữa.Tui thấy 1 cái rõ ràng là ở Mỹ,mọi thứ đều bình đẳng.1 anh lính hay 1 ông sếp đều có thể chạy xe Mer,cái quan trọng là anh lính có chấp nhận ăn mì gói hàng ngày để mà trả bill hay ko thôi(còn ở vn mình nếu mà làm lính thì có thể suốt đời làm lính,trừ khi có 1 ngôi sao may mắn nào chiếu cố thì mới thay đổi được thôi).Đó là tui nói về cuộc sống,ai cũng có thể hưởng thụ,ăn xài như ai,ai cũng phải trả bill hàng tháng(chứ ko giàu như vn,mua cái xe 100k,200k usd là tiền mặt rẹt rẹt 1 cái là có liền hà)

    Tui xin túm cái váy lại là ở Mỹ cho người ta 1 cuộc sống đầy đủ về vật chất,còn vn cho cuộc sống tinh thần.Ở đâu cũng cày thôi,nhưng nếu ở Mỹ mà bạn chịu khó thì cơ may tiến thân 1 cách dễ dàng,đỡ èo uột hơn vn.Còn xét về ẩm thực thì dĩ nhiên ko đâu bằng quê nhà rồi.Hiện giờ tui vẫn thích cuộc sống Mỹ,nhưng nếu về già,chắc tui phải hồi hương sống cuộc sống an nhàn vn.Sáng sáng cafe cốc cafe bệt với các bạn trẻ,ngồi đánh cờ tướng rung đùi sướng lắm.

    Thôi khuya rồi,tui đi ngủ,để đó xem bà con vô cho chút ý kiến để tui học hỏi thêm thôi.Sẵn tiện tui post 1 tấm hình ăn nhậu để bà con thấy 1 chút không khí gọi là vn cái Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
    Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1
     
  2. BIG BANG_NO1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác là ng đứng choàng vai đó ha ?

    có vẻ nước MỸ đáng sống nhỉ
     
  3. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Lót dép, lấy số hóng chuyện anh jimmy kể ^_____________^
     
  4. tosat Thành Viên Cấp 2

    Sax, bac chup hinh voi van son luon , gau qua gau qua. Sr, ko go tieng viet duoc
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Ôi toàn nhân vật nổi tiếng,mà bác nhậu cái gì sao thấy toàn pepsi vậy @@
     
  6. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Combo là Vân Sơn - Trường Vũ - Bảo CHung.
     
  7. Ku Tý Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác nói thật hay...sao ko kể luôn bác là đã làm những gì để có cs ổn định như bây giờ...nghề nghiêp bác tn?
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    umh, nhậu sao toàn pepsi vậy Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tuiCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1

    p/s: câu chuyện bro Jimmy kể giống như phần lớn mọi người Vn sang Mĩ định cư, ko phải ai mới qua cũng sướng và tất nhiên thời gian đầu đều buồn chán và stress dữ lắm, nhiều người ở đây làm chủ sống như tiên, cả gia đình qua đó cúi cùng ông bà già phải ở nhà hoặc kiếm gì đó làm vì ko bik AV, con cái thì nai lưng ra cày, muốn về cũng ko đc . . . Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 2
     
  9. lmdt Thành Viên Cấp 5

    hóng nghe các bác tâm sự tiếp ^^
     
  10. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bác kể vê đời sống kinh tế và ẩm thực, seafood bên đó đi bác . Topic hay - bổ- béo phải đánh dấu mới được.
     
  11. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Đúng là mỗi người mỗi cảnh bro. hehe... Tui có thằng em giai, cũng đang ở Texas, đang cày lo ổn định cuộc sống. Nhưng nó sướng vì không thiếu cái gì tuy chỉ làm lính quèn thui ah.

    Theo tui thấy, nếu bạn nào qua mà có chuẩn bị trước về cuộc sống làm lại từ đầu, thì ít bị hụt hẩng hơn. Và phải còn trẻ để có sức đi cày. Nếu tiếng Anh khá một chút thì rất thuận lợi cho công việc.

    Còn ai than khổ do qua Mỹ, hoặc khó khăn khi qua Mỹ hoặc nước ngoài định cư có khả năng nhiều:
    1. không chuẩn bị tư tưỡng hoặc không có thời gian chuẩn bị.
    2. Không biết hoặc biết rất ít và ngại giao tiếp bằng tiếng anh.
    3. Không có sức khỏe hoặc lười lao động.

    Những trường hợp đi lâu quá rùi, mà tuổi lớn như ông chú mình. Lúc qua, không biết tiếng anh, 35 tuổi rùi. Thì cho đến bây giơ, khoảng hơn 20 chục năm vẫn phải đi bán sức lao động và chờ lĩnh lương hưu mà sống.

    VC tui cũng chuẩn bị bay qua nước ngoài, nhưng tui không qua Mỹ. hehe, vì muốn qua Mỹ mà hem được. VC tui cũng chuẩn bị khá lâu, và tư tưỡng làm cu li trong thời gian đầu. Và ít nhất phải mất 2 năm mới có thể làm chuyên môn được.

    Suy nghĩ cá nhân thui, Anh em xem đừng ném gạch tội em.
     
  12. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    +1 cho câu này
     
  13. congikhong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    học hỏi mốt lỡ đu đc cánh máy bay qua bễn cũng có đường sống sót.
     
  14. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    nhậu toàn pepsi =]]
     
  15. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    ông anh qua Usa lúc bao nhiêu tuổi ? Ở bên đó đc bao lâu rồi ?
     
  16. lx135 Thành Viên Cấp 2

    ở Mỹ,lái xe có mùi rượu phat nặng lắm
    Không như ở vn
     
  17. hoangvy.net The Best Of Vest MonAmie

    Sống ở đâu cũng tốt , quan trọng là mình làm chủ được bản thân , gia đình , và làm được mọi điều mình thích ^^ ,
     
  18. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    ôi có Vân Sơn Trường Vũ Bảo Chung luôn kìa,chắc pepsi pha XO quá
     
  19. Hatch Thành Viên Cấp 4

    chụp hình toàn nghệ sĩ thế :smile:
     
  20. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui

    chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau,:surrender:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 430 (Thành viên: 0, Khách: 424, Robots: 6)