Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. shady Thành Viên Bạch Kim

    nói chung có điều kiện là cứ đi thế thôi, mình cũng ráng cày để đi đây
     
  2. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thật tuyệt vời mình phải chăm học anh văn thôi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư)
     
  3. Saigonian Bán Hàng Tận Tâm

    Mới qua chưa được một tháng mà em trai! Em may mắn đấy! Và hãy cố mà tận hưởng cái may mắn của em đi! Nhưng mới qua chưa 1 tháng mà biết chạy xe, dám chạy xe ở xa lộ Mỹ thì có lẽ em quá giỏi rồi!

    Anh hơi khờ nên chỉ định cư ở Mỹ gần 7 năm, rồi sau đó mò về Việt Nam sống...
     
  4. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Hic, sống dc 7 năm bên đó sao về vậy anh?
     
  5. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4



    :ah::ah::ah: mới ở dứi lên hả bạn , ở VN mà có khái niệm màu đỏ ở trên thì chắc VN đã là siêu siêu iêu cường quốc rồi . Ở Vn này chỉ có khái nịm sống & cống hiến cho cá nhân mấy thằng bụng bự ở ngoải thôi,hàng tháng bạn làm rồi đóng thuế cho nhà nước,cái "THUẾ" đó là cái phần nuôi cho tụi nó ăn mập dái đó Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    .Nếu k hiểu thì mình sẽ giải thích như sau : Tiền dân đóng thuế cho nhà nước để phát triển,okê đúng là có đó,nhà nước cũng lấy tiền đó để xây cầu,làm đường,chung cư ...

    Nhưng bạn nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy,cầu thì sập,đường thì sụp lún,còn k thì lô cốt luyện skill 10 năm máx,chung cư trăm tỷ đồng thì mau xuống cấp,chắc bạn hiểu ??!! nói chung bất cứ việc gì mà có người VN nhúng tay vào thì y như rằng cái ruột của nó sẽ bị mấy con dòi ăn bớt,việc gì cũng bị rút ruột cả bạn àh,cầu phú mỹ,hầm thủ thim là do nước ngoài thi công chứ k phải VN nên bạn đừng lấy đó ra để tự hào về đất nước nhé,xấu hổ lắm Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
    Mình thì mình chẳng yêu nước VN gì cả,thậm chí mình k hiểu cụm từ đó có ngĩa là gì nữa =)) .Nhưng cũng có cái để mình tự hào VN đấy ( nhỏ nhoi lắm ) , đó là ẨM THỰC VN,Thích nhất là củ kiệu,tỏi ngâm dấm....Nếu gọi Korea là xứ sở kim chi thì cũng có thể gọi VN là xứ sở củ kiệu vậy,& 1 cái nữa đó là NGÔN NGỮ VN,cũng phong phú đấy,ngôn ngữ VN cho chúng ta nhiều cách đễ diễn đạt lời muốn nói,thể hiện mức độ tình cảm & gọi nhau như : anh & em,mày tao,tớ cậu...chứ k như nước ngoài chỉ có me & you....Nhưng k có ngĩa là mình yêu VN Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Giá như VN mình làm 1 tượng Nữ thần tự do bằng ... vàng nhỉ?
    ( Đặt ở đâu bây giờ ta? )
     
  7. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Sao lạ vậy bạn hiền??
    Bạn có thể chia sẽ với anh em 5 g được không ????
     
  8. yo_yo1541 Thành Viên Cấp 4

    Like mạnh !Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 5
     
  9. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Giá nhà ở Houston-Texas đã thật, 4 br mà chỉ có 80K
     
  10. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Đọc mà ức quá , mấy thằng loz bụng phệ quản lý đất nc như shit í , lương thì thấp mà vật giá thì cao chót vót , má nó , lũ dog ghẻ , so vật giá vn còn cao hơn vật giá tụi trung của , trong khi bọn khựa nó lương nó gấp 4 lần mình ,
     
  11. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sigh... chúc mừng bro ghen tị thật hic hic hic
     
  12. J_D Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lâu rồi em mới vố 5s được, vừa vặn đúng dịp cuối tuần nên ngồi đọc topic. Đầu tiên em cám ơn chủ thớt đã chia sẻ cho ace về cuộc sống của mình bên Mỹ. Em cũng qua Mỹ dc 10 tháng rồi, em ở bang Pennsylvania, 1 trong những bang hiếm người VN, và chỗ em ở cũng chẳng có người VN nào hết Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư(. Chỗ em ở nhà mắc vô cùng, $150,000 mà nhà bé tí à, nhưng 7 ngừoi sống cũng vừa đủ, mỗi tội nhà gỗ nên không cách âm gì hết, phải đi nhẹ nói khẽ không à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1. Bên này hở tí là tiền, bill về lũ lượt, tax từa lưa nữa.
    Nói túm lại thì em vẫn muốn ở Mỹ sống và làm việc, mặc dù thức ăn hay văn hoá nhiều cái không phù hợp, nhưng ở đây em được đối xử bình đẳng và tự do. Nói vậy không biết có đụng chạm gì không, nhưng em thấy sao nói thế thui Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2. Nhiều lúc nhớ nhà khóc huhu nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở đây mình có tương lai hơn. Sau này dư giả thì về vn hưởng già.

    Mà cho em hỏi là ở chỗ chủ thớt ở có an ninh không? vì ba mẹ em đang tính 1-2năm nữa dọn xuống texas sống.
     
  13. Saigonian Bán Hàng Tận Tâm

    Cuộc sống bên Mỹ rất tốt, về các mặt như vật chất, thực phẩm, luật pháp, môi trường, phúc lợi xã hội... Nhưng có một cái mà mình cần nhất thì lại thiếu: tình cảm.

    Tôi qua Mỹ một mình, tự thân làm nên tất cả, nhưng sau 1 lần về VN chơi, gặp lại người thân, gia đình, bạn bè... Tôi tự thấy nơi đây là nơi tôi chọn để sống. Dù rằng về VN tôi lại phải làm lại từ đầu, rất cực khổ để kiếm tiền mà kiếm cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy vậy, tôi sống nhẹ nhàng và thoải mái. Có những thứ mà cái dư dả của vật chất không thể bù đắp được. Vả lại, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai nên không thể nói tại sao người khác mê sống bên Mỹ mà anh lại quay về???
     
  14. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Tks bạn đã chia sẽ
     
  15. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hix, làm muốn bỏ xứ đi ghê. Sáng nay đi làm chỗ mới thì phòng nhân sự hỏi có mã số thuế chưa. Không, em nào biết, em nào có hay. Hồi đó có làm giấy khai báo mã số thuế mà lãnh lương net nên không care 3 cái này. Giờ qua chỗ mới lương có 8,5 mil mà còn phải đóng thuế. hix hix. Còn tiền nuôi vợ con sao không được trừ ra. Khổ quá
     
  16. tthanh357 Thành Viên Cấp 3

    LÁ RỤNG VỀ CỘI ai củng vậy Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
     
  17. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Đó là nhờ khả năng lãnh đạo sáng suốt Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư nên đẩy "chỉ số lạm phát" lên hơi cao đó mà ... Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  18. shady Thành Viên Bạch Kim

    kêu mấy thằng đo xuống đây em cho ăn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2, dm tụi nó ko làm thì biến đi thấy cuộc sống ngày càng bị chèn ép lắm rồi, tức nước vỡ bờ là sớm chiều :go:
     
  19. muavaothu2002 Thành Viên Cấp 2

    Co ai de y tam hinh chu thot* post khong ??
    Cua va Tom da chet, chu cho* no luoc len dong goi lai ban de tiet kiem chi phi !!!
    Well : " Dang sau mot tam huy chuong luc nao cung co mat trai' cua no"
    3 nam sau, 7 nam sau, 10 nam sau chu thot doc lai nhung dong` nay va thay minh "ngay tho* qua " .
    Khong nggac nhien ngay cang co nhieu Vk let ve vn bat cu khi nao co co* hoi !!!
     
  20. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

    Khong nggac nhien ngay cang co nhieu Vk let ve vn bat cu khi nao co co* hoi !!!

    bác có nói ngược ko vậy bác???
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. caidat_phanmem_PC_Laptop
Tổng: 897 (Thành viên: 1, Khách: 877, Robots: 19)