Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmyass, 19/2/12.

ID Topic : 4568351
Ngày đăng:
19/2/12 lúc 16:25
  1. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Nhậu Pepsi Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui



    Chị Cốp những ngày đầu vừa sang Úc cũng khóc 1 mình, khóc nghẹn, khóc trong chỗ làm, đủ các kiểu khóc mà ko thể than vãn với ai. Từ từ cuộc sống nó cho con người ta sự lì lợm và cứng hơn rất nhiều để rồi từ đó nó xây dựng 1 con người hoàn toàn khác
     
  2. nguoi_mien_tay Thành Viên Cấp 3

    Bên đó làm gì uống bia như bên vn
     
  3. Big_zero Thành Viên Cấp 3

    a trường vũ uống pepsi mà mặt đỏ bừng ta, lợi hại thiệt, còn bác jimmy này chắc là nhân vật vip rồi
     
  4. vipbeiu RÙA LAMBADA

    VN 2 chai thôi là phạt rồi nha bác Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tuiCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1
     
  5. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    bên đó cũng có heneiken mà , rượu thì bao la rồi ^^ chứ qua đó làm gì có chuyện k nhậu đc,tại các bác k muốn thôi
     
  6. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    chắc là pepsi pha chivas rồi
     
  7. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    ke~ ve` cuoc song o my~ hay la` khoe nhung~ nguoi noi~ tieng ???.Bac phai~ chup nha` cua~ hay anh~ sinh hoat hang` ngay` cho moi nguoi thay chu.gop y kien cho bac thui,(hu key mod)
     
  8. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mình biết Bác Dim My này từ lúc show hình chụp chung với thím Phi da nâu roài...mà sao Bác nhâu pepsi ko vậy..hình như pha với nước tương phải ko Bác...:sweat:
    đùa tí thôi chứ Bác này quen giới nghệ sĩ nhiều nhỉ...những người này ko phải muốn ngồi chung ăn 1 bữa là ngồi...phục bác thậtCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro jimmy nói nhà bán phở, phải phở Lan ở NTS ko?
     
  10. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    yes,chính tui đó bồ Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
    Thanks bạn đã ủng hộ
    pepsi là pha bác àh,chứ uống pepsi ko thì sao mà mặt đỏ zậy được chứ keke


    Thanks bác
    keke :ah:
    Xin lỗi vì lý do riêng tư tui mạn phép ko tiết lộ được bồ ơi
    Yes,chính xác là zậy đó Cốp
    Oh ko đâu bác,thật ra tui chỉ là 1 anh lính quèn bình thường thôi bác ah
    Thanks bạn đã góp ý.Tui post hình chủ yếu vui thôi,chứ ko có ý gì đâu bạn ah.Xin lỗi tui kể về cs và minh họa hình vui vậy đủ rồi.Chứ hình ảnh cs và sinh hoạt hàng ngày đã có 1 anh bạn trên đây post rồi.
    Thanks bạn.Chắc tui có duyên với 1 chút may mắn nên được vậy thôi bạn ah,chứ tui cũng là 1 anh lính quèn ko hơn ko kém mà Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 3
    Nhà tui là phở Hòa đối diện phở Lan đó bồ.Có dịp đi ngang NTS ghé ủng hộ nhà tui nhé.Thanks bồ
     
  11. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    e nghĩ a nên làm mấy cái vblog về văn hóa mỹ (giống thằng duhocsinhmy ấy) mà chủ đề là ăn nhậu, đi chơi, tán gái.....
     
  12. lethihuyen Thành Viên Cấp 3

    nhau pepsi voi nuoc tuong
     
  13. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Ý kiến này hay nè, chủ topic quay rồi post lên youtube đi =)) kèm theo hoạt cảnh + diễn viên càng tốt
     
  14. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    có chap 2 k bro Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
     
  15. yo_yo1541 Thành Viên Cấp 4

    Đúng như bác Jimmy nói, ở Mỹ cho ta cuộc sống vật chất, còn ở Việt Nam cho ta cuộc sống tinh thần.

    + Ở Mỹ bạn làm culi có thể mua 1 căn nhà có đầy đủ tiện nghi, sân vườn mà chỉ cần góp trong vài chục năm chỉ với vài trăm $/tháng (cái này hình như là 1 chính sách nhằm tránh trốn thuế của tụi Mỹ thì phải), có thể ngồi trên những chiếc xế hộp mơ ước. Trong khi đó ở VN làm culi thì để dành khoảng vài đời con cháu thì họa may mua được 1 căn tầm trung mà còn phải lo chống chọi với giá điện, nước... ngày một tăng cao nhờ những chính sách "ưu ái" cho dân nghèo. Tuy nhiên đó là nói đến những người còn phải bán sức lao động để kiếm từng đồng (culi đó mà), nếu bạn đã trở thành chủ thì bạn hoàn toàn có thể đi du lịch, casino, giải trí hàng tuần...
    + Ở Việt Nam, bạn vừa làm vừa ăn, làm tới đâu ăn chơi, nhậu nhẹt tới đó. Có thể bạn không cần lo tới ngày mai nhưng cuộc sống suốt đời của bạn chỉ nhiêu đó. Chưa kể sau này bệnh tật hay sinh thói ăn chơi quá đà thì một ngày không xa sẽ thân tàn ma dại. Có thể nói cuộc sống ở Việt Nam là hưởng thụ, tuy nhiên mình nhấn mạnh là làm đc bao nhiêu thì hưởng thụ bấy nhiêu, chứ k lẽ làm phụ hồ mà có tiền suốt ngày đi bar =)). Nói là vậy thôi, chứ chưa hẳn là hưởng thụ đâu Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui), xã hội bây giờ bước ra mà k có nghề ngỗng gì thì đó là một cuộc sống đầy áp lực nếu như bạn có tư tưởng vươn xa trong tương lai. Còn nếu muốn an phận thủ thường thì ngày ngày phụ hồ, bán kẹo kéo... tối về nhâm nhi ly rượu nồng Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1).
    + Một điều mình muốn nói thêm là k phải ai cũng cảm thấy cuộc sống tinh thần ở Việt Nam là hoàn hảo đâu. Nó hay ở chỗ nào? bạn có bạn bè, có hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau... những điều này hơn hẳn cs bên Mỹ suốt ngày chỉ biết nai lưng ra làm và làm. Nhưng, như mình đã nói ở trên, xã hội bay giờ bước ra mà kiếm sống là cả 1 vấn đề lớn chứ nói gì đến chuyện hưởng thụ. Bạn sống thật thà? Không, bạn phải biết cách sống lươn lẹo mới kiếm được nhiều tiền mà chơi chứ =)). Bạn làm ăn phát đạt, bạn có nhiều tiền? bạn phải lo chống lại bọn "cướp giật" đầy rẫy ngoài đời (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)... còn nhiều và rất nhiều nhưng ai ra đời rồi tự khắc sẽ biết.

    Kaka, relax nhá, đừng ném gạch mình đỡ k hết đâu =))
     
  16. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    á á á. chụp hình chung với vân sơn lun. ngưỡng mộ wá.
     
  17. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    4 ông ông nào cũng xấu chai hehehe :byebye:
     
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    :beauty: hâm mộ bài rừng lá thấp của Trường Vũ, giờ đc nhìn thấy cũng sướng :beauty:
     
  19. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    To Chu Topic :
    thế nào cũng có 1 số bài viết cho anh ăn gạch thôi,chủ nhật rồi,đi lể chưa anh
     
  20. hoxeminh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mốt e qua cho e làm đệ tử học hõi với a ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro,
  6. thumua_sach_cu
Tổng: 972 (Thành viên: 8, Khách: 944, Robots: 20)