Tìm kiếm bài viết theo id

mọi người vào giúp bạn gái em với

Discussion in 'Chuyện trò' started by mourinho23042000, Feb 20, 2012.

ID Topic : 4572523
Ngày đăng:
Feb 20, 2012 at 2:02 PM
  1. mourinho23042000 Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Sep 8, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    484
    số là thế này, ban gái em năm nay 23t rồi. Đã học xong cao đẳng , nghỉ 1 năm nên giờ học tiếp tục liên thông Đại Học ( học quản trị kinh doanh) . học từ 6h tối không thôi à. 1 tuần học 3 ngày, thời gian ban ngày không làm gì. trong 1 năm lúc học xong, em ấy có đi làm nên dù gì cũng rất là có kinh nghiệm ( làm kế toán công ty dịch vụ ). vì vậy khi học liên thông em và bạn bè cũng cứ khuyên đi làm cho trước là tích lũy kinh nghiệm, sau thì cũng giết được thời gian ban ngày với lại cũng có thêm ít chi phí xoay sở. Em ấy cũng chịu mà tính hơi nhát tí nên công ty lạ lạ hông đủ can đảm đi phỏng vấn lắm ( nhưng làm thì cực kỳ nghiêm túc và ok) . gần đây có 2 công ty gọi đi làm mà hok đi. Hoàn cảnh gia đình thì cũng bình thường à. mẹ em ấy bảo làm công ty lạ thì sợ giám đốc dê. hic em bó tay!

    có cách nào giúp em để em tư vấn em ấy đi làm được không mấy bro. thanks mọi người vào giúp bạn gái em với
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ủa, không chịu đi làm thì giúp làm sao?
     
  3. bebeshop911 Thành Viên Cấp 6

    Ko dạn thì sao mà đy làm đc bạn , cố lên. Bị dê vài lần là có exp. Giỡn chứ nếu dê thật thì cho 1 tát là sợ =)).
     
  4. nihonjin Thành Viên Mới

    Nếu vậy tốt nhất nên cho ở nhà lấy chồng nấu cơm nước sau thì đẻ con rồi chăm. Vậy thôi, không nên cho đi, rủi bị trày thì mệt thân. Thua!
     
  5. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    đi làm cũng bị giám đốc dê nữa à, phải phấn đấu làm GĐ mới dc
     
  6. lmdt Thành Viên Cấp 5

    xin mớ vốn lên 5s kinh doanh nè ^^
     
  7. NgocGold I'm Broker

    có thể cô ấy sợ phỏng vấn!
    vì thế nên mới ngại đi pv hoặc chê cty cùi mía nên ko muốn pv.
    mình ở q1. có gì alo cà phê. dẫn bạn ra. mình tư vấn cho
    nói wa 5s ko tiện đâu. bão mạnh wa
    tui dẫn đi làm đa cấp là lanh liền ak hahaha
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Pác nuôi GF luôn đi khỏi phải đi làm
     
  9. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Thế thì ở nhà đi cho khỏi bị dê! Cẩn thận hơn thì nghỉ học luôn về bám váy mẹ là vừa!
    Gà con lớn rồi thì phải biết kiếm ăn chứ! Đừng như con heo suốt ngày chỉ biết ăn và rồi bị người ta làm thịt!
     
  10. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bạn gái bác đẹp ko? sao lại sợ giám đốc dê, giám đốc dê cho giám đốc dính chưởng hả ?
     
  11. hoaison89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sợ dê thì chọn cty giám đốc nữ mà làm , giờ mới nghe dụ này,đâu phải giám đốc nào cũng có máu 35 , hay bạn gái bác đã bị tay giám đốc nào sàm sở rồi giờ ám ảnh vậy ? nói k phải bác chủ thớt đừng chém nha mọi người vào giúp bạn gái em với
     
  12. boy_us Thành Viên Cấp 6

    bạn gái bạn đẹp lắm ko? sao sợ dê, mà xin làm vào cty mới mà gì mà sợ dê, có phải làm thư ký tối ngày bên giàm đốc đâu mà sợ, nếu như theo trên bạn nói làm kế toán thì làm gì đc gần giám đốc mà sợ dê. Sợ đi làm thì nói đại đi dê với ko dê, dê lại giàm đôc luôn cho ổng sợ chơi
     
  13. mourinho23042000 Thành Viên Cấp 2

    chưa cưới được hic

    [QUOTEcó thể cô ấy sợ phỏng vấn!
    vì thế nên mới ngại đi pv hoặc chê cty cùi mía nên ko muốn pv.
    mình ở q1. có gì alo cà phê. dẫn bạn ra. mình tư vấn cho
    nói wa 5s ko tiện đâu. bão mạnh wa
    tui dẫn đi làm đa cấp là lanh liền ak hahaha [/QUOTE]

    thanks bác quan tâm.

    :angry:

    chưa bị lần nào, chỉ là mẹ ở dưới quê cảnh giác con gái vậy đó mà, người ở quê mà bạn. sợ này nọ đủ thứ.

    bạn gái mình bình thường thôi, không phải em ấy sợ dê mà là mẹ ở quê sợ thôi...

    thanks anh em quan tâm, đang cần là mình cần anh em chỉ giúp cách nào cho am ấy đi làm ạ
     
  14. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn gái bạn nói chiện cứ như còn ngây thơ lắm! Thằng nào mà chẳng có máu dê, nhưng trong môi trường làm việc, cty thì ai lại làm thế. Ng` ta đã làm GĐ hoặc là nv bình thường thì dĩ nhiên ng` ta cũng có cái nhân cách đứng đắn, đàng hoàng. Với lại làm như cty chỉ có 2 ng` thôi chắc. Thà nói sợ ng` khác cua thì còn nghe đc, sợ dê nghe sao giống như thời vua chúa wa' mọi người vào giúp bạn gái em với. Đúng là lá ngọc cành vàng, sương sa hột lựu =))
     
  15. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Cách tốt nhất là gia đình cắt hết viện trợ là phải tự cày !!!!
     
  16. spam_web Thành Viên Cấp 5

    mình đọc cái này mắc cười ghê lun.quan trọng là bạn gái bạn bik "dữ" mình thui
     
  17. thanhngan8787 Thành Viên Cấp 3

    khó đây, đi làm mà sợ bị dê thì làm sao đây, trừ những công ty quen thôi, mà quen thì tìm hơi bị khó
     
  18. tranhgomynghe.vn Thành Viên Cấp 6

    dể làm gì cho khổ, sợ nó nhìn rồi thèm dê mới khổ giám đốc.hic
     
  19. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    vậy bác cho gấu bác làm ở mấy cty nữ doanh nghiệp ấy...ví dụ bà Nguyễn Thị Ngọ chẳng hạn :beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty: vừa tầm cỡ vừa ko bị dê mọi người vào giúp bạn gái em vớimọi người vào giúp bạn gái em với - 1
     
  20. mourinho23042000 Thành Viên Cấp 2

    hic, bạn ấy ko sợ vụ dê mà đa phần ko đủ tự tin đi phỏng vấn...:|