Mình chia tay đi! Tại sao vậy em? Em nghĩ...mình không hợp nhau! Cô ấy quay lưng đi.Không thèm nhìn mặc tôi.Tôi đau đớn con tim nhưng không thể khóc trước mặc cô ấy.Ngày hôm sau tôi quyết định gặp nói cho rỏ là tại sao .Tôi hẹn cô ấy tại 1 quán cafe yên tỉnh?Tôi hỏi tại sao em muốn chia tay?cô ấy nói tại mình không hợp nhau.Anh làm gì sai thì em nói cho anh biết nhe.Anh co làm loi gi với em đâu mà em muốn chia tay?mình không hợp ở điểm nào ?3 năm qua anh thấy mình hạnh phúc mà em ?cô ấy nói giờ anh có nói tới cở nào thì mình không thề anh à.Mình thật sự không hợp nhau anh à.Tôi nhớ tới lúc noel là kỉ niệm 3 nam quen nhau tại sao em đi đâu cả đêm?trong khi anh gọi mà em không bắc máy?nhắn tin không trả lời?cô ấy nói đi chơi với bạn tôi ừa thi em củng nói với anh chứ làm anh lo em có biết không?từ ngày noel đó lúc nào cô ấy củng muốn chia tay hết.Tôi thấy tình cảm càng ngày càng mất đi mà không hiểu tại sao?lúc nào bên cô ấy củng nóng tính hết,bực bôi nổi cáo với tôi hết.Thật ra cô ấy hết tôn trọng tôi từ lâu và củng hết yêu tôi rồi.Tới màng nếu kéo,ai không tiếc khi mối tình 3 năm đẹp đẻ,trong khi tôi yêu cô ấy thật lòng.Dù có bận tôi củng cố gắng đón cô ấy về,cô ấy thích đi đâu tôi chở đi tới đó.Lúc nào củng thương yêu cô ấy hết.Nếu kéo được 3 tháng thì lể tình nhân cô ấy lại mất tích.Đi đâu cả đêm không có chổ làm và củng không có ở nhà.Ban bè thì không biết.Buổi trưa ngày 14/2 do mình bận quá mình mua 1 đóa bông hồng của 1 công ty bán trên mạng giao hàng tận nơi tặng cô ấy.Mình có nói thêm 1 câu nửa anh yêu em nhiều lắm.Cô ấy gọi lại cho mình và nói cám ơn anh.Mình nói tôi đi chơi nhé em hôm nay là lể tình nhân .Cô ấy im và không trả lời gì cả.Thấy vậy tối mình chạy lên chổ làm thì người ta nói bạn gái mình về rồi?ở nhà thì nói nó chưa có về con à.Vậy thì mình về nhà nàm ngủ tới sáng hôm sau mình gọi lại cho cô ấy .Hỏi hôm qua em đi đâu?cô ấy không trả lời.Cô ấy nói thêm 1 câu nửa mình chia tay nha anh.Mình thật sự không hợp nhau.Buồn chưa mình không chiệu nổi nửa mình nói với cô ấy anh nghèo hơn người ta,tương lai củng không bằng người ta,em quen ai tốt hơn anh thì em cứ quen đi anh chúc em hạnh phúc.Chia tay rồi em tự lo cho mình nhe.Em đừng bao giờ gọi điện,nhắn tin anh nửa nhe.Thế là xong 1 cuộc tình buồn .Con gái thay đổi nhánh lắm .Tôi nói với cô ấy quyết định đi thì đừng bao giờ quay lại em nhé.Anh chuc em hanh phúc.Chia tay lâu rồi chuyện sau đó mình không muốn nói tiếp dẩu sao củng là bạn gái của mình.Mình khuyên các bạn đừng bao giờ nếu kéo nếu như người đó muốn ra đi.Mạnh mẻ lên để dể nói chuyện .Trên đời thiếu gì con gái há gì 1 đứa con gái tào lao thì mình yêu nó nhiều làm gì cho khổ bản thân mình thôi.Sống độc thân là vui nhất nhé hihi
Đờn ông nâng lên được thì bỏ xuống được. Chờ ông Sir Kamejoko vào giản cho 1 bài là tỉnh người ra thôi mà (mà ko bit ổng có vào đây ko) ^_^.
hết yêu thì nên nói chia tay, mà có khi khỏi nói cũng đc, im lặng mà ra đi thôi, đáng ra bạn nên làm điều đó từ noel kia, muốn đi thì chẳng nên giữ lại gì
Chào, Trả lời cho câu hỏi của chủ topic, trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có tính toán, đôi khi còn là do quá ít kỉ và còn tính phần thiệt hơn khi chưa thật sự trao niềm tin cho đối phương. Và cũng có thể do cả sự ‘thực dụng’ của những cô gái sống rất ‘thực tế’ nữa đó. Thật sự, mình cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả, nhưng cùng là con gái mình có lẽ hiểu được phần nào suy nghĩ của cô ấy. Cái lí do chia tay ‘vì không hợp’ này cứ tưởng là nó cũ rích như cái giẻ rách trong xó nhà, nhưng thực tế nó luôn là lí do hàng đầu người con gái lựa chọn khi chia tay. Hãy nhìn vào thực tế, và cũng đừng bao giờ cho rằng người con gái không giống đàn ông nhé. Rất khác về bản thể nhưng lại rất giống về bản chất đấy ạ. Họ cũng có nhưng đam mê và bị hấp dẫn bởi người khác phái, quyền lực và cả vật chất nữa đấy. Nếu một người đàn ông chia tay người phụ nữ mình đang yêu vì lỡ ‘say điếu đổ’ một cô nàng chân dài da trắng khác, thì người phụ nữ cũng sẽ có lúc muốn bên cạnh một người đàn ông ‘giàu vật chất’ hơn người yêu hiện tại của họ, dù cho lúc đó họ vẫn yêu người cũ. Chia tay đơn vào lúc đó, chỉ đơn giản là muốn cảm giác hưởng thụ mới lạ ‘trên nền vật chất hoặc cảm xúc’. Thế nên bạn chủ topic dù cho có cố gắng hỏi, cố gắng tự huyễn hoặc bản thân về cái lí do chia tay do cô người yêu nói thì cũng bằng thừa mà thôi. Đôi khi có những sự thật, phải do chính bản thân cảm nhận mới là chính xác, còn những lời nói ‘lí do lí trấu’ kia chỉ là tô vẽ cho sự giả dối cần được che đậy. Là đàn ông, nâng lên được , bỏ xuống được . Tôi sẽ không khuyên bạn rằng ‘đừng buồn’ hay những gì đại loại là thế. Vì tôi từng đọc trong một quyển sách (không chính xác từng câu từ, vì đã đọc khá lâu, chỉ nhớ đại ý thôi) nói là ‘ sự an ủi dù có xuất phát từ thiện ý thì thực ra cũng chẳng hề có tác dụng gì ngoài việc lại nhắc nhở họ lại một lần nữa sự đáng thương của họ’ cho nên có lẽ nói thế sẽ sáo rỗng lắm. Cái gì phải xảy ra thì nó phải xảy ra, đau thương có ghé vào tâm hồn bạn, thì cũng hãy đón lấy, để rồi nó sẽ tự nguyện ra đi và giải thoát cho bạn, đừng cố đánh lừa mình, để rồi ngày đêm ám ảnh vì nó đang chực chờ cắn nuốt lấy bạn. Be strong, be yoursefl.
Trong tình yêu thì không có đúng hoặc sai đâu bạn. Khi yêu đôi khi bạn phải biết chấp nhận những mặt không tốt của người ấy. Đa phần các cặp đang yêu nhau điều xuất phát từ "hai người xa lạ - bạn bè - chia sẽ - yêu đương - hờn giận - chia tay - bạn bè - hai người xa lạ". Giai đoạn đầu thì hầu như ai cũng qua được dễ dàng, chỉ có khi hờn giận, nếu 2 bạn vẫn còn biết cảm thông chia sẽ cho nhau thì mọi chuyện có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng nếu như một trong hai đã mất đi cảm giác chia sẽ với người yêu thì mọi chuyện sẽ dễ đỗ vỡ, vì lúc này dù muốn dù không cũng sẽ có người thứ 3 nào đó phù hợp hơn bạn để chia sẽ với người ấy của mình. Lúc trước, khi khoa học hiện đại chưa tiến bộ thì khi đau buồn và muốn được chia sẽ người ta cũng chỉ có thể tìm người thứ 3 trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng ngày nay, internet, điện thoại, emai... việc tiếp xúc đó sẽ diễn ra hằng ngày và hằng giờ... điều đó khó tránh khỏi cảm giác nhạt dần trong tình yêu cũ và mong muốn một hạnh phúc mới. Và rồi một cuộc tình mới diễn ra nhưng mình nghĩ nếu vẫn không nhận ra được mấu chốt của vấn đề thì cho dù bạn yêu 10~100 người kết thúc vẫn vậy. Có thể sẽ có lúc bạn nghĩ kết hôn là tốt nhất nhưng với mình nếu kết hôn mà vẫn chưa nhận ra được mấu chốt này thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành địa ngục trần gian. Hoặc bạn sẽ muốn giải thoát bằng việc ly dị... Cuối cùng ngắn gọn mình muốn gửi đến bạn và các cặp đang yêu: Trong tình yêu đừng bao giờ nghĩ cuộc chinh phục đã kết thúc hãy để nó diễn ra hằng ngày. Quan tâm, chia sẽ là tất cả những gì mà tình yêu cần. PS: Một sát thủ tình trường không phải là người nghĩ cách yêu 1000 người mà là người nghĩ ra 1000 cách để yêu chỉ một người. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm được một nữa khác của mình (^_^)
Cảm nhận đầu tiên về bài viết là chính tả sài từa lưa. 8 năm trước mình và bg cũng chia tay, cô ấy ko thèm nói lí do gì cả, chỉ ko thèm gặp, mình ko hiểu sao luôn, sau này thì biết đc là trong quá trình thực tập her quen đc 1 anh giàu có trong chỗ thực tập nên bỏ mình, nhưng ngoài miệng thì cứ đi rêu rao là mình chẳng quan tâm đến gia đình her, nực cười, mình đang là SV thì lấy gì để quan tâm đến gia đình her, nhưng thôi, mình nghĩ 1 người như thế mà mình vẫn cố níu kéo thì có khi sau này thành cái hại của mình, và cũng ko xứng đáng với Tình cảm của mình nữa. rồi sau này hết thời gian thực tập thì anh kia giới thiệu cho her vào chỗ làm khác, her lại bỏ ảnh để chạy theo 1 đại gia mới, haizzz cuộc đời mà, đời còn thiếu gì người tốt khác, chẳng hạn như mình sau khi chia tay thì gặp vợ mình, mình cho đó là điều may mắn, chứ nếu mà cưới người iu trước thì biết đâu sau này nó cắm đầy sừng vào đầu mình