http://www.5giay.vn/showthread.php?p=103747702#post103747702 từ bỏ cơ hội ra hải dương làm,chấp nhận làm lính quèn cho cty dầu gội ở quê nhà cũng được tầm 2 tháng:sweet_kiss:,lương bổng không khá khẩm nhưng cũng đủ tiêu xài,cái 9 là không xa cô ấy.em sẽ cố gắng làm 1 năm sau khi có đủ kinh nghiệm làm ăn e sẽ mở tiệm,đợi nó học xong sẽ làm đám cưới. cứ tưởng đời sẽ vẫn êm đẹp như thế nhưng bốc đồng giữa 2 đứa ngày càng lớn. +sau khi e xin hủy đơn nộp cty được 10 ngày,e có hơi tiếc nên râm ran với chị 2 nó,về chị nó kể,nó bảo tiếc thì cứ mà đi___giận__chia tay__được 1 tuần thì lại hòa +ngày noen giận nhau vì nhắc lại tình xưa_____đập bể hết đồ e tặng___ chia tay____được 1,2 ngày ùi làm hòa +mùng 3 tết cãi nhau vì cái vụ đi thăm cô chủ nhiệm với lớp mà không cho đi____không cho gặp mặt mấy ngày +và mới nhất là tối hôm wa,không bik chị họ nào rủ rê lên bán shop ùi bả dạy may đồ,thế là đòi nghỉ học lên sg làm với bà chị họ bán shop đồ j đó ùi học may ở trên đó lun,cãi nhau chí chóe,e dằn không được tát bạt tay(lần đầu tiên e tát nó).thật sự là dằn không được,e bỏ cả việc đi ra bắc làm để ở gần nó thế mà h nó như vậy đó.vẫn như mọi lần nó không nói j,nó bỏ e lại 1 mình tự đi về,e cũng không kêu hay năn nỉ j hết,vì bik có kêu nó cũng không nghe.:sad: trưa e đang làm thì dt hẹn e nói chuyện.e không trả lời,tắt lun đt.đi làm về tới nhà thì nó đã đứng đợi sẵn đầu hẻm.vẻ mặt nó bình thường đến nỗi e thấy bất bình thường.:doubt: "đi với e nói chuyện cho xong đi" "không đi" "còn muốn gặp e nữa k0" (chỉ giỏi tài hăm dọa .................nói vậy thui chứ e vẫn đi) chả pik con mụ chị họ nó cho thuốc j mà nó cứ nhất quyết đòi đi,thay đổi thái độ và lời nói đến chóng mặt,cứ như là 1 ng xa lạ "e ko giận a vì cái tát,e pik a iu e nên mới tỏ vẻ thái độ như thế,nhưng e cần lối đi riêng,nếu iu e thì phải hiểu.1 vài tháng e về 1 lần hoặc a lên thăm e cũng được,học x e sẽ về.3 mẹ và chị 2 cũng đồng ý(cái gia đình phức tạp,chiều con thì cũng vừa vừa chứ).nếu a thấy không được thì cứ chia tay,nhưng lần này sẽ là chia tay thật.không níu kéo nữa,mình lớn ùi,đừng như con nít nữa"ps: "đừng gặp mặt nhau nữa,cô mún làm j cũng được" ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ nó bỏ ra về,e thì vẫn ngồi lặng........ phải chăng là đã kết thúc thật ùi sa0........ cảm giác chán nản xen lẫn 1 chút j đó tức tối và mơ hồ nhưng lại không đau như trước,sau nó nhẹ nhàng đến vậy........... mình vì cái chứ................ cái mộng ước mái ấm gia đình với cô ấy thì ra chỉ là 1 giấc mơ....... cảm tình 4 năm trời đơn giản chỉ là 1 cơn gió thoáng qua.... con nít ư.......... đúng là con nít....... ko tiếc vì đã wen nhau..... chỉ tiếc là cảm tình và lý trí lại là 2 thứ khác nhau.mình chọn cảm tình còn cô ấy đi theo lý trí....... e ngồi đây vẫn chờ tiếng chuông đt,nhưng vô vọng,sỉ diện 1 thằng đàn ông e không thèm gọi hay qua nhà nó mà cài nài như trước,e nghĩ có nói cũng chẳng ít gì.nó cũng đã lớn,cũng ko làm chuyện dại dột như hùi trước nữa.nó thật sự thay đổi. ngậm điếu thuốc suy nghĩ về suốt khoảng thời gian 2 đứa wen nhau,hầu như cãi lộn suốt,bất đồng ý kiến,hùi đó h,e lun là người phải xuống nước nhỏ.thật sự tình yêu đã vỡ tự bao h,sao e cứ cố nắn nót thêm làm j,bào chữa thêm làm j.thui thì giải thoát cho nhau vậy. kể từ hôm nay e sẽ trở lại hội độc thân,tự do muôn năm
Có lẽ cũng là phụ nữ nên tui hiểu cô bé kia nghĩ gì... Đôi khi thứ mà phụ nữ cần chỉ là một chút cảm giác an toàn, một bờ vai để dựa dẫm. Khi bờ vai đó đã lung lay, thì họ có đủ trăm ngàn lý do để dứt áo ra đi, cho dù có chính đáng hay không. Tui không biết những chị em khác nghĩ gì, nhưng với tui, cô bạn gái của bạn, dù lý do đó có là 1 sai lầm, thì cô ấy vẫn thật sáng suốt khi đưa ra quyết định chia tay.
Thôi cho em nó đi đi bro,hãy tôn trọng quyết định của cô ấy,lên SG cô ấy kiếm được đại gia thì mừng cho cô ấy chứ sao
khi con gái nói lời chia tay có nghĩa là cô ấy đã không còn tình cảm j nữa hay đơn giản là giữa 2 người đã có 1 khoảng cách kg thể lấp đầy chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ^^
Con trai mượn rượu để quên con gái. Con gái mượn rượu để nhớ con trai. Con trai có thể quên nhưng k thể tha thứ. Con gái có thể tha thứ nhưng k thể quên. Con trai nói lời chia tay khj đã cảm thấy yêu 1 ng con gái khác. Con gái nói lời chia tay khj cảm thấy giữa 2 ng có 1 khoảng cách quá xa. Con trai luôn ước mình là ng đầu tiên của con gái. Con gái luôn ước mình là ng cuối cùng của con trai. :smile::smile:
trước tiên danh xưng "nó" nên bỏ qua đi nhé. Dù muốn dù ko cũng 1 thời mặn nồng Bạn nên suy nghĩ kỷ nhé. bạn còn yêu cô ấy ko. Nếu còn mình khuyên bạn nên cố gắng vượt qua thử thách này cho mình và cho cô ấy 1 cơ hội. Nhưng mình xin nhắc trước Xa mặt thì cách lòng. Bạn cũng phải nên hiểu rằng với khoảng cách như thế tình cảm 2 người sẽ đi về đâu. Thay vì nếu kéo thì nên giải phóng or là cược 1 ván cho đời bạn cái giá phải cược là tình cảm và thơi gian bạn
tui cũng mới bị đá cách đây khoảng 4 tháng .. nhỏ cũng thay đổi một cách chóng mặt .. 1 tháng trc khi ctay tui là sinh nhật tui, nhỏ làm một clip rất cảm động .. 1 tháng sau thì ctay và 1 tháng sau công khai với người mới .. tui cũng ko biết nên tin và suy nghĩ gì nữa .. bây h thì tạm ổn, đi làm đi học, nói chung ko còn nhớ như hồi mới ctay nhưng lâu lâu lại nghĩ về thời gian trc khi còn quen nhau .. thật đẹp, tất cả cũng chỉ là giấc mơ .. tui và nhỏ nếu đến thời điểm bây h thì cũng quen dc hơn 2 năm, tuy ít hơn bro nhưng tui cũng đủ xót xa rồi.có thể hiểu một phần cảm giác bro lúc này .. thôi chúc bro sớm tìm dc người yêu thật sự
anh là truong nhu29..là người comment cuối cùng bên topic kia của em..anh vẫn còn ở hn chưa giúp được gì cho em mà 2 đứa đã chia tay rồi ah...chia buồn cho em...tuổi trẻ nông nỗi và thiếu chính chắn quá...
con gái là vậy đó bạn ah khi yeu thi yeu du dan lam con khi noi chia tay la mot cai ạch trở mặt như trở bánh trán .là đàn ông phải lúc nào cũng mạnh mẽ ko dc người này kiếm người khác bạn làm vậy chỉ khiến quyết tâm ra đi của cô ấy càng mạnh thui. Cứ để cô ấy đi đường dời giống như đường đi ko phải lúc nào cũng dễ đi khi cô ấy vấp ngã rui thì một ngày nào đó sẽ nhớ đến bạn .Nhưng lúc đó đã là quá muộn rui . Chúc bạn may mắn lần sau , hãy là người đàn ông mạnh mẽ , mạnh mẽ ko phải là to con giỏi giang mak là người bit đ1ng lên sau vấp ngã.
hì,vai e chắc lắm nhá,người iu e wen mấy năm lẽ nào e ko hỉu tính khí của cô ấy,tại chuyện nó xảy ra hơi bất ngờ nên e chưa chuẩn bị tâm lý.nói vậy thui chứ cô ấy vẫn còn con nít lắm.nhưng e sẽ tôn trọng quyết định đó,dù sau này có trở lại như lúc trước hay không cũng không sao.ko quan trọng nữa:baffle:.cho nhau lối đi riêng cho rùi,gò bó làm gì.nó ở sg thì e ra hà lội vậy .khi nào 9 chắn thì sẽ tính chuyện lại....hoặc có thể....sẽ có 1 hình bóng khác lấp khoảng trống trong tim cô ấy:confuse: uh.nếu là bạn gái ông thì chắc ông mừng lắm nhỉ khoảng trống ấy là do mình tạo ra đó,nhưng phải nói 1 điều,khi yêu con gái có vẻ ích kỷ nhỉ:sweet_kiss: chuyện này hơi ngược :surrender: luôn cho nhưng ko mong nhận===>>tình iu đơn phương luôn nhận nhưng ko thích cho===>>>ăn bám cho và nhận===>>đó mới là tình iu lứa đôi hứa......lèo:haha: tui bị đá ông có vẻ vui nhỉ:shame:,cùng hội sao thanks,nói khá đúng đó thanks chú e chia sẻ yeah,súp bà xôi,tự do muôn năm,khỏi bị ai bắt chẹt nữa.mún đi đâu thì đi chơi j thì chơi đó,sướng thiệt:ah: :sweet_kiss:.e ra ngoài đó huynh nhớ chiếu cố là ok ùi hay.nói rất có lý:nosebleed_002: cái thứ nhất cô ấy mún chứng tỏ với mình,ko mún mình xem thường cô ấy.nhưng cô ấy đâu pik rằng,mình rất ngưỡng mộ tính cần cù siêng năng,thương người,lại nấu ăn giỏi,hơn hết lại hiểu mình.chỉ cái đó thui cô ấy đã hơn cả vạn người ùi thứ 2,cô ấy pik mình rất tiếc vì công việc đó.có lẽ đi đặng cho mình đi.hoặc để chứng tỏ cô ấy đủ mạnh mẽ.và cũng ko còn là đứa con nít thứ 3,cô ấy mún mở 1 shop may thứ 4,người ta nói xa mặt cách lòng,thui thì cứ xem như là thử thách cho 2 đứa vậy