Tìm kiếm bài viết theo id

Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi what see???, 17/9/11.

ID Topic : 3847839
Ngày đăng:
17/9/11 lúc 17:10
  1. what see??? Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,019
    E mới vô box này thấy Sir hiểu tâm lý của mấy bé gái lắm. mong Sir quân sư cho e với. Số là thế này:

    - Em (25t) có quen 1 bé gái (21t)(hết xì tin). Bé ấy thích e, nói yêu đủ thứ. Thậm chí bé ấy còn tính cuối năm sau cưới (mới quen hơn 3 tháng). Bé ấy ng Xứ Thanh. Ko biết do e yếu kém hay do bé ấy khó tính (e cũng quen dc 3 ng rồi nhưng còn nhát lắm).

    - mới hôm qua (16/9) e có nói thằng bạn thử lòng: gọi dt quăng bomb đủ thứ và xin cái hẹn thì bé chịu liền. Nhưng ngặt 1 cái ko hiểu là sao trùng hợp quá. trc và sau 5p thì cũng có 2 số dt lạ gọi cũng quăng bomb và rủ cafê. Nên bé gọi hỏi có phải e cho số ko (ai mà ngu kêu 3 đứa gọi 1 lúc). E chối và bé nói với e là có nghe dt và có hẹn nhưng ko bao giờ đi. trc đó thì nói ngủ sớm ko muốn nt nghe dt của e (ko giận hờn gì). Nhưng lại bỏ thời gian ra nghe dt của 3 ng chưa từng gặp mặt thì Sir nghĩ sao?

    - e thì mỗi lần yêu ai e đều y rất chân thành.

    - Sir chỉ e cách làm sao để rót mật vào tai bé ấ. Đi chơi e ôm hôn dc rồi nhưng thấy bé ấy cứ nhìn xuống tay e xem e đang làm gì. Có 1 lần đánh bạo chở e vô cafe "tình nhân". E ko dám làm khác là: miêng hôn tay thì thám hiểm thì e gạt ra và nói "cái gì trên ng e e đồng ý mới dc đụng tới". Híc e nói ko lẽ hôn e anh cũng phải xin sao? Sir dạy e mấy bài để có thể "này nọ" với. Hay Sir chỉ e cách tạo ra tình huống với (e dốt nhất cái này)


    chân thành cảm ơn Sir và tất cả mọi ng. Ai có gì hay cũng chia sẻ cho e với. Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    thử phép này ko hay
     
  3. nvada Thành Viên Cấp 3

    - Em (25t) có quen 1 bé gái (21t)(hết xì tin). Bé ấy thích e, nói yêu đủ thứ. Thậm chí bé ấy còn tính cuối năm sau cưới (mới quen hơn 3 tháng). Bé ấy ng Xứ Thanh. Ko biết do e yếu kém hay do bé ấy khó tính (e cũng quen dc 3 ng rồi nhưng còn nhát lắm).


    Chắc chắn em yếu kém rùi! Mới yêu mà đã thế thì lỡ cưới về là có má 2!
     
  4. what see??? Thành Viên Cấp 4

    có má 2 là sao bro? là e bị cắm sừng hay sao?
     
  5. mrsinh Thành Viên Cấp 6

    là ngoài má ruột bro thì xuất hiện thêm 1 má nữa quản lý bro đóSir.Karamello ơi quân sư dùm e với
     
  6. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thử làm gì pác
    iu thì tin nhau thôi, ko tin thì đừng iu
    ghét nhất là thử. cứ xem như lấy mình ra làm trò đùa vậy đó
    còn em nó 21t chắc mún cưới chồng rồi
    mà nghe bác kể chắc cưới thì bác khổ đấy
     
  7. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trong lúc hôn thì cứ làm tới đi bro =)), nhỏ nói vậy thôi chứ đang hôn nhiệt tình thì dừng lại cho anh dùng tay sờ phát rồi mới hôn tiếp ah =))
     
  8. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Ơ.Bình thường thì em nó phải chủ động cởi áo ngực chứ nhỉ.Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với
     
  9. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    quản lý thì e ko sợ. Mình nể thì dc chứ leo lên đâu là mệt ah
    bác có tin là hnay em nó có hẹn với trai ngay cổng phòng trọ ko?(ng dó là mình nt giả). Mình tới đúng lúc thấy em nó mắt láo liên tìm ng rồi còn nói trong miêng thằng nào chơi mình rồi. Em hỏi thì quanh co chối. Theo bác thì sao?
    hnay sau 1 lúc lên lớp căng thẳng cho e nó. E nó nhận ra lỗi. Thấy yếu điểm nên mình đã thám hiểm dc chút chút.Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với - 1
    e chờ hoài ko thấy tự cới nên e đánh liều thì bị phản ứng đó bro. Mà nghe bro cũng có tiếng sat1 gái. Bro bày e với
    Chờ Sir lâu quá. Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với - 3
     
  10. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh đã nói giồi, anh không bài cách cho các cậu thịt gái nữa vì mấy thằng chã sẽ vịn vào đấy mô kích làm anh mất hứng coach. Tử nay anh chỉ giúp các cậu rút ra kn sau những sai lầm thôi, nói thế cho nó vuông.

    *Có thể suy đoán thế này:

    - Con bé này có khá nhiều kinh nghiệm. Những cách nói chuyện, biết cách nắn gân ... Nói chung anh cảm nhận thấy sâu sắc mùi của 1 con cáo trong này.

    - Tuy là 1 con cáo, nhưng con bé có 1 điểm yếu mà nó lộ ra khá rõ ở đây, đó là nó khá kết cậu.

    Về phần cậu chủ top, cậu thử gái chưa đúng lúc rồi. Gái phản ứng thế là bình thường.

    Cả đời em được đâu 1 vài tin làm quen, mà cậu đã đi guốc trong bụng thế này ở câu thứ 2, thì dù trí tuệ bình thường em gái nào cũng đoán ngay ra cậu là ai, tuy chưa khẳng định trong đầu, nhưng nó nghi thế, và sẽ trả lời theo giả định thế.

    Khi thằng gián điệp rủ đi chơi, nó đồng ý ngay, khẳng định luôn ý trên. Em nó đã biết tỏng thằng nhắn tin là thằng nào. Bình thường 90% gái nó sẽ không đồng ý đi chơi với 1 thằng mà nó chưa nghe thấy giọng.

    *Kết cục sau pha thử này:

    Về phần cậu :

    - Tâm trí bấn loạn, thất vọng tràn trề. Đây là sai lầm, vì cậu chưa phịch được.
    - Coi thường cô gái.

    Về phần gái:

    - Em sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, vì cậu không tin tưởng.

    Tổng kết là xây nên 1 hố sâu ngăn cách.

    Nếu trong lần hẹn tới:

    - Gái tỏ ra như không có vấn đề gì. Trình gái rất cao. Thuộc họ cáo 9 đuôi hay bạch cốt tinh.

    - Gái thay đổi thái độ. Khó khăn muôn trùng.

    P/S: Thằng Thuan_Nguyen viết nhăn viết cuội thế mà cậu cũng nghe. Thật chứ anh ngạc nhiên về cái khoảng nó hay lục bài viết của anh, kể cả các bài từ tháng 2, 3 xưa lắc mà nó vẫn chịu khó mò ra để lấy ý, từng câu chữ từ vựng. Chú nào vừa vào box không biết nghe nhầm thằng chã tư vấn là tèo đấy.
     
  11. giangtamka2677 Thành Viên Cấp 1

    hâm mộ bac sir wá .ma e chưa co người iu .
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đọc tiêu đề choáng váng, vô thấy lão Sir trả lời choáng váng hơn. Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với

    Tui chả thấy em gái này cáo tẹo nào, cái trò phép thử bao giờ cũng là con dao 2 lưỡi: nếu ng ta lẳng lơ thì bản chất sẽ lộ ra ngay, còn nếu ng ta chân thành thì một khi bị phát hiện ra sẽ mất luôn ng yêu đấy bạn ạ.
     
  13. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Lại có người nhắc đến cáo 9 đuôi Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lau lâu tui cũng mún hẹn mấy đứa nhắn tin tan tỉnh mình ra gặp koi thử đứa bạn nào chọc mình thoy, đó là cái sự tò mò vốn có của con người mah bro
    có người tán mình cũng zui, herher... ai tán tui là tui tán lại ah Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với
    hok lẽ nói tui lẳng lơ huh ==''
     
  15. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Sao lại nói xấu nhau thế ông anh.Tui là tui ko có tranh cái chức "tư vấn tình iu" của ông anh đâu...Đừng cố tình vùi dập nhau thế chứ Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với.(Vào đây chém với fame cho đời nó vui, tuổi gì mà đòi tư vấn cho ng` khác )

    Có vài ý cho chủ top nè:
    Thứ nhất: gái của chủ top trình còn non lắm, tui đảm bảo đến cái màn"Cháo lưỡi" em nó còn chưa rành ^^!.Em này thì chủ top phải dẫn dắt, Nếu đang hun mà mò em nó cấm, đó có nghĩa là cảm xúc chưa dân cao, Cố "nấu cháo"cho bài bản, chuyển sang "ngậm tai", dần dần xuống cổ,sờ đùi...vv.Quan trọng là phải kích thích em nó, thật tự nhiên vào,từ từ lần mò xuống (.)(.)...hí hí. Nói chung là một khi gái nó "hứng" thì ko còn tí lý trí nào đâu:feel_good:.(trai cũng thế)

    PS: Ko tin thì cứ thử, 10 đứa gái đứa nào cũng thế,cái mồm thì ra vẻ thế chứ bên trong sướng chết bà,ko sờ soạn lắm khi gái nó chửi thầm trong bụng là "liệt dương "đấy(còn cái chuyện "thử" thì ko bàn, vì chả bao h làm cái trò này...)
     
  16. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Riết rồi ai cũng muốn thành cao thủ để kiếm gái yêu rồi phịch ko >.<
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    Sir.Karamello ơi quân sư dùm e với - 1ps: chỉ cóa thằng điên mới thích ôm đầu máu
     
  18. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    tưởng gì hay,những cái vấn đề này là vấn đề bản năng thôi,thằng nào trải qua lần đầu tiên cũng có thể làm đc.
    Cái vấn đề ở đây là cách đụng chạm của chủ top và cái tâm lý của cô gái đó.
    P/s : Cái đoạn bôi đen cá nhân thì mình thấy bạn nói hơi bị mâu thuẫn.Cảm xúc đã ko có thì cố gắng nó sẽ ra cái gì nhỉ ?
     
  19. what see??? Thành Viên Cấp 4

    dạ hôm qua e đi về sau 1 hồi "lên lớp" gần 1 tiếng trong quán cafe "tình nhân" thì cũng mát xa dc bé gái. Đúng là e nó lộ ra 1 điểm yếu là rất yêu e. E ko muốn thư đâu nhưng tại vì đi chơi với e 2,3 ng gọi mà e cứ nghe máy mặc dù e nó biết ý định của ngta là để làm quen. E nói lên suy nghĩ của mình là như vậy ko dc. Mình nên trả lời dứt khoát chứ e cứ vậy là đang tạo cơ hội cho ngta hay e đang có sự lụa chọn. E biết phép thử này là dại nhưng vì e thấy trc mắt nên e mới thử.

    Theo e thì ko phải e nó gặp để cho biết là ai đâu Sir à mà e nó còn khờ lắm. Sir nghĩ sao ngày đầu tiên đi với e (thằng bạn làm cùng với e nó (cong nhân may) giới thiệu, chưa biết e là ai) mà dám lên xe và muốn chở đi đâu thì chở (tất nhiên là ko vô thẳng mấy chỗ ghê ghê dc vì e nó gái miền Bắc rất sợ chỗ đó). Ngây thơ tới mức trên tay đeo 4 chỉ vàng 9999 mà ko sợ điều gì. Sau này e nói ra những lọc lừa, cướp, rồi bán qua TQ, Macau thì e no mới gửi về gia dình ko dám đeo nữa.

    E đánh đúng tâm lý hỏi vì sao ko nt,dt với a mà bỏ thời gian nghe ng ko quen nói tầm xàm thì e nó ko trả lời dc. Bởi vậy e mới mất niềm tin, buồn ghê gớm. Nghĩ e nó mê trai hay đang có sự lựa chọn nào khác.

    e y rất thật lòng và cũng có ý định đi tới tương lai cùng e nó

    e cũng có nhận định như bác: e này trình con non lắm. Đúng là màn cháo lưỡi chưa rành, chỉ qua loa chư chưa biết đáp trả và kéo dài ko quá 15s là e nó quay dầu ra chỗ khác.

    còn e thử vi bất đắc dĩ thôi bro à.


    PS: e yêu thật lòng e mới đau như vậy. Nhiều ng nghĩ e đã y thật lòng sao còn thử, ko tin ngta. Rồi nghĩ làm này nọ. Vì e đã từng bị 1 bé ở SG này dù quen đã gần 2 năm. E giữ gìn đợi đến ngày cưới nhưng đời ko ai học dc chữ ngờ e nó chia tay mình 1 cách phũ phàng vì lý do duy nhất "vật chất". đau khổ 3 tháng trời. Nên ai chửi sao hay nói sao e cũng chịu. bây giờ hoàn cảnh đẩy đưa nên ai đẩy tôi đưa ai đưa tôi đẩy. ko để lặp lại cảnh cũ nữa. Chia tay mà bạn bè chửi ngu. Quyết ko để xảy ra tình trạng:

    Công anh chăn nghe đã lâu,
    Giờ đây nghe đã thành trâu ai cày.​


    cám ơn mọi ng đã lắng nghe
     
  20. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Có gì mà mâu thuẫn.Cảm xúc nó sẽ đến nếu ta biết cách "mơn trớn" ^^!.Làm máy móc quá em nó sợ...Có nhiều chú thèm quá mà quên đi cái bước này, kết quả là làm cho gái nó bị cụt hứng,đâm ra dè chừng.

    @ chủ thớt: Nếu hôm nay em nó cấm, nhớ để bữa sau làm,làm liền ko hay cho lắm.(hồi nãy quên ^^!)
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 530 (Thành viên: 8, Khách: 511, Robots: 11)