Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmyass, 19/2/12.

ID Topic : 4568351
Ngày đăng:
19/2/12 lúc 16:25
  1. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà ở gv lun mà, gần đó lun, cũng toàn ăn phở hòa , hehe, hóa ra là 5sCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
     
  2. lamtung2796 Thành Viên Cấp 5

    Truyện ngắn quá Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
     
  3. xeko Thành Viên Cấp 5

    hâm mộ Trường vũ giờ đc thấy như thế này thì thích quá còn pic nào nữa không ai trai. Show nữa đi
     
  4. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Bữa nào về VN thì báo cho ae 5s qua ăn phở giảm giá nha bác. Ủng hộ cho topic nè
     
  5. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Sorry bạn là tui ko dám post nhiều,vì a Trường vũ mà biết sẽ quánh đòn tui nữa Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
    ok bạn hiền,nhớ canh lúc tui zìa ghé ăn phở nghen Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1
     
  6. tube1080 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ra~nh di uong cafe nha bac'...Lu'!!!.. gan nha` ne`
     
  7. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Bang chủ Hạo Thiên nói nghe chí lý quá, Vote ngay Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tuiCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 1Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 2.

    P/S: Mình có quen ku em vừa du học ở London 3 năm về, nói chung nó nói ko khác gì bác chủ topic nói, chỉ có ở VN là sung sướng nhất, qua đó vui chơi thì đúng chứ ở lâu dài thì ko bằng VN dc. Nhậu nhẹt, cafe, dạo chơi đi xa này nọ là hơi hiếm
     
  8. Ha_Styles Thành Viên Cấp 5

    Em ước gì tương lai em cũng có đủ kiên trì và dũng khí như anh
     
  9. I can do it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ở đâu cũng phải làm mới có cái ăn

    điểm cộng:

    bên Mỹ thì chịu cày thì sẽ có xế hộp,nhà.. vn cày cả đời cũng ko có trừ khi làm phi pháp hoặc chủ cả..

    Mỹ có luật lệ,chính phủ Mỹ có chế độ bảo vệ quyền lợi công dân họ còn Vn có tiền là sống ko có tiền là chết,mìn đã từng nghe 1 câu nói ở đâu đó :"ở Mỹ một rừng luật,ở Vn luật rừng"

    điểm trừ :

    về mặt tinh thần : cuộc sống bên mỹ áp lực có tiền chưa chắc thoải mái bằng vn

    em suy nghĩ sao nói vậy đừng chửi em ^^
     
  10. tuan8999 Thành Viên Mới

    tại ông jimmy quen nhìu nghệ sĩ mà bạn, cho a e ngắm với chứCuộc sống ở Mỹ trong mắt tui
     
  11. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng từng sống ở bên đó một time mình thì thích c.s ở vn hơn vì có time giải trí nhiều hơn,còn bên tối ngay Nai lưng ra làm, ngay cả ăn uống cũng k dc ngon như vn mình nữa, lúc mới qua mình cũng như bro nhưng mình vượt qua dc stress và đến bây giờ sau 2 năm về vn kinh doanh mình thấy đó là quyết định sáng suốt nhất của mình,hjhj.thân
     
  12. cellphonecare Thành Viên Cấp 1

    Bác Jimmy cũng bảnh trai đấy chứ, bác ở Cali(nơi đầy đủ dịch vụ ăn chơi có tiếng của cộng đồng Việt và Hoa tại Mỹ) mà bác còn than buồn ??? Tôi từng qua Cali thấy rất nhiều người Việt và Hoa, có nhiều dịch vụ như ở VN, thậm chí có xem bói nữa, hehe... Tôi sống ở Boston(MA) còn buồn gấp nhiều lần bác, trời lạnh muốn chết, quanh năm cứ tuyết dày đặc :-( . Ở VN nhà tôi cũng làm kinh doanh, gia đình tương đối khá giả, sống rất sung sướng, tốt nghiệp đại học tại VN, trước khi sang đây tôi làm quản lý của 1 công ty, muốn trải nghiệm cuộc sống Mỹ và đi mở mang kiến thức nên tôi cũng tìm cách sang đây, nhưng sang đây rồi thì mọi thứ phải bắt đầu lại từ Zero. Trước ở VN sáng chiều đi làm rất thoải mái, tối về là ăn nhậu hoặc cafe, thứ 7 & cn thì ăn sáng, cafe, buối tối thì restaurant rồi đi cinema, club ... nhưng giờ ở Mỹ phải sống tiết kiệm, chỉ có lv rồi ở nhà, nhốt mình trong 4 bức tường, thú thiệt thời gian đầu buồn muốn rơi nước mắt vì nhớ nhà, nhớ người thân nhưng về sau cũng quen dần, nhưng nhất định sẽ cố gắng vài năm nữa khi đạt được 1 ít thành tựu gì bên này nhất định tôi sẽ về Việt Nam làm ăn kinh doanh, đi đi lại lại giữa 2 nước chứ nhớ Việt Nam quá rồi chịu không nổi, hehe...., với tôi hiện giờ Việt Nam là số 1, sống tự do nhất chứ ko phải ở Mỹ đâu các bạn, ở đây cái gì cũng theo luật pháp nhiều lúc làm bạn cảm thấy khó chịu lắm, ví dụ bạn chạy xe mà ẩu 1 chút ăn vài ticket thì đóng insurance chết luôn đó, với lại ở đây cái gì cũng tiền và tiền, đâu phải ai cũng mua đc nhà đâu, đa số là ở nhà thuê, xe cũng trả góp từ từ chứ có mua bằng 1 cục tiền như VN đâu. Ở Mỹ không sợ đói vì người nghèo thì có thể xin phiếu ăn để đi mua thức ăn, con nít không sợ thất học vì chính phủ lo hết từ nhỏ đến hết high school, lên đại học thì có thể vay tiền học đến khi tốt nghiệp mới trả nhưng lãi luất rất thấp, có bị thương vô bệnh viện thì người ta cứu người trước tính sau... nhưng có điều là sống cuộc sống trung lưu ở Mỹ rất khổ vì đóng rất nhiều loại thuế, VN thì có cách lách được vụ này, hehe... Vài lời chia sẻ cùng các bác chuẩn bị đặt chân đến đất Mỹ Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui