Tìm kiếm bài viết theo id

Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 26/9/11.

ID Topic : 3887904
Ngày đăng:
26/9/11 lúc 00:41
  1. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    Học ở đời là đủ rồi mà. Cũng chỉ để đối phó và sống tốt với đời.
     
  2. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Quan trọng là chọn cho mình 1 con đường để đi thôi, có bằng hay không có bằng không quan trọng lắm.
     
  3. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Không có bằng cấp. Mình cũng là một phần trong số đó.
    Nhưng cũng may mắn là có công việc ổn định.Thu nhập thì đủ sống.
    Vẫn đang cố gắng hết mình.Nhưng chưa biết khi nào mới dám đi thi Đại Học Tại Chức.VÌ thi rớt một lần rồi - tốn tiền quá chừng luôn.( mất gốc hồi cấp 3 - giờ ngu thuộc dạng đẳng cấp nên mất tự tin ).

    Theo mình thì điều này còn phụ thuộc vào một số thứ:
    - Nếu may mắn có bà con mở công ty - họ sẽ giúp bằng cách đưa mình vào làm rồi từ từ học dần các kỹ năng trong công việc - đi học thêm nghiệp vụ rồi dần dần sẽ cứng tay nghề.Và nó sẽ mãi là một cái nghề của mình đến suốt đời.Cũng có những người có chí lớn tự lập riêng luôn ( ví dụ học nghề sửa máy vi tính - nếu rành rồi vẫn tự ở nhà nhận sửa giùm khách hàng- lâu dần sẽ có khách - và rồi từ từ mọi việc sẽ suôn sẻ - )
    -Không bằng cấp mà không chịu khó thì mãi mãi khổ đó nha các bạn.
    - Không bằng cấp thì mình cứ dùng sự cần cù - nổ lực để bù đắp lại. Rồi người ta sẽ thấy giá trị của mình. Có thể họ sẽ giảng giải - chỉ bảo - hoặc cho chúng ta đi học 1 khóa nghiệp vụ về công việc mình đang làm để mình có thêm kiến thức. Nói tóm lại hãy cố gắng và đừng nản chí.
    - Không bằng cấp : một điều cấp kỵ khi ta thuộc nhóm người này là : Đừng bao giờ đứng núi này mà trông núi nọ ~ có nghĩa là mình đang làm một công việc nào đó - lương không cao nhưng cảm giác vẫn đủ sống thì hãy cứ cố gắng. Đừng thấy người ta - bạn bè làm chỗ kia lương cao ghê , sướng hơn . Rồi đâm đầu nghĩ bên này để vào chỗ kia.Chưa chắc bạn đã sướng hơn làm chỗ cũ. Và các bạn phải cố gắng chọn cho mình một công việc mà bạn thấy phù hợp với mình nhất - và nhớ là phải thương thảo để lương đủ sống nhé , đừng để bị ép quá.

    Chia sẻ đôi lời cùng các bạn.Mình cũng là người trong cuộc.Đã 5 năm rồi.Và mỗi năm là một sự khổ cực khác nhau.Nhưng dù gì thì bây giờ mình cũng đã thấy thoải mái hơn lúc xưa.Công việc ổn định hơn. Lương cũng ổn định mặc dù không được cao lắm.Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

    Thân !
     
  4. question Thành Viên Cấp 1

    Ôi cuộc đời !....
     
  5. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Moi~ nguoi moi so^'. Ban minh chang co bang gi bay h lam thang 8-10tr ngoi choi ko ah. ^^! Ko phai cu hoc nhieu la co cong an viec lam tot. Quan trong la cach song'+ moi quan he.
     
  6. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Làm gì thì làm, chủ yếu phải có bằng lớp 12. Rồi tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người. Nếu bạn không bằng cấp thì cũng kh phải hết đường sinh sống. Chủ yếu tay nghề của bạn thôi
     
  7. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Nghĩ, thay đổi và làm
    Làm việc chăm chỉ và tự hào những gì mình đạt được Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  8. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    em nè,học lớp 10 xong thì nghỉ (mặc dù được lên lớp 11 ) ko phải vì ko có điều kiện học mà vì quậy quá,mẹ sợ bị lôi kéo,nên thôi cho ở nhà cho xong.Em có 2 bằng A,B tin học.Hiện giờ đang mở 1 tiệm net nho nhỏ với 20 máy bên Bình thạnh,đang dự định mở thêm 1 tiệm nữa ( tiền mở tiệm cũng mượn của bà con,xong mỗi tháng góp trả dần ).Bằng cấp ko phải là tất cả,chủ yếu là ở khả năng mình thôi.Trước khi mở net thì em có làm sales cho 1 cty tin học 2 năm.Nhưng vì thị trường bão hòa,chả bán được nhiều nên em đã nghỉ việc và mở net Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  9. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    cuối cùng thì lối thoát của chủ thớt chính là có quen biết,chả có j đáng khoe khoang,đúc kết mọi thứ thì chủ topic mún nhắn nhủ lại rằng chỉ cần có tiền và có quen biết là xong ngay,hết
     
  10. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    dấu , ai đào mồ vậy
     
  11. ladung02 Thành Viên Cấp 3

    Bằng cấp giống như tấm danh thiếp chào mời cơ hội vậy. Ở đây mình ko nói những ng nào sinh ra đã giàu có hay wen biết. mà mình nói về đa số những bạn bình thường ko giàu ko nghèo mà cũng ko thể nhờ wan hệ để tiến thân. Mún có tiền bạc(những thứ wan trọng khác sẽ theo tiền mà đến nên mình chỉ nói về tiền)
    Mún có nhiều tiền thì bạn phải làm được những việc mà ng khác cần. mún làm dc những việc mà ng khác cần thì phải học. Học ở đây bạn có thể học ở trường lớp, học ở ngoài cuộc sống.
    Xã hội là vậy. bằng cấp giống như thương hiệu. bạn có bằng cấp tốt ng ta sẽ tin tưởng trao cho bạn cơ hội. Nếu ko có bằng cấp tốt thì phải dùng khả năng của mình giành lấy cơ hội.
    Nói đơn giản là bạn đi khám bệnh. 1 bên là bs có bằng cấp, 1 bên là y tá làm lâu năm nên biết việc bác sĩ. thì bạn chọn cho ai khám.
    Ko có bằng cấp vẫn có thể thành công. nhưng con đường đi sẽ gian nan hơn rất nhiều. và liệu bạn có đi nổi hay ko?
     
  12. Nhocben866862 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bằng cấp hiện h chỉ là tở giấy lộn (bằng gì mua cũng đc), thời buổi này tiền bạc và quen biết = cha thiên hạ
     
  13. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Đây cũng là điều mình muốn nói Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
    Không phải có bằng là mới đi làm, kiếm được nhiều tiền. Hiện nay bằng cấp của mình nằm ở nhà trường (chỉ học lấy cái bằng theo lời ba mẹ), mình còn chưa đi lấy. Để đó hoài vì cuộc sống mình không cần những cái giấy lộn đó.

    Quan trọng có cái đầu và biết đi lên là sẽ thành công thôi. Cứ trãi qua cảm giác bị bọn có tiền nó coi rẻ thế nào là biết, tự nhiên phấn đấu thôi. Lúc mình lập nghiệp, nghèo đến nỗi ngày chỉ có 10k đổ xăng chạy đi làm, toàn nhịn đói cả ngày về ăn cơm nhà, không có 1 xu trong người, không có được sự giúp đỡ gia đình (nhà mình nghèo) chính vì vậy mình phải nỗ lực rất nhiều. Và giờ mình đi làm kiếm được 15-20tr/tháng bình thường như mọi người.

    P/S: có 1 bạn trai biết lo nghĩ đến bạn gái mình như thế rất là quý. Mình chúc 2 bạn luôn bên nhau hạnh phúc Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 2
     
  14. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Ôi Mô Phật, ai đào mồ Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... làm comment khí thế, hận Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  15. Girl_angel18 Thành Viên Mới

    hiện tại bạn đang làm gì vậy b ^^
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Làm culi cho Ha Gattini Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  17. tampro Thành Viên Cấp 3

    xin việc khó lam hix noi chi den k bang cap
     
  18. Winwinshop Thành Viên Cấp 4

    không có bằng thì coi như rất khó ra đời nhưng mà theo mình cái lợi hại hơn bằng đó là ngôn ngữ,đầu tư để có 1 cái bằng đàng hoàng cực khó vì phải tốn nhìu time ( 3-4 năm) học thật nhiều môn khác nhau..Nếu chưa có bằng 12 cũng đồng nghĩa với việc ko bao giờ có nổi bàng DH (trừ khi bỏ tiền ra mua)
    Nếu đầu tư vào ngôn ngữ thì mình thấy có nhìu ưu điểm.
    Các xí nghiệp làm việc ở VN giờ nhìu nước lắm,đặc biệt là Hàn, Nhật, Trung..học 1 lớp để giao tiếp căn bản 3 ngôn ngữ này khoảng 1 năm,khoảng 2-3 năm có thể gọi là sành được,do chỉ học có 1 môn nên chất lượng sẽ nhanh tiến bộ.
    Điển hình là mình:học thấy bà ra trường bằng DH di làm lương có 4 mil/ tháng.Mình thì có việc làm là mừng rồi,nhìn lên ko bằng ai chứ nhìn xuống thấy 1 đống bạn cầm bằng tìm việc mới nản...
    Bạn gái mình người hoa,bik tiếng Hoa+ tiếng quảng, vậy mà 1 đống cty mời đi làm tháng 8mil.... bữa giờ còn ngồi kén chọn ko bik nên làm cty nào...
    Đó là góp ý của mình bạn có thể cho bạn gái hoc tiếng Nhật or Hàn,sau này có dkien thì có thể cho đi XKLD ở Nhật hoặc Hàn,nếu đi được hoàn toàn có thể thay đổi số phận nếu ban gai ban có ý chí + nỗ lực.
     
  19. phihong0703 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oánh dấu theo dõi
     
  20. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng suy nghĩ chuyện này dài dài .
    Mình vẫn còn đang đi học và cũng chưa có việc làm...học nợ hoài nên chưa có cái bằng...đi làm thì ko biết xin ở đâu???
    Bjo thì lấy mấy cái móc khóa đem bán cho có việc làm...rồi trả nợ lấy cái bằng xong rồi tính...
    Mình cũng lo lắng cho tương lai mình lắm..nhưng cũng chẳng ai giải quyết cho mình đâu...cứ cố xem thế nào...10 năm sau làm topic kể những chuyện m2nh đã trải qua nhé các bạn!