Tìm kiếm bài viết theo id

"Ăn vụng": "liều thuốc" gây nghiện?

Discussion in 'Chuyện trò' started by wildcat22, Dec 16, 2010.

ID Topic : 2616784
Ngày đăng:
Dec 16, 2010 at 10:24 PM
  1. gdvn Thành Viên Cấp 6

    hay, rút kinh nghiệm từ ng khác Ăn vụng: liều thuốc gây nghiện?
     
  2. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    xử sự rất khôn ngaon :smile:
     
  3. Tất_Cả_Cho_Gấu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn...a chàng bản lĩnh và từng trải phết...
     
  4. x_kevil_x Thành Viên Cấp 4

    đọc và suy ngẫm ....
     
  5. bearhuong282 Thành Viên Cấp 6

    bác thật bản lĩnh, nhẹ mà ko phải nhẹ.
    câu chuyện thật chất
     
  6. matviet2011 Thành Viên Cấp 1

    Anh này đúng là người đàn ông tốt bụng!!!!!!!Ăn vụng: liều thuốc gây nghiện?
     
  7. S4R Thành Viên Cấp 5

    Mọi sự việc đều có nguyên nhân khởi nguồn, Không thích hợp sống chung nữa thì chia tay. Pác là người có chí tự lập và kiềm chế (30năm lận mà) còn người vợ pác không chung thủy do pác ít hiểu sự đời và ít kinh nghiệm. Ôi cũng còn điều may là chưa có con chung. Không thì khổ đứa pé
     
  8. holidayphanminh Thành Viên Cấp 1

    Dan qua ghe gom qua !
     
  9. manhthuy Thành Viên Cấp 1

    thật sự rất cảm phục người đàn ông đó. nếu là mình thì thật sự ko thể nào bình tĩnh được như vậy
     
  10. tathoangtam Thành Viên Mới

    mac du la` con gai, nhung minh cung hok chap nhan noi con di~ do' no la`m z, gap minh la` con trai minh` che'm chet me no roi`, moa, con cho' cai
     
  11. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    ăn vụng nhiều quá boi thực
     
  12. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    ăn quà vặt được rồi
     
  13. khoi_cualo Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng vậy
     
  14. Bachngochoa Thành Viên Cấp 6

    tốt nhất đừng ăn vặt.... hi hi ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812
Total: 857 (members: 12, guests: 837, robots: 8)