Topic cũ đã bị mod close do post sai chổ. hôm nay post lại đúng chổ để anh em tư vấn tiếp. AE nào đã kua gái thành công thì chỉ em làm sao để kua gái vậy? Mà điều quan trọng là người đó đang học cùng lớp với em. Em đã xem wa nhìu cách và cách của thằng bạn chỉ nhưng đều ko làm được, do: trong lớp em mấy tụi nó rất hay chọc ghẹo nên mỗi làn định xin nick chat và kua thì đều bị tụi nó quậy => bể kèo, 1 phần là do em hơi nhút nhát, ko được men như bao thằng khác. Mới đầu em định xin nick chat trước rồi từ từ tấn công. AE nào biết cách thì chỉ em với nha. Thank Hiện nay là em đã có nick chat và số đt rồi. nhưng do em hơi nhát nên chưa biết làm gì hết. anh em giúp em với. thank nhiều
Trời sao anh nhát quá vậy Làm quen với con gái phải dạn lên. Bản thân em là con gái cũng ko thích ai nhút nhát như vậy đâu Cứ mạnh dạn đừng bao giờ chịu sự chi phối xung quanh. Ai chọc gẹo mặc kệ họ miễn sao mình đạt đc mục đích của mình là quen đc người mình thích. Những người chọc gẹo chẳng bao giờ có bạn gái đc
kua ai mà có các "bằng hữu" xung quanh giúp đỡ là coi như xong phim 80% . 20% còn lại là mấy bé "đú đỡn" mới chịu thôi ! haha
nhưng mà đầu năm học đến giờ, em chưa có nói chiện với ấy, mới nói có 2 lần àh, mà lần nào cũng chỉ 2-3 câu thôi àh
theo mình nghĩ cũng dễ lắm bro ơi.cùng lớp là 1 lợi thế vì add nick để có lý do là hỏi bài.Lúc đầu bro cứ bình tĩnh đừng vội lỡ đâu nhỏ có bạn trai trường khác thì sao.Giờ bác cứ add rồi trò chuyện như bạn bè thôi phải biết kiềm nén cảm xúc.Bác phải điều tra lý lịch rồi thân dần dần.Vừa đánh vừa lui để cho em ấy lui cui mà tìm bác.Chúc bác ngon cơm
thằng ngồi kế bên em học chung lớp 9 với ấy, thằng đó nói ấy chưa có bạn trai. nhưng vì cuối năm thằng đó lỡ chọc ấy làm ấy wê nên giờ ấy ko thèm nói chuyện với thằng đó, nên nó ko giúp em được, nó chỉ cho em nick chat thôi, còn sđt thì em xin được rồi
thì tối này bắt đầu nhắn tin chúc ấy của bạn ngủ ngon đi Thì ngta sẽ nt lại thắc mắc bạn là ai thôi mà nhưng bạn đừng replay lại... Cứ làm theo vậy rồi tính tiếp !!
1 là ko nghe ai tư vấn hết,tự làm,tùy cơ ứng biến,đc thì vui vẻ sung sướng,ko thì trở lại cuộc sống bt 2 là nếu cậu đã xác định tìm kiếm những lời tư vấn trên đây rồi cậu phải hiểu những cái nào thích hợp và ko thích hợp với diễn biến mối quan hệ của cậu. Cậu nói con bé ấy hiền lành,trầm tính,ko có nhiều bạn bè....thì cái vấn đề nt qua lại lúc này là chưa cần thiết...Nói chuyện ở ngoài còn chưa dám nói thì sao mà nt bắt đầu câu chuyện đc.
ít nhất là chú còn pít mặt nhỏ đó! như anh đây,nhỏ em họ chỉ cho số điện thoại của nhỏ bạn nó, anh còn không pít mặt.anh chủ động nt, nhỏ tò mò nt hỏi liền, rồi mọi thứ cũng theo tự nhiên thôi.Nhưng chia tay lâu rồi! cũng pùn! 2 năm rồi còn gì!