Mấy hôm nay ngồi lai rai với mấy thằng bạn, trà dư tửu hậu rồi cũng đến vấn đề muôn thuở của Đàn ông : Đàn bà (nói chung),ăn tết xong không biết mắc cái giống gì,mà thằng nào cũng than Vợ than gấu thấu trời! Nói thật từ ngày bị vợ bỏ tới giờ (cũng bởi cái tật chân dài chân ngắn và kèo trên kèo dưới) mình cũng đâm ra có cái nhìn khác khác với Chị, em (kiêu thế, cứ làm như anh đẹp giai lắm,hihi)…nên ngồi kễ tội Chị em cho vui và cho vơi bớt nổi cô đơn vậy. Mới đó mà đã 6 tháng rồi phải không e? không có em đường xa quá xa!? Không hề em nhé, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chưa bao giờ Anh tự do và thoải mái như thế. Hết rồi cái cảnh cứ mổi cuối tháng cầm xấp lương về nhà, chỉ cần e vổ vai là a tự giác móc ra đưa ko thiếu 1 xu như người bị bỏ Bùa mê, thuốc lú…(khoản này phụ nữ việt nam phải nói cao tay mấy bác nhỉ?) Hết rồi cái cảnh, e cứ ra rả ra rả e 8 với bạn e : ông xã mình nói : để dành Dove cho mình tắm, Xí iiiii, ai biết được …đêm ổng dậy ổng tắm!!! xin lổi em nhé, cái đêm nào mà ổng dậy ổng tắm là cái đêm đó không phải em cũng …ngất ngây con gà tây đó sao? Tắm cho Anh chắc? cứ thử mà 1 tuần không tắm đêm xem, chắc là sống nỗi với em !? Kể từ ngày vợ bỏ, mình lại hay nương nhờ cửa Phật mổi khi cần tỉnh tâm, nhưng nói thật, nào có được tỉnh tâm đâu! Mà đôi khi tâm lại hỏng ngay cửa Phật nữa. Nhớ lại sáng mùng 1 tết Nâm Thìn mà lòng còn phê phê…. đầu Xuân con én đưa thoi, trời đất giao thoa, khí trời mát mẻ…nhìn cảnh : chị em sắm sửa bộ hành du xuân …ta cũng thấy khoan khoái …ăn theo. Chọn lựa mãi, cuối cùng cũng chọn được 1 ngôi Chùa gì đó trên đường Mai Thị Lựu, Chùa này nghe lén mấy bà, mấy Cô… ngồi không Mông ghẻ đồn rằng : vô đây Cầu Tiền dc tiền, cầu Duyên dc Duyên vạn sự như ý, trăm năm hạnh phúc… thế là dù phải chen lấn tìm chỏ giử xe, phải ho sặc sụa vì nhang khói mịu mù, cuối cùng cũng lê tấm than vào được tới chính Điện…nhưng mà xin lổi mấy chị nhé, không phải bị vợ bỏ mà em ác cãm với thời trang của các chị khi vào chùa đâu nhé, nói gì thì nói, vào tới Chùa rồi, nơi tôn nghiêm như vậy, linh thiêng như vậy, mà em thấy 1 số Chị mặc áo Pull hở cổ, e không biết là Núi đôi của mấy chị là hàng thật, hay dùng công nghệ đôn zên của Triump, Vera gì đó, mà nó cứ lồ lộ hây hây muốn nhảy ra ngoài, mấy chị Quỳ, mấy chị Cúi… có chị mặc 1 chiếc đầm dài lên khấn…e nói không ngoa chứ, khi chị cúi xuống khấn lạy gì đó, em vô tình dưới Tam cấp nhìn lên…thì ôi thôi, e nhìn thấu tới cả cổ của mấy chị…vào đây chỉ mong xin chút lộc đầu năm, nhưng chác em xui cả năm nay quá mấy chị ơi! Đầu năm đã bị ..được thấy như vậy, cả nam em chắc phải bị nhìn hoài quá... nhân vô thập toàn, em người Trần mắt thịt mà, mấy chị cứ giơ ra như vậy, nói sao em ko nhìn chứ? Một lần nữa, em tỏ lòng biết …ớn đến mấy chị, mấy chị vô chùa thấy người khác khấn, vái… lâu 1 chút, một số chị vừa cầm nhang vừa rủa vừa chửi,,,làm gì khấn hoài không xuống cho người khác lên cắm nhang? Rồi con đĩ này, con điếm kia…đi đâu mà đạp lên dép lên giày của tao như vậy? mù hả? ôi thôi đủ cả cung bậc…thiện tai …thiện tai… mấy chị ah, Chùa chiền thì ngay nào mà không có, chứ đâu phải Ngao sò bữa có bữa không? Cừ từ từ khoai mì cũng nhừ, lòng thành mấy chị Thánh, Thần hiểu hết đó thôi… tính kể thêm vài tội nữa của Vợ, nhưng buồn ngủ quá...ngưng thôi ..e cũng bit sợ mà bài viết của em thể hiện quan điểm cá nhân, không có ý gì hết...chị em nào có tung gạch cũng tìm gạch nhỏ dùm em Có sáo thì sáo nước trong Đừng sáo nc đục, đau lòng cò con
Bi gau bo ...bun ghe ! Gio mot minh tu ky rang "neu thoi gian co quay tro lai ,anh chi mong duoc mot lan de noi cau anh bo em thay vi em bo anh" p/s co ai du con gau nao xinh xinh ,map map ,mup mup ,lun lun thi cho to muon duoc ko ^^~ ,moi thong so kt nhan tin toi 0938222322 .
Đúng , nói kiểu này dễ hiểu nhầm thật :doubt:, chỉ là ban bè ngồi tâm sự cũng như sau 1 tuan làm việc và học tập cuối tuàn anh em uống cafe nói chuyện , chứ bạn kia nói thế ai cung nghĩ là Gay wa :snicker: