Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi prince_marketing, 23/2/12.

ID Topic : 4591417
Ngày đăng:
23/2/12 lúc 19:30
  1. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    395
    Mình hiện tại sống tại Tp Hồ Chí Minh,Sinh năm 87 Mình tốt nghiệp Đại Học được 3 năm và đang làm trong một công ty siêu thị: Một năm vừa rồi là một năm đầy biến động của mình, vui co va buon cung co!
    Mình làm lương một tháng tính luôn các khoản được 5 triệu! không biết đây là khoản thu nhập thấp hay cao nữa, nhưng so với mấy đứa bạn của mình thì mình thuộc dạng thấp nhất;Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!( đó là sau 3 năm làm việc đấy.
    Trong công ty trước đây do mới ra trường còn ít kinh nghiệm và khi làm việc cũng mắc một số lỗi, nhưng mình đã cố gắng khắc phục,và làm việc chú tâm hơn nhưng sếp mình lại là người nhỏ nhen thù dai, nên trong đợt xét nâng lương năm vừa rồi danh sách 3 người ứng cử có tên mình; nhưng sau khi họp xong; Thằng Sếp thông báo loại em ra khỏi danh sách 3 người trước mặt các đồng nghiệp trong công ty luôn, lúc đó mình rất buồn! nhưng thôi cũng đành cố gắng chứ h nghỉ thì ở nhà ko lương thì có chêt! nên cũng ráng cày. không biết mình có nên tiếp tục công việc ở đây nữa không; vì một khi Sếp đã ghét rồi; 2 đứa khác mới vô trong phòng mà lương tụi nó cao hơn mình 2 triệu, trong khi mình làm có kinh nghiệm, và hơn hẳn tụi nó từ kinh nghiệm làm việc đến bằng cấp.mình nghe mấy người bạn nối nếu như vậy thì nên kiếm chỗ khác, nhưng thật sự mình h đây cũng hoang mang lắm; khi năm vừa rồi mình cũng vừa cưới vợ, nay vợ mình lại vừa có thai; giờ mình mà nghỉ thì chỉ có nước cạp đất mà ăn, nhưng thật sự mình cũng đang muốn tìm một công việc khác nên hiện tại mình đang do dự lắm!
    Thêm một chuyện nữa; bên cạnh làm việc trong công ty mình cũng kinh doanh bên ngoài; nhưng năm vừa rồi mình bị sao chổi hay sao đó; bi người ta lừa mất gần 50 triệu, và công việc đó bây giờ cũng chẳng còn, hjxx; hiện tại sau 3 năm làm việc trong tay mình còn đúng 2 triệu đồng!
    Xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng mình không dám nói cho vợ biết, vì vợ đang có thai nếu biết được chắc lo lắm.....Hiện tại mình rất cần một lời khuyên từ các bạn.mình phải làm gì để hết buồn và khó chịu đây!!!!cảm ơn các bạn đã đọc!
     
  2. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Mot nguoi giong nhu tui ,tuong lai that am dam .

    Chia bun cung chu thot !
     
  3. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn bạn hiền!
     
  4. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    Hjx mới đi coi pói năm nay làm ăn ko nên tin ng quá , hok pit seo đây
    Chủ top 50tr coi như cúng cô hồn lun hả?ko đòi lại đc sao?
     
  5. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    Làm việc thì cty nào cũng có cái hay cái dở của nó. Nếu cảm thấy ko ổn thì nhảy. Mà phải đảm bảo phải tìm dc việc cty mới rồi hẳn nhảy. Dù gì bạn còn phải lo vợ nữa mà. Mình cùng tuổi bạn nhưng lương h chỉ có 3tr5/tháng, thấp hơn bạn đấy. Đừng ngó lên rồi than, nhìn xuống thử đi. Cuộc sống và làm ăn, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn. Quan trọng là cách nhìn và tìm hướng đi cho phù hợp thôi bạn à.
     
  6. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    Hjx đòi lại được thì h mình đâu có bi đát như bây giờ
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    sinh năm 87 mà đã cưới vợ và sắp có con ... khâm phục bác ... e same tuổi bác , làm nhiều tiền hơn bác , .... nhưng không cảm dũng bằng bác ... Khuyên bác sao ah ? cố gắng mà cày đi bác , sắp có con rồi ... mà bác đã dành tiền để đi bệnh viện rồi sữa cho con chưa ? cố gắng vì con ...
     
  8. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    Thật ko biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn chân thành bạn nhé!
    Thì 2 triệu còn lại nhịn ăn sáng; tiết kiệm lại; vì con thôi; cảm ơn bác nhé!Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!
     
  9. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    mới đi phỏng vấn bên Viettin Bank bị rớt xong Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! , đọc tp này xong buôn` luôn Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! - 1
     
  10. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đừng buồn quá anh ơi! Giờ nếu muốn tìm việc chỗ khác thì anh cứ rải hồ sơ thôi, khi pv thì xin nghỉ bệnh bên này để đi, mức lương phù hợp thì bye bye lun thằng xếp nhỏ nhen. Kinh nghiệm 3 năm thì lương 6 7 chai là thường. Có gì mà sợ đâu anh. Không có chỗ nhận thì cứ làm chỗ cũ Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! không ai biết để mà nói gì. Hehe.
    Còn chuyện bị lừa thì anh nói lun đi. 5giay anh em có kinh nghiệm tư vấn cho. Biết đâu đòi lại được!
     
  11. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    cam on e nhé; tuần sau anh sẽ đi làm hồ sơ ! 50 triệu đó không bao giờ lấy lại được đâu! hjx; coi như cúng hà bá cô hồn đi! chuận bị một tinh thần cho một tương mai mới! thasnks e nhiều nhé!
     
  12. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Cuốc sống có nhân quả hết bạn à,hiện tại bạn không thể nhảy qua chỗ khác làm được vì bạn còn vợ và thiên thần nhỏ sắp ra đời,còn khá nhiều việc phải lo,gánh nặng đè lên vai bạn rất nhiều,lúc này đây thì bản lĩnh của người đàn ông mới thể hiện vì sao đàn ông là trụ cột của gia đình ! Xung quanh bạn còn có rất nhiều người luôn ủng hộ,giúp đỡ bạn ! Có cố gắng thêm một chút may mắn thì minh tin chắc rằng bạn sẽ thành công Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!

    Âm thầm chịu đựng trả thù sau ^^
     
  13. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    Nhất trí với bạn! Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Còn chuyện trả thù thì thôi; chắc không dám nghĩ tới; yên người yên ta bạn ah; hi; thasnks ban nhé!
     
  14. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    phải công nhận 1 điều uổng với tấm bằng đại học của a wa . 3 năm a đi làm mà lương vẫn vậy đến lúc tăng lương thì lại bị xếp nói như thế thì đã hỉu xếp đó ntn rồi Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! . a ở TPHCM mà lương 5tr thì đúng là thấp nhất đó a .Em thì ở Bình Dương mấy đứa bạn e toàn bằng trung cấp cao đẳng nghề mới vào làm thì lương bọn nó cơ bản là 3tr mấy + thêm mấy khoản kia nữa là tổng lương 5tr mấy , chưa kể lương thưởng và lương tháng 13 . tụi nó chỉ mới làm dc 1 năm . Theo em thì a nên tìm công ty # đi a
     
  15. www.khosodep.com giao sim miễn phí tận nhà

    kinh tế đang khó khăn mà, cố lên nha bạn, chỉ cần chịu làm sợ gì không có việc
     
  16. Voica Thành Viên Cấp 2

    Chuyện ko vui dẹp hết cho tịnh tâm bán ah! nhìn về phía trc và cố gắn vì vợ vì con!
     
  17. prince_marketing Thành Viên Cấp 2

    Tuần sau mình sẽ làm hồ sơ liền! và sau đó sẽ đi rãi! biết đâu ông trời!
    Thanks bạn
    Nhất trí!
     
  18. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mình không khuyên bạn trả thù ^^ chẳng qua là thấy câu slogan đó hay hay phù hợp với bạn nên cho vào Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! Điều quan trọng của bạn bây giờ là nhịn và nhịn,khi nào ổn định rồi thì bạn có thể thoải mái đi tìm công ty khác với mức lương phù hợp hơn và may mắn thì thằng sếp cũ của bạn bị chuyển công tác,bạn sẽ được coi trọng lúc đó.Có thể bạn giỏi quá,nổi bật hơn thằng sếp của bạn vì thế nó muốn vùi dập không cho bạn hơn nó,sợ mất chức ^^1 sự ích kỉ nhỏ nhen của con người ^^Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên! - 1
     
  19. ca_loc_canh_chua Thành Viên Cấp 2

    Mìmh bằng tuổi bạn, di9 xin việc cũng nhiều, nên góp ý với bạn, nếu bạn đã có ý chán công việc hiện tại, muốn tìm chỗ làm khác thì trước tiên nên kếm được việc đã ( phỏng vấn,xin viêc ok...công việc cũ vẫn làm bình thường ) sau đó đi làm thử, được mới xin nghỉ chỗ cũ,...chứ đùng 1 cái mà nghĩ thì nằm ở nhà chờ chết, cạp đất mà ăn thiệt.... vài lời khuyên chân thành gửi bạn
     
  20. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    chia bùn với bác, mong năm sau bác sẽ gặp nhiều may mắn hơn nhé Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!
     

Tình hình diễn đàn

  1. doiphieulangts,
  2. dinhphongland1,
  3. wifeboss,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. honeyz...,
  7. sanhkhlv91
Tổng: 521 (Thành viên: 8, Khách: 500, Robots: 13)