Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi prince_marketing, 23/2/12.

ID Topic : 4591417
Ngày đăng:
23/2/12 lúc 19:30
  1. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    chủ top quê ở đâu sang ko có anh chị em hay ba mẹ gì hỗ trợ hả ?
    vấn đề của bạn có lẽ không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu,theo mình thấy bạn đang làm việc tại đó khá ổn.Một công ty có ban bệ để họp hành thì sếp cũng là ng có năng lực,bạn nên nghĩ cách gặp trực tiếp sếp để nói chuyện xem sao.Mình là lính,nói rõ ràng ra là "em có gì sai hay làm gì chưa tốt thì anh chỉ bảo em hoàn thiện hơn,em hứa sẽ cố gắng học hỏi".Mình tin là sếp bạn sẽ có cái nhìn khác về bạn.
    Để kể bạn nghe,mình có thằng bạn là kiến trúc,nó làm lương đến 15tr/tháng nhưng chỉ vì ngang bướng cãi lại sếp mà giờ nghỉ ko lương 4 tháng rồi.Xin đâu cũng ko nhận hoăc nhận với mức lương chỉ 6-7tr ko vừa ý nó.Mình nghĩ đã là ng làm công ăn lương thì phải biết nhẫn nhịn bạn ah.Cố lên Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!
     
  2. nhim_ict Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đất SG ko bao giờ bỏ xót nhân tài nếu bạn thật sự có khả năng.
    Làm việc trong hoàn cảnh của bạn ức chế lắm ---> năng suất công việc ko cao( mặc dù bạn có kinh nghiệm và chăm chỉ).
     
  3. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ chủ yếu là bạn phải đối mặt với sự thật đó, nếu thÁy công việc phù hợp với mình và có thể tiến thân thì chỉ biết năn nỉ thằng sếp mất dạy đó thôi, đi làm công thì phải nhịn nhục mà sống, sống k phải cho bản thân mình mà sống cho những người xung quanh mình nữa kìa, giờ bạn mà nghĩ thì vợ và thiên thần bé nhỏ chuẩn bị ra đời sẽ ra sao,
    Nội tiền đi khám thai k và tiền mua sữa và bồi bổ cho mẹ nó là bạn đã thấy ngán rồi
    Chúc bạn vượt qua khó khăn này( nghĩ cũng uổng công đi học, học đại học xong rồi lương chán nhỉ)
     
  4. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Theo mình là bro nên tìm và đăng kiếm một công việc nơi khác , việc thay đổi môi trường làm việc mà như thay áo cũng chẳng có sao, cái đó là để tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp với mình, thể hiện mh là một người năng động. Đừng buồn nữa, vì buồn luôn làm cho chúng ta mất đi nghị lực và niềm tin, cũng như sức mạnh, hãy lấy những gì mình đang có là niềm vui, chẳng hạn có 1 ng vợ biết quan tâm chia sẻ lo lắng cùng chồng, biết vun vén cho gia đình, có một em bé đang dần lớn lên... đó là những điều ko phải hiếm nhưng chẳng phải ai cũng có đc đâu, nhiều ng mơ ước như thế mà chẳng đc nữa là.
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đi xin việc khác, khi nào chắc ăn thì nhảy
    công ty siêu thị chắc bác làm bên Big C hả?
     
  6. shady Thành Viên Bạch Kim

    anh trai bên chuyên ngành gì vậy ?
    em mà như anh trai là nhảy chỗ làm lâu rồi nha, e thì đi làm nhưng toàn ở nhà chơi chơi cuối ngày đi thu tiền. nếu anh trai tự tin về kinh nghiệm thì chân thành là nên chuyển công tác, cơ hội cho người có kinh nghiệm, tài giỏi ko thiếu.
    bạn em đi làm lương khởi điểm 4tr nhiều đứa còn ko làm kìa, có đứa ttập ngân hàng chơi chơi tháng cũng 5tr.
    chúc anh trai thành công, khi nào có baby thì báo tin cho ae mừng
     
  7. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    theo mình thì bạn vẫn nên làm ở đó trong 1 năm nữa, và số tiền dành dụm trong 1 năm đó là để nuôi con.sau đó nếu cảm thấy ông sếp vẫn cứ như vậy thì xin nghĩ.vì bi h mà nghĩ thì hơi căng.lỡ trường hợp bi h ra ngoài lương thấp hơn thì sao? chậm chậm mà chắc.
     
  8. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    đúng là bất mãn thật,chỗ như vầy thì làm cả đời cũng k khá nổi,cố gắng dò đường chia tay sớm bớt đau khổ
     
  9. studio.nguyen85 Thành Viên Cấp 3

    mình thật sự chia bồn cùng bạn, cùng tuổi nè, bạn ráng lạc quan lên nhé, phải nghĩ cho con mình, mà cố lên, không ngừng phấn đấu thôi. còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, ít nhất các bạn còn có sức khỏe để làm việc, hãy giữ gìn nhé.
     
  10. conan261190 Thành Viên Cấp 3


    k dám đâu,tiền nuôi con còn nặng hơn nữa,bít 1 hộp sữa giá nhiu k,rồi con nít còn nhỏ hay bệnh vặt,sốt rồi linh tinh lên,càng làm càng k dứt ra dc đâu
     
  11. Database error Thành Viên Cấp 3

    công ty bạn có cái sai là đã cho nhân viên làm việc chung biết đc lương của nhau . Gây chia rẽ nội bộ , mất đoàn kết , ganh tị , ấm ức . Thường là công ty ko bao giờ cho nhân viên biết đc lương của nhau. Khi biết đc dĩ nhiên sẽ có nhìu trường hợp " tại sao mình cũng như nó mà lương nó cao hơn mình "
     
  12. killer269 Thành Viên Cấp 6

    năm tuổi của bác xui đúng rồi.e có mấy thằng bạn tuổi mèo 10 thằng hết 9 đều xui như bác.thậm chí còn hơn vậy
     
  13. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    b học ngành gì ra vậy ? cty mình đang tuyển nhiều vị trí lắm, đầu năm bổ sung nhân sự.
     
  14. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Kiếp đh khổ cực
     
  15. hanxaram Thành Viên Cấp 2

    vừa làm vừa rải hồ sơ đi. đi phỏng vấn đạt rồi bb cty nay.hồi trước em cũng như bác vậy, làm cty cũ thấp tè. em ngồi làm mà toàn lên mạng nộp hs.Được là em bay luôn.
     
  16. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Tui cùng tuổi với ông nè.
    Cũng quen bạn gái lâu rồi. Nhưng chưa có dự định cưới.
    Vì làm không dư dả. Cưới rồi về nhà nhìn mặt nhau sống hả.
    Dù gì cũng phải dự tính cho tương lai trước rồi mới dám cưới.

    Còn về phần bạn thì mình nghĩ bạn nên về chia sẻ với gia đình. Vì bạn đã nổ lực hết mình. Nhưng xui xẻo bị lừa. cái đó là bài học của đời. Rút kinh nghiệm thực tế thôi bạn ơi. mình cũng bị nhưng ít hơn bạn nhiều.


     
  17. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    chà, sn 87 là bằng tuổi em trai mình rồi, nhok cũng vừa học lấy thêm bằng và vừa đi làm, vợ có bầu ùi thì bây h bro khoan hãy xin nghỉ, bro vào chế độ trong công ty chưa, vụ chế độ j thì mình ko rõ vì xưa h mình cũng hok đi làm ở mấy công ty, nếu ở nhà bro có mặt tiền hay có chỗ thì bro kiếm j cho vợ bro buôn bán tại gia để phụ chi tiêu gia đình, bro cứ cố gắng bám trụ 1,2 năm nữa, ko ổn hãy tính nhảy chổ làm, chứ h vợ có bầu, bro phải chăm sóc thai kỳ cho vợ, để con cái sinh ra đầy đủ dưỡng chất, sau đó còn sữa, tã, quần áo, khăn, thuốc...vô vàn thứ cho em bé...cố động viên vợ bro sau này sinh con tự nhiên, đừng sinh mổ (bắt buộc lắm mới sinh mổ nha, vì rất tốn kém), cố găng cho con bú sữa mẹ (sẽ đỡ 1 phần tiền sữa bột, mà sữa mẹ còn rất tốt cho em bé và giúp mẹ ngừa bệnh ung thư vú đấy), xài tả vãi và miếng lót trẻ sơ sinh (mấy vụ chăm sóc em bé này mình nói ra chắc dông dài lắm đây :-s)...túm lại là bro cố gắng chịu khó 1 tý, sau đó "liệu cơm gắp mắm" vậy, chúc bro may mắn, mẹ tròn con vuông nhé Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!
     
  18. vit_con_tk Thành Viên Cấp 4

    bạn này bằng tuổi với chồng mình nè, cũng giống y chang hoàn cảnh của 2 vc mình luôn, chồng mình cũng đang muốn nghỉ chổ làm hiện tại vì ngán môi trường, lương, sếp...hic. còn mình thì hết tháng này nghỉ thai sản,giờ mà chồng mình nghỉ nữa thì cũng khó khăn ghê luôn nhưng để chồng mình cứ đi làm mà chịu ko nổi cảnh ngày nào cũng gặp bà sếp bất tài vô dụng mà lúc nào cũng muốn đì mình + với ông kế toán đàn bà + mấy người ko làm được việc mà còn vô tổ chức, bè phái v..v...+ lương thấp ko xứng đáng với những công sức bỏ ra, chứ ở vị trí marketing như chồng mình đang làm lương tệ lắm cũng phải 8tr trở lên...nên giờ mình cũng ko biết khuyên chồng mình nên cố gắng tiếp tục hay là nên nghỉ nữa, mình chỉ nói là tùy chồng mình quyết định thôi, chứ có con tốn nhiều tiền lắm...mình góp ý với bạn là nếu vợ bạn ko có làm gì hết thì thôi bạn cố gắng vừa làm vừa xin việc khác, có việc mới rồi hẽn nghỉ việc này, mình thấy môi trường làm việc của bạn cũng y chang của chồng mình đang làm ah nên mình hiểu. chúc bạn sớm có việc mới tốt hơn và chúc vợ bạn mẹ tròn con vuông nha!
     
  19. Tinh dau nuoc hoa Thành Viên Vàng

    Bay gio, ban vua tim viec moi, vua tiep tuc cviec hien tai, khi nao co viec moi thi dzot
     
  20. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    thử mền dẻo với thằng sếp để mốt nó xét tăng lương đi, làm thêm buôn bán kiếm chút tiền mua sữa cho con nữa nè... giờ còn 2 chai nhưng cuối tháng cái lãnh 5 chai rồi, vậy là cũng nhiều tiền rồi dư sức lo cho con mà. Phấn đấu lên nha bạn, ủ rủ thì cũng vậy vui vẻ lên một chút cho nó thoải mái cơ hội mới đến với mình đc.