Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bankhoanvalolang, 24/2/12.

ID Topic : 4596306
Ngày đăng:
24/2/12 lúc 16:20
  1. bankhoanvalolang Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3
    Mình đang vô cùng băn khoăn và ái ngại cho hoàn cảnh hiện giờ của chính bản thân mình, xin các bạn cho mình 1 lời khuyên thật lòng...
    Cách đây hơn 1 năm, mình và anh ấy gặp rồi quen nhau qua 1 buổi off trên diễn đàn..., nhưng tình yêu chóng vánh như thế làm gì có kết quả, mình luôn nghĩ như vậy...,hơn nữa anh ấy cũng không tin tưởng mình vì thế tình yêu ấy tan vỡ sau vỏn vẹn 2 tháng.
    Rồi tháng 11 năm ngoái, mình nhờ anh giúp mình 1 chuyện, anh đồng ý , sau lần đó mình với anh thường xuyên liên lạc, gặp gỡ, cả 2 đều muốn quen lại nhưng bạn trai cũ của mình cố tình phá hoại, khủng bố anh bằng điện thoại, anh không cho mình đọc nên mình không biết sự việc đi đến đâu...2 đứa mình cũng vì thế mà hay có xích mích.
    Một lần đi chơi, do không làm chủ được bản thân, mình đã đồng ý có thêm chữ X thứ 3 với anh, và sau 2 tuần bị trễ...mình phát hiện mình đã có thai, chưa bao giờ mình nghĩ sự việc lại như thế này..thực sự bây giờ mình rối lắm, mình chưa cho anh hay vì mình biết nếu nói ra anh cũng bắt mình phải bỏ bởi trong cảm nhận của mình, anh không thực sự yêu mình, thời gian quen nhau quá ngắn..
    ...bây giờ nếu giữ lại thì mình không biết phải đối mặt với dư luận và gia đình như thế nào, phải nói với anh ra sao, anh có đồng ý không, sẽ có muôn vàn khó khăn chờ mình trứoc mắt ??? ...còn bỏ đi thì quá nhẫn tâm, dù sao đây cũng là giọt máu, là kết tinh tình cảm của mình với anh, tuy thai còn nhỏ nhưng cái cảm giác mình đang mang và bảo vệ cho đứa con yêu bé bỏng khiến mình cảm thấy vui, có lúc ngồi cười mỉm một mình..hơn nữa nếu phá đi rồi thì sức khỏe của mình liệu có bị ảnh hửơng hay không? có con được nữa hay không?? đã sai lầm rồi bây giờ có nên gây thêm 1 tội ác???
    Nếu các bạn trong hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ xử trí ra sao??Mình đang rất cần 1 lời khuyên.
     
  2. HV 9999 Banned

    Bò thì thương , vương thì tội . Thôi đẻ đ0i rồi đem con qua cho V nuôi cho , V thích con nít lắm Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??
     
  3. dhn18101993 Thành Viên Cấp 2

    nói được làm được nha hehe :snicker:
     
  4. kumokudam Thành Viên Bạch Kim

    nhà bác cô nhi viện ahBây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1
     
  5. Mikael.1905 Thành Viên Cấp 4

    bạn liên hệ với cha Long nhà thờ Chí Hỏa, nếu bạn sợ dư luận cha sẽ giúp bạn, nếu bạn ko muốn giữ đứa bé thì cha sẽ nhận nuôi, bạn đừng bao giờ phá thai nhé, đứa bé ko có tội lỗi gì đâu. Thứ 5 hàng tuần bạn đến nhà thờ Chí Hòa vào lúc 12h trưa số 149 Bành Văn Trân, phường 7, Tân Bình.
     
  6. hanxaram Thành Viên Cấp 2

    vậy bạn có đủ tự tin để nuôi nó không, nếu tự tin thì bạn để lại đi. đừng bỏ vì sẽ ảnh hưởng tới sk của bạn sau này.còn nếu không thì phải làm sớm đi. Mà bạn cung nên nói cho người đó biết,xem ý hắn thế nào chứ
     
  7. HV 9999 Banned

    Mình giữ nuôi 1 thời gian thì dc , xong đem đến giáo xứ cho cha nuôi rồi cho bé đi học đạo luôn , nói dc là làm dc mà . Nếu ngại thì tiền viện phí mình chịu cho . Chứ bỏ đi tội lắm :adore:
     
  8. lethanhdu Thành Viên Vàng

    theo mình, trước tiên phải trách bản thân mình trước, 2 bạn quen nhau trong một thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện như vậy đi đó cho thấy bạn là một người quá dễ dãi, thứ hai nếu để chuyện đó xảy ra con gái lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi nhất, bạn dư sức biết điều này,...có lẻ bạn đã có sự chuẩn bị tâm lý chưa thật tốt nên để chuyện xảy ra như vậy, tuy nhiên chuyện đã xảy ra rồi, và mình thấy bạn thật khó xử, trong chuyện này hai bạn là người có lỗi, đứa bé không có lỗi, hãy nhìn thẳng vào vấn đề, hãy trình bày với anh ấy biết là chuyện đã xảy ra như vậy, xem anh ta sẽ giải quyết vấn đề ra sao, ngoài ra chuyện phá thai là một việc làm vô cùng tàn nhẫn, mình không bao giờ tán thành chuyện này, mình hy vọng bạn sẽ có sự lựa chọn sáng suốt, xem đó là bài học nhớ đời, chào bạn, chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
     
  9. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Phaỉ nói cho bạn trai của bạn biết
    Nếu nó là 1 thằng đàn ông,và tử tế thì nó phải biết giải quyết ntn cho thỏa đáng
    Im lặng giải quyết 1 mình lúc này,nói thẳng ra là ngu,vì lỡ như bạn trai bạn phát hiện ra,ko những ko thông cảm,có khi còn nghĩ đó là tác phẩm của thằng khác thì sẽ ntn?
     
  10. nguyenhung_vinh Thành Viên Cấp 1

    Bạn cứ nói cho Bạn Trai bạn biết và cùng tìm cách giải quyết, hy vọng bạn sẽ giữ đứa bé, cố lên bạn nhé
     
  11. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    trước mắt, bạn phải nói cho him bik, dù j cũng là con của him, và quyết định ko thuộc về 1 mình bạn.
     
  12. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Bạn nên nói thẳng với bạn trai của bạn.
    Coi người đó xử sự như thế nào.
    Dù có chuyện gì, bạn đừng nên phá thai, vì đó là 1 sinh mạng, mình đã tạo ra nó thì phải có trách nhiệm với nó.
    Hiazz... sao chuyện này ngày càng nhiều zậy ta ... buồn...Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??
     
  13. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    dù thế nào đi nữa cũng mong bạn đừng nên bỏ đứa bé, nó vốn dĩ không có tội, hãy để nó ra đời và có được tình yêu tốt đẹp nhất từ mẹ nó.

    tối qua em nhắn tin (facebook) anh mất ngủ cả đêm Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??
     
  14. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Sứơng cái l khổ cái thân......ko thích loại này.
     
  15. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    Ai cũng bik là không có tội, nhưng bạn đủ dũm cảm để giữ lại nó ko là một vấn để khác.
    Bạn cần suy nghĩ kĩ khả năng của bạn trước khi quyết định: Tài chính bạn có thể giúp bạn nuôi con khôn lớn đc ko? Giao đình, sự nghiệp của bạn sẽ ảnh hưởng ntn? Tương lai bạn sẽ ra sao? Mình nghĩ bạn còn trẻ, nên coi đó là 1 sai lầm và rút exp.
    Còn bỏ thì dễ thôi, thai chưa lớn, bạn có thể phá thai bằng thuốc rất an toàn. Chỉ có điều bạn sẽ có cảm giác tôị lỗi.

    Mình thì khuyên bạn nên bỏ đi, vì mình cảm nhận dc bạn chưa đủ đk, chưa đủ chính chắn để làm mẹ, sẽ có nhìu hệ lụy khác. Thân
     
  16. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    ớ,e tưởng friends fb thôi chứ, a cũng có tham gia hả. thế hwa có reply lại cho e hông? 4 số đuôi là nhiu a?
     
  17. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Mấy tháng rồi sis
    Nếu sớm thì ... rồi sám hối sau
    Còn sau 3 tháng thì cố gắng làm một single mom tốt, tuyệt đối không lấy đứa bé làm điều kiện ràng buộc với cha nó
     
  18. djkhung Thành Viên Cấp 4

    thế bác k thích cho cái l sướng hỉ Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??ps:???
     
  19. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    đuôi 444 không có reply vì cho cùng cũng chỉ là ...trò chơi :go:
     
  20. miphuong Thành Viên Cấp 4

    chưa đủ điều kiện, chưa đủ chính chắn, là bỏ sao. bạn chủ top chưa nói về hoàn cảnh gia đình mà, sao bạn nói là chưa đủ điều kiện, mình thì khuyên là đừng bỏ, sau này khi sinh con ra rồi, nhìn con, bạn sẽ thấy vui thôi. Chứ mà phá đi sau này ngoài chuyện mặc cảm tội lỗi thì sẽ rất hối hận vì quyết đinh sai lầm đó, nói chung là đừng bắt đứa bé phải chịu đựng tội lỗi của bạn bằng cái chết
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ,
  4. 0931432878
Tổng: 531 (Thành viên: 9, Khách: 513, Robots: 9)