Các bạn thân mến . Cuộc sống con người chúng ta chẳng dễ dàng một chút xíu nào trong việc lo cho miếng cơm manh áo ( nếu ko phải sinh trong một gia đình giàu có của ăn của để ) ! Nhiều bạn tốt nghiệp đại học trình độ không ít vậy mà ra trường làm việc lương một tháng chỉ khoảng 3 triệu , nhiều nơi trả có 2.5 tr thậm chí ít hơn . Với thu nhập như vậy chỉ vưa đủ ăn cơm mà thôi không có khả năng nuôi con cái , cha me ... Đó là chưa kể đến những bạn làm công nhân lao động thu nhập còn thấp biết bao .... Quả thật là phước mỏng nghiệp dày . các vị thiên nhân trên cõi trời họ nhìn xuống cảm thấy xot xa . Họ không phải lo chút xíu gì về vật chất chỉ cần khởi niệm là có ngay trong khi chúng ta phải làm quần quỵt suốt ngày để có chén cơm . Là con người sống trong xã hội văn minh hiện đại tiến bộ như vậy mà chúng ta đã kiếm ăn vất vả như thế rùi huống chi là các con vật đáng thương ... Xung quanh ta có khá nhiều các con vật hàng ngay đau khổ vật lộn với miếng ăn . Đó là con chó ( chó hoang , mèo hoang ) , con chuột , con kiến , con chim , con thằn lằn .... Trong các con vật này thì chỉ có con chim se sẻ là chúng ta có thể giúp đỡ chúng dễ dàng nhất . Như vậy tại sao chúng ta không giúp chúng ? các chú se sẻ rất thích ăn gạo thóc . Hằng ngày chúng ta có thể rải một hai nắm gạo , thóc lên nóc nhà , ngoài lang can , sân thượng , nếu nhà bạn nào là nhà lầu thì quá thuận lợi trong việc bố thí này , có thể cho thêm măm nước cho chúng uống . Một nắm gạo có thể đem lại no bụng cho mấy chục chúng sanh nhỏ bé . Phương pháp này minh đã tiến hành làm trong gần 1 năm nay nhận thấy ko tốn nhiều tiền , một tháng cho chúng ăn chỉ tốn khoảng hai ba kg gạo rất thích hợp cho các bạn nghèo thực hiện . Một tháng chúng ta chỉ tốn khoảng 2kg gạo thôi mà giúp no bụng suốt cả tháng cho biết bao nhiêu chú sẻ dễ thương tội nghiệp . 2 kg gạo lúc này giá trị của nó đã tăng lên thành mấy trăm kg gạo ! Một việc làm lợi ích như vậy tại sao không ?
một bài viết khá thiết thực " nhân sinh vạn vật sinh , nhân diệt vạn vật " con người luôn tự hào là tiến bộ nhất nhưng mà cũng vô thức chính loài người ko nhận ra chính con người đang giết vạn vật và chính con người.
việc làm này đúng rồi nhưng chỉ là cái ngọn, không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Bạn có bao giờ nghĩ rằng ngày hôm sau những con chim bạn cho ăn nó ở đâu không, có thể nó đang chờ bạn cho ăn như thường lệ, cũng có thể nó đang nằm trên đĩa thức ăn của mấy ông nhậu Tốt nhất thì bạn làm sao khuyên được người vn bớt ăn thịt một cách quá nhiều. Em không phải đi tu hành, theo đạo Phật mà kiêng hoàn toàn thịt, em chỉ ăn thịt khi cơ thể đòi hỏi, còn không thì ăn rau cải, bánh mì ... Sẳn đây bàn về chuyện tào lao 1 chút. Em quan niệm con người cũng chỉ là 1 động vật mà thôi, chỉ có khác là con người thông mình và càng tiến triển nhanh hơn tất cả loài vật khác, cũng chính vì thế mà con người ác độc hơn tất cả những con vật khác. Con người biết cách giết những con vật khác hàng loạt , không chỉ cho nhu cầu của bản thân mà còn quá nhiều hơn sự cần thiết thông qua đổ bỏ những thịt hư thối. Cũng hành động như vậy, con vật nó chỉ giết con vật khác cho nhu cầu của nó mà thôi , không giết quá nhiều như con người, cụ thể con sư tử nó chỉ rượt những con vật khác cho nhu cầu của nó, sau đó nó sẽ không giết con vật nào khác nữa cho tới khi cơn đói trở lại. Con người thì không làm được như vầy. Con người thì có nhiều tham vọng, do đó con người tiến triển rất nhanh về sự thông minh, nhưng không vì đó mà tiêu diệt các loài động vật khác vẫn có quyền chia sẻ trái đất này với con người. Vì lý do này mà trên thế giới có rất nhiều tổ chức giúp cho những động vật gần tuyệt chủng sống sót để góp phần vào sự tươi đẹp muôn màu của thế gian. Vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và môi sinh là 1 vấn đề nhức nhối của VN. Em chú ý là con nít nước ngoài thường biết đối xử với động vật như là 1 người bạn hơn là con nít VN thường coi con vật là món đồ chơi của mình, có thể là do xã hội và giáo dục mà thôi.
Cam on ban da quan tam bai viet . khi nao ranh xin ban up bai nay len dau de cho chim duoc an no bung Xin cam on
thưong quá chim ơi up cho chim ăn no nè . thưong thưong các bạn ơi khi nào rảnh đi ghé qua up hộ cho chim ăn no bụng nha ..
Chào bạn. Mình tình cờ thấy topic của bạn và vào đọc. Đọc đến 1/2 topic thì thấy vui lắm, vì không ngờ có một người đồng tư tưởng như vậy. Mình cũng như bạn. Mình đã cho chim sẻ ăn được một khoảng thời gian khá lâu. Lần đầu tiên mình cho chúng ăn chỉ bởi vì mình thấy ở ban công nhà mình lâu lâu lại có vài chú sẻ đến. Chúng cứ quẹt quẹt mỏ gắp cái gì dưới ban công nhà mình mà mình không thấy thứ gì cả, cứ như là chúng đang ăn không khí vậy. Nhìn thấy cảnh đó mình thấy sao sao đó. Nên chạy ù vào nhà tìm thứ gì cho chúng ăn được. Rồi mình chạy vào bếp lấy một nắm gạo ra để ngoài đó. Chiều về thì mình thấy nắm gạo đó hình như vẫn không vơi đi. Lúc đó mình nghĩ chắc là gạo không phải thứ mà chúng thích. Mình để sang ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì vẫn như vậy. Rồi sang ngày hôm sau, mình thu dọn đống gạo đó đi, và thay vào nắm ngũ cốc mình hay ăn buổi sáng sớm. Quả nhiên, chỉ một giờ sau thì nắm ngũ cốc đó hết veo. Lúc đó tự nhiên trong lòng mình thấy vui lắm! Mình biết được là tụi nó thích ăn ngũ cốc của mình. Vậy là từ nay mình có thêm một niềm vui nho nhỏ vào mỗi sáng thức dậy nữa rồi. Càng ngày thì tụi nhóc đó đến ăn một nhiều. Mình được thấy nhiều điều từ chúng lắm. Một ngày thì mình thấy một chú chim đang quắp thức ăn cho chú chim còn lại (mình không biết phân biệt đâu là chim trống, đâu là chim mái ^^), rồi một ngày mình lại thấy một chú chim bị thương ở chân đang trú vào ban công nhà mình. Và có sẵn thức ăn ở đó cho chú ta đỡ đói lòng. Cũng có hơi phiền chút là lâu lâu lại phải dọn đống phân tụi nhóc đó để lại. À mà trước giờ thì mình chỉ cho ăn thôi. Thì ra là bấy lâu nay mình đã quên mất cho chúng uống nước. Thật là thiếu sót! Tự nhiên mình vào đọc topic của bạn thì chạy ù vào bếp kiếm một cái khay nhỏ dễ thương vô cùng, rót nước vào đó và chạy ra ngoài ban công đặt cạnh khay thức ăn. Hihi, cảm ơn chủ topic, nhờ bạn mà mình khám phá ra sự thiếu sót của mình. Nỡ nào cho ăn mà không cho người ta uống. :cry_002: Có một điều mình thấy hơi lạ, trên đường đi học về mình có chạy ngang qua ngôi chùa có bán những lồng chim phóng sanh. Mình quan sát thấy người ta cho chúng ăn thóc. Vậy tại sao gạo mình mang ra thì không chú sẻ nào chịu ăn hết. Mình đã rắc gạo thêm mấy lần sau nữa mà vẫn không thấy chúng đá động đến. Thật là khó hiểu. Thôi, dài dòng quá rồi. Cuối cùng lại là mình muốn cảm ơn bạn chủ topic. Vui vì trên đời có thêm một tấm lòng như bạn! Cầu mong bạn luôn an lạc.
bạn ơi, mình rắc gạo ra ban công là được hả, bt nhà mình cũng ko thấy có chim chóc j. rắc để ko vậy ko bik có con nào tới ăn ko
ihihhi ox m nuôi gà trên sân thượng ngày nào cho gà ăn đều quăng thêm 1,2 nắm thóc ra sàn cứ mỗi sáng sớm lả nhà rộn tiếng chim ríu rít thik đêu mà tưởng chừng ở quê mới có thui thik lắm. các b cũng thử nha ^_^
UHm nếu ko có nhiều thời gian thì rắc đại ra ban công là đựoc .. từ từ ồi chúng cũng ăn hết Chắc cắn là chúng sẽ ăn .
Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bạn này. Hầu như mọi người bây giờ ăn quá nhiều thịt mà hok hề suy nghĩ về vấn đề như thế. Mình thấy có nhiều người nói là hok nên sát sinh nhưng lại dùng quá nhiều thịt như vậy thì khác gì nói người khác cứ làm thịt các động vật khác càng nhiều thêm. Đã đến lúc chúng ta nên dùng thực vật nhiều hơn (rau, củ, quả...) và dùng một lượng thịt cần thiết mà thôi. Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn thân thiện hơn với những động vật kém trí tuệ hơn mình.