Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi prince_marketing, 23/2/12.

ID Topic : 4591417
Ngày đăng:
23/2/12 lúc 19:30
  1. lindanhoc Sống Là Không Chờ Đợi...

    mình thê thảm hơn bro nè,87 lun mà giờ còn đang học đại học nè,tháng 12 này mới tốt nghiệp nè.vì lúc trước có time ăn chơi quá ko lo học giờ thấy bạn bè ai cũng đi làm mà mình cứ còn ba mẹ trợ cấp thấy cũng kì lắm.
    chúc bác nhìu may mắn trong cuộc sống nha
     
  2. reno Thành Viên Vàng

    Cố lên nha bạn. Đừng làm chuyện gì lớn ở thời điểm nhạy cảm này : cần ổn định để lo cho vợ con. Thời cơ đến thì cố gắng nắm bắt

    Chúc gia đình luôn vui vẻ nha
     
  3. ga_con_biet yeu Thành Viên Cấp 4

    cố gắng vì con đi bác ơi..........
     
  4. Betta_vt Thành Viên Cấp 3

    Phương châm : không có gì là đường cùng cả "
    tui nhỏ hơn top 1 tuổi mà lương có 1tr3 thui, vẫn sống phà phà
     
  5. Podolsky Thành Viên Cấp 2

    Mình cùng tuôỉ với bạn nè. Nhưng chưa có bạn gái lun chứ nói gì đến vợ con. Bạn cố gắng làm việc đi, tranh thủ quăng đơn nhưng kín vào nhé. Đi làm ăn lương mà, chấp nhận thôi. Chúc bạn may mắn
     
  6. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    ngày mai trời lại sáng...
     
  7. vinhmobile Mobile Service Center

    Thật sự mất lương 5t cho 1 người đã có vợ và gần sắp có con thì quá thiếu ......... Vợ bạn có làm gì ko , hay chỉ 1 mình bạn đi cày

    Mình thì làm tại nhà , 1 tháng có khi kiếm dc 4T >>> 6T . Mình chỉ có 1 mình thui , ko lo cho ai và cũng may là chưa có bạn gái nữa . Mà sống cũng ko đủ hic hic T_T
     
  8. vinhmobile Mobile Service Center

    Chủ thớt có đi xin việc chổ khác thì kín đáo 1 chút , để thằng chủ nó biết nó đuổi . Lúc đó càng khổ haizzzzz


    Cố gắng lên em trai .

    Bắt trước em trai mới dc , sn87 mà có vợ rồi . Sn83 tới giờ vẫn chưa có bạn gái haizzzzzzzzzzz Hãy Cho Mình Một Lời Khuyên!
    Cố gắng làm việc , để dành tiền mới dc :snicker:
    P/S : Chia tay mấy bạn nhậu trên 5s nha :snicker:
     
  9. utit12345 Thành Viên Cấp 4

    Theo hoàn cảnh của bạn lúc này thì tốt nhất là nên tiếp tục công việc trong lúc này để có tiền xoay sở bạn ah.....theo mình, bạn nên cố gắng đợi chờ 1 cơ hội xin chuyển 1 cty khác thì tốt hơn bạn à ( sếp bạn đã ko oke với bạn rồi thì..."từ chết đến bị thương" thôi bạn à). Good luck for u ^.^
     
  10. fanyuchung Thành Viên Cấp 2

    tui bằng tuổi bác, khuyên thiệt bác nếu đi làm mà ko vui, nặng nề như vậy thì tốt nhất là bác nên xin chỗ khác. Mà đâu ai bắt bác phải nghỉ liền đâu, apply mấy chỗ rùi chỗ nào nhận thì hẵng nghỉ chỗ này
     
  11. hoaison89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố gắn lên đại ka !
    Ai cũng có lúc khó khăn cả , nếu h nghĩ làm khó khăn quá thì ráng chịu cực làm tiếp sau khi vợ đại ka sinh và đi làm trở lại thì đại ka đổi công việc khác đi, e có câu này nói ra chắc đại ca bực em nhưng e cũng nói thật , 3 năm exp + bằng DH mà đại ka chấp nhận mức lương 5tr thì đại ka ngu quá , bạn em nó học trung cấp ra làm 2 năm lương 4,7tr !
    Chúc đại ka an cư lạc nghiệp !
     
  12. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ bác nói bác cố gắng vậy, vì con thôi bác ạ
     
  13. ngthuy Thành Viên Mới

    Cố gắng lên, mới đầu năm rồng mà đã một bầu trời u ám vậy thì thăng tiến j nổi. Cuộc đời ai cũng có lúc vấp ngã cả, tôi đây cuối năm trước cũng dại dột nghe theo ngta kinh doanh vào lĩnh vực rất không ổn định, cũng mất toi 150chai, hiện tại vẫn đang làm công trả nợ đây, vài tháng nữa là trả xong nợ và quay lại vị trí xuất phát nè. Bạn nên suy nghĩ về triết lý: mình nghĩ và sống như thế nào, thì cs sẽ y như thế đó.

    Về việc đổi cty, theo ý kiến của mình: Đi làm ở đâu cũng vậy thôi, quan trong là phải cầu tiến, có năng lực, tự tin vào bản thân, biết cương nhu đúng lúc, có lập trường rõ ràng và thái độ làm việc vui vẻ hoạt bát hòa đồng. Có thể bạn sẽ xin được việc chỗ khác nhưng hãy suy nghĩ kỹ vì có thể vấp vào vết xe đổ của cty cũ đó.
     
  14. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    gom tiền chạy việc! vị trí ngon, biên chế lại thăng tiến! đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn! cày hoài cũng 1 chỗ mà dậm dậm
     
  15. My-Viet Thành Viên Vàng

    topic này cũng nhiều mèo nhỉ, em cũng mèo 87 lun. Giống như 1 bác, e 87, mới có bạn gái, kinh doanh tự do nên lương khá hơn bác nhiu, nhưng nói đến lấy vợ thì em chưa bao giờ dám nghĩ đến, sợ vãi linh hồn. Bác đừng buồn nhiều, chẳng qua là cái thời của mình nó chưa đến nên vậy thôi, thời thế tạo anh hùng mà bác, quan trọng là bác cố gắng, thấy dc cơ hội là fai nắm và lên kế hoạch liền
    Em năm vừa rồi e tin người quá cũng bị lừa gần cả 1000, biết ko là gì với mấy bác trên đây, nhưng cũng tiếc thật, bù lại vô cũng khá, thầm tạ ơn ông bà và các đấng bề trên.
    Em cũng mê tín chút nên xem tử vi thì có khuyên: ko dính đến cờ bạc, xổ số và cho ng khác vay mượn tiền bạc. Em ko cứng nhắc như vậy được, cái gì cần thì fai làm thôi, nhưng em luôn nhắc nhớ là fai sáng suốt và ko tham lam. 2 cái đó nó giết chết cả 1 công trình đấy
    Em chúc bác và gia đình nhỏ nhìu sự thuận lợi, may mắn và bình an nhá
     
  16. chippychanel Thành Viên Cấp 5

    E thì cũng gần giống bác. Gia đình bạn gái khó khăn nên tụi e ra riêng. Xoay qua xoay lại thì đang nợ gần chục củ. mà chưa có khả năng. E còn đi học ăn bám gia đình còn bạn gái e đi làm lương tháng chỉ tầm 3tr thui nhưng vẫn ko đủ sống. e chúc bác sớm tìm được việc làm như ý. Mẹ tròn con vuông, gia đình bác rùi cũng có ngày khá giả. Thời thế tạo anh hùng.. Tin vào ngày mai tươi sáng nha bác. ^^
     
  17. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    cố lên a ơi . đời còn dài mà
     
  18. thanhga Thành Viên Cấp 4

    bạn dở quá sếp nó ghét mình thì đi cửa sau, kiếm nhà sếp biếu sếp 1 chai rượu coi như xin lổi ở thix mình ngay, từ từ làm lại, chứ để mặc vậy tất nhiên là ko được tăng lương rồi, làm ăn ngoài phải chịu được hưởng ko thì mất cái này qu'y luật mà bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. trandinh1102,
  3. kien0336318630,
  4. HANOI56789,
  5. thanhbdshanoi
Tổng: 897 (Thành viên: 10, Khách: 876, Robots: 11)