Chiều em cùng đứa bạn ra chụp hình ở PArkSon Lê Đại Hành ,,, hên là vừa chụp xong thì bảo vệ nó là ko cho chụp hình ở đây ,,,, mặc dù em em ở ngoài sảnh ngoài cùng lun trên lòng lề đường ,,,, em có câu hỏi là vì sao mấy có mấy chỗ ko cho chụp hình vậy aace ???? ps:ps:
nhiều chỗ vừa cầm máy ảnh lên là nó chạy ra xua đuổi như mình định chôm đồ nó vậy. thấy đẹp thì chụp có gì mà làm ghê thế nhỉ.
Yes ,, đúng vậy ,,, mình thấy cảnh đẹp thì mình chụp thôi ,,, mà cũng đuổi mình làm như ăn xin hay làm mất mỹ wan đô thị vậy đó =,= ,,,
Bác phải hỏi ngược lại thằng bảo vệ: không có biển cấm chụp hình thì mắc mớ gì cấm chụp? Nó là cái đếch gì mà vặn vẹo người khác?! Cự nữa thì 2 thằng nhào vô hốt nó luôn ^_^
cái này là nó sợ bác giả bộ chụp hình các mẫu thời trang của nó rồi về nhái theo đó mà, cái này mới biết hôm t4 vừa rồi, nhờ coi phim trên HTV2