Mướn Bảo vệ thì cũng giả bộ kiếm việc để làm Chủ thấy mướn mấy thằng vô tích sự cứ đến cuối tháng trả lương thì có ngày cũng tống cổ hết cho nên mấy chú ấy phải tạo nét như mình là nhân viên năng động.
Bởi vậy ace k thấy mấy đứa teen thường phải chui vào tolet chụp hình ah, tụi nó đâu dám ra ngoài chụp đâu vì sợ bị đuổi *tưởng bị khùng*.
Bổ sung: Nhà tắm phải có cái gương bự, để khỏa thân như gà trước gương chụp ảnh tự sướng rồi post lên mạng cho cư dân mạng nó biết mình có cái này cái nọ, có lông cánh.
TTTM thì đâu có cho chụp hình đâu mấy bạn, sản phẩm ta bày bán vậy mà ai cho chụp đâu hình như lúc đi thang cuốn, ở phía trên thường hay có biển thông báo gì gì đó thì có cả cấm chụp ảnh quay phim.
đứng chụp hình bị đuỗi , uốn cà phê bệt ko cmnd về phường , chơi patin ngoài đường bị bắt , kiểu này về quê sống thôi
Mấy thằng bảo vệ ở mấy cái trung tâm này nó láo lắm. Bảo vệ mà làm như là sếp ấy. Ko cho chụp, móc CMND ra "tao có CMND làm éo j` cấm tao, còn ở đây cấm thì biển cấm đâu" chửi thẳng vào mặt nó.
mọi bữa qua parkson chụp hình nó cũng hok cho, hỏi bảo vệ nó kiu "sếp em nói dzị" ==> 1 câu hỏi lớn k lời đáp.. hehe
Mình nghĩ nếu chụp ảnh vì môi trường, khí hâu như Ngọc Quyên thì có khi được mời vào trong để chụp ấy chứ