Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện MA nhà tôi!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi xiilliilliix, 5/2/10.

ID Topic : 1592938
Ngày đăng:
5/2/10 lúc 18:22
  1. xiilliilliix Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    596
    Trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ, quái dị mà chẳng ai giải thích được. Hồi truớc khi nghe người khác kể tôi thường ko tin và nghĩ là chuyện nhảm nhỉ, nhưng sau khi những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà tôi thì tôi mới bắt đầu tin vào những câu quái dị đó (tùy chuyện nhé).

    Câu chuyện đầu tiền là khi mới xây nhà : cậu và chú tôi nổi tiếng là 2 người gan dạ và ko tin vào ma quỷ thần thánh đến giúp gia đình tôi làm cửa. Tối hôm đó 2 người ngủ trên tầng cao nhất của nhà tôi, giữa đêm đang ngủ thì cậu tôi thấy có người cầm chân kéo, giật mình tỉnh dậy và gọi chú tôi, 2 người nghĩ là có trộm liền thắp đèn và tìm khắp nhà nhưng ko thấy ai........(khi nghe kể tôi chẳng tin vì tôi ko gặp)

    Câu chuyện kỳ lạ thứ 2 do chính bản thân tôi thấy giờ nghĩ lại còn thấy lạnh người. Sau khi hoàn thành ngôi nhà, gia đình chúng tôi dọn về ở, hom đó là sáng chủ nhật, tôi nhớ rất rõ là sáng chủ nhật, 2 anh em tôi là người rất mê chơi điện tử, vì sáng hôm đó là ngày nghỉ, nên khoảng 4g sáng tối có chủ ý là dậy sớm trong thời gian thằng em tôi còn ngủ để giành chơi trước, lúc tỉnh dậy mở mắt ra và ngồi dậy, tôi thấy ở đầu giường 1 cái bóng đen thằng em tôi đang gọi con chó chạy ra ngoài cửa, lúc đó tôi chợt nghĩ "quái, hôm nay sao thằng B dậy sớm thế, chắc nó tính giành máy điện tử với mình rồi". Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì,liền nhìn xuống chân giướng, thì lại thấy 1 cái bóng đen, trong thâm tâm tôi nghĩ đó là bố tôi, thường bố tôi rớt dậy sớm, nên tôi nghĩ đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng cái khác thường ở đây là, "bố" nở một nụ cười kỳ lạ và tháo cái dây màn,( mùng ) ở chân giường ra, lúc đó tôi lại chợt nghĩ, từ trước tới giờ khi đi ngủ tôi chưa bao giờ phải mắc màn hay giăng mùng gì cả, tại sao sáng nay bố lại làm vậy. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì cả, vì tôi nghĩ những chuyện đó là thật...........Tôi xuống lầu 1 và ngôi chơi say xưa và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều........đến gần 5h-5h30 sáng , tôi mới bắt đầu suy nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra trước đó, tôi liền chạy lên lầu 3 nơi mà bố tôi hay tập thể dục và làm những chuyện thường ngày mà bố tôi thường dậy sớm hay làm......khi gặp bố, tôi liền hỏi : :"bố, thằng B nó đậy chưa? Sao hồi sáng con thấy nó chơi với con Lu sớm lắm mà" Bố tôi trả lời "Nó vẫn còn ngủ!!!??" tôi giật mình hỏi tiếp " sao sáng nay bố lại tháo dây màn giường con ra" ....."bố mới ngủ dậy mà" bố trả lời..., tôi toát mồ hôi đi xuống cái giường ngủ của mình thì thấy cái dây màn bị rớt ở cái góc giường mà cái bóng đen tôi thấy đứng lúc sáng...đi qua phòng thằng B thì thấy nó đang còn ngủ.......về sau tôi có hỏi bố về việc đó thì bố nói tôi nói và nghĩ lung tung, làm gì có ma........tôi khẳng định là lúc đó là tôi tỉnh 100% và không phải là nằm mơ......còn giải thích sao về chuyện đó tôi bó tay.

    Câu chuyện kỳ lạ thứ 3 tại nhà tôi lả về con bé giúp việc, tối hôm đó khoảng 8h30 - 9h. 2 anh em tôi đang ngồi chơi game bên phòng kế cái phòng con bé giúp việc nhà tôi ngủ?2 thằng đang cười đùa bỗng con bé giúp việc lao thẳng vào WC và đi ra ôm mặt khóc, nói thật là tôi chẳng ưa nó nên chẳng quan tâm.....1 hồi sau thấy nó vẫn khóc tôi bực mình ra hỏi, sao ko đi ngủ đi mà ngồi khóc, nó cứ khóc, tôi hỏi gặn mấy lấn nó mới nói ra " em, em.... thấy " tôi nghĩ quái, thấy cái gì mà phải khóc chứ. Tôi hỏi tiếp "thế em thấy cái gì " lúc đó nó mới kể " nó đang ngủ thì thấy cái bóng trắng đứng ngay cửa " (tôi nổi da gà, còn này kể gì mà thấy ghê, bóng trắng mới ghê chứ) " rối sao nữa "em tưởng Cô ( mẹ tôi ) " em gọi "cô cô mấy lần mà ko thấy trả lời" ........em sợ quá ,tôi kêu nó chắc nằm mơ đó ko có gì đâu "thật ra trong thâm tâm tôi sợ chết cha" chứ biết nói gì với nó bây giờ, và nó cừ ngồi đó khóc, tối hôm đó bố mẹ tôi phải cho nó chải chiếu ngủ chung trong phòng. Kể từ đó, nó bắt đầu kiếm cớ và xin nghỉ làm,.....sau khi nó nghỉ tôi nghĩ chắc con này ko muốn làm nữa nên kiếm cớ............còn lý do nó khóc và tìm mọi cách xin nghỉ có liên quan đến những thứ kỳ lạ trong nhà tôi hay ko thì tôi ko biết.......

    Còn câu chuyện cuối cùng mà tôi kể là xảy ra cách đây vài tháng về cô giúp việc cho nhà tôi thấy và kể lại, khi cô kể câu chuyện này cho tôi nghe, tôi có hỏi cô vài câu "cô có tin vào những chuyện đó ko?" cô nói " gần 50 chục tuổi đầu rồi. những chuyện kỳ lạ đã thấy qua, nhưng chưa lần nào làm cho cô sợ như lần này" HÔm đó nhà tôi khách đông, nên phòng và cả cái quạt máy duy nhất của cô cũng nhường cho khách,trời nóng thế là cô quyết định lên cái phòng bé xíu trên sân thượng nhà tôi ngủ mà chưa ai ngủ. Cô kể lúc cô lên là khoảng 1h sáng hôm đó trăng rất sáng, cô nằm gần nữa tiếng mà vẫn chưa ngủ được bỗng cô thấy ánh trăng ngoài cửa bị che bởi 1 bóng đen nào đó (lúc đó tôi liền nghĩ chắc là đám mây nào bay qua thôi) cô đứng dậy và quyết tìm hiểu coi cái gì che ánh trăng, cô di ra và nhìn ra cửa thì cái gì đó che anh trăng biến mất. Cô quay lại giường năm và tiếp tục đi tìm giấc ngủ của mình. Lúc đó cô nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ, cô nói với tôi" cái giọng người đó rất nhẹ nhàng, từ tốn " "Con àh, đàn bà phụ nữ không nên ngủ ở đây, con xuống nhà mà ngủ đi " lúc đó cô nghĩ thầm chắc là sắp ngủ nên nằm mơ và tiếp tục nằm ngủ tiếp, chập chờn đến gần 3h sáng,cô lại nghe cái giọng mà cô kể với tôi là "rất nhẹ nhàng, từ tốn" nói tiếp "Con àh, đàn bà phụ nữ không nên ngủ ở đây, con xuống nhà mà ngủ đi " "con đừng sợ, ko có gì đâu". Lúc đó cô bắt đầu sợ và tức tốc mang gối xuống nhà. Vài ngày sau khi tôi về và bắt đầu kể chuyện đó cho tôi....... ban đầu tôi cũng chẳng tin vì nghĩ là cô mơ....nhưng cái việc quan trọng ở đây là cái phòng mà cô giúp việc nhà tôi ngủ lại trên cái phòng thờ ông bà nhà tôi.

    Ngoài chuyện tôi tận mắt thấy còn những chuyện khác trong nhà tôi tôi chỉ bán tín bán nghi..........chẳng biết được vì mình ko gặp.......các chuyện tôi kể ra chẳng có ý gì ngoài việc trao đổi và góp ý với các bạn. Các bạn tin hay ko thì tùy.
    P/S hiện nay mỗi lần về nhà tôi vẫn ko dám ngủ 1 mình mọi người đến và ở nhà tôi không ít thì nhiều hay gặp những chuyện kỳ lạ đó, giống như có ai theo dõi mình, ngay cả bản thân tôi cũng vậy...ở nơi khác tôi đi 1 mình trong đêm ánh đèn mà tôi chẳng sợ, chỉ khi về nhà thì cái cảm giác có ai đó thì vẫn có. Cái nhà tôi đang ở tôi nghe nói hồi trước đất chỗ đó là cái nghĩa địa......Có ma hay ko?Tôi ko biết?Nhưng tôi vẫn tin có thứ gì đó......
     
  2. cunxixi Thành Viên Vàng

    bán nhà thôi bạn ơi...ở vậy là mình chắc mình té xỉu hoài hoài luôn...mình yếu bóng vía lắm
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    nhà có cúng kiếng gì hok? làm mâm cơm cúng người khuất mặt trong nhà đi bro, sẽ ko còn thấy nữa.
     
  4. nt_am Thành Viên Cấp 3

    Cho mình xin cái địa chỉ ngủ lại 1 đêm xem thử nào!!!!!!!!!
     
  5. wenyou Thành Viên Cấp 1

    hix...hix...hix...cái nhà này có...gặp trường hợp giống em thì...bán nhà gấp...@.@...nhà này mà bán cho mấy ông Tàu thì mấy ổng khoái lắm đó...địa chỉ ở Phú Nhuận...các bác nào mún thì cảm giác mạnh liên hệ chủ topic đi...
     
  6. holir Thành Viên Cấp 4

    118 nguyễn kiệm phu nhuan hcm fải cái này ko ta?
     
  7. hoanganh_fc Thành Viên Cấp 3

    bán rẻ cho mình đi bạn,mình ở rồi nghiên cứu dùm cho.^_^
     
  8. xiilliilliix Thành Viên Cấp 3

    hiện tại nhà mình ở gần 10 năm roài, vẫn bình thường, có điều người lạ vào nhà mình là hay gặp lắm.....mặc dù sợ nhưng dù sao nhà vẫn là nhà.......ai yếu bóng vía mới hay gặp thôi, những cái kỳ lạ đó ko có ý xấu, mình ko hiểu tại sao cả 3 trường hợp gặp dều là bóng đen, còn con bé giúp việc lại thấy bóng trắng.....????chắc nó có ý xấu với gia đình mình nên bị hù..............
     
  9. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Hic, khổ, đúng là bình thường cách nhìn nhận vấn đề là "cái bóng" đen hoặc trắng gì đó ghê ghê đúng không ạ?

    Vậy giờ ta thử đặt ngược lại vấn đề: Ta là "con ma" chưa chết, còn cái bóng kia là người đã chết rồi thì sao nhỉ ???

    Mỗi người một khả năng để nhìn ra người âm, có người thì mù tịt (theo cách gọi dân gian là nặng vía) có người thì thấy ra bóng trắng (như nhỏ giúp việc của bác chủ topic), bóng đen (em trai mình thấy 1 lần) v.v thì đây cũng là nhìn thấy, nhưng còn nhìn thấy mờ, ko rõ !

    Còn như trường hợp cô Phan Thị Bích Hằng thấy rõ hoàn toàn, mặc quần áo thế nào, khuôn mặt ra sao, trẻ hay già, đẹp hay xấu v.v thì đến lúc này giả sử ai cũng thấy hết thì còn sợ không ? Chắc là hết 100% ^^

    Vậy nên xin làm ơn...đừng sợ nữa mà khổ thêm vô ích! Mà như bạn chủ topic kể đó, bà người âm nào đó sơ hở thế nào để bị thấy hoài, bả cũng có làm gì đâu nên tội tình, trái lại còn nhắc nhở việc tốt. Người âm họ tốt bụng và dễ thương là đằng khác đấy chứ phải ko các bạn ?

    Nên thôi, đừng sợ vu vơ nữa, biết nhà mình thêm "người tốt" ở, đã không làm chật nhà thì chớ lại còn có ý tốt giúp đỡ nữa thì "sợ hãi" người ta làm gì cho thêm tội tình, oan uổng!

    Mình xin góp ý bạn chủ topic cứ khuyên người nhà, lập một khung thờ nho nhỏ, ấm cúng, nhà ăn thế nào bày lên cúng thế ấy ngày 1 bữa cũng được (2 thì càng tốt), và mỗi khi cúng hãy chân thành sâu sắc nghĩ đến người âm kia, mời người đó dùng cơm.

    Mình xin bảo đảm, qua ngày qua tháng, chẳng những bạn và cả nhà hết sợ "ma" mà trái lại tâm tưởng còn trở nên vững vàng thêm bội phần! Nhà bạn chắc chắn sẽ trong ấm ngoài êm, thậm chí gặp nhiều may mắn bất ngờ là chuyện rất bình thường! Đó là lợi ích mà ông bà ta cũng đã đúc kết: Âm siêu Dương thới (thịnh vượng) là vì vậy!

    Nếu ban đầu tâm lý còn chưa quen, thì lúc cúng cơm bạn cứ "tâm sự" với cô đó nói cô đó rằng cố gắng hạn chế hiện thân ra nhiều mà gây ảnh hưởng không tốt, dù sao âm dương cũng cách biệt, xin hãy giữ chừng mực thì mọi người sẽ đều vui. Mình nghĩ cô, hoặc bà người âm đấy sẽ đồng ý thôi! Cứ vậy nhé, người ta cũng từng là người thôi, muốn gì thì cứ qua... đàm phán, đối thoại thì sẽ rất là vui ^^

    Chúc bạn chủ topic sớm thân với "người âm" nhé!

    PS: À, xin nói nhỏ, bạn cứ siêng cúng giúp đỡ người ta, người ta sẽ giúp bạn nhiều hơn bạn giúp người ta nữa (tuy nhiên sau này đừng có lợi dụng người ta nhé!) Chính vì điều này mà những người Tàu họ mê mấy nhà có người âm là vì chỗ đó! Người ta biết tâm linh mà họ cũng trùm về máu buôn bán, kinh doanh nên họ rất biết cậy nhờ ở nơi "nhìn thì không thấy" mà tiền vô ngày một nhiều là rất rõ ràng! Công nhận họ cũng biết kinh doanh âm dương thiệt!
     
  10. Balance Thành Viên Cấp 6

    mấy bạn này hay thiệt,đang yên lành ko muốn,tới lúc có "người" đi theo thì chạy ko kịp nhéCâu chuyện MA nhà tôi!!!
     
  11. Jack002 Thành Viên Cấp 3

    Mình yếu bóng vía nè bạn , cho mình xin địa chỉ nhà bạn được không ???

    P/S : Mình cũng là người lạ , íu bóng vía ... cho mình xin cái địa chỉ nhé .
    Liên hệ dưới chữ ký nhé ...
     
  12. xiilliilliix Thành Viên Cấp 3

    Sorry nhá, nhà mình ko phải nhà trọ....
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    @@ nhà bác ở đâu nói cho em né ra
     
  14. ntkdalat Thành Viên Cấp 6

    vãi quá....em sợ, đừng hù em....
     
  15. bkchem1 Thành Viên Cấp 6

    Cái vụ gặp bóng đen thì hồi nhỏ lúc 6 - 7 tuổi gì đó mình đã gặp 1 lần, nghĩ tới giờ vẫn sợ mà không biết đó là ai, hay là ... cái gì ... :sweat:
     
  16. ltphuong21588 Thành Viên Bạch Kim

    chưa đọc nhưng ngày mai mình đọc rùi cảm nhận
     
  17. Angel Molly Thành Viên Vàng

    đúng là nhà nào cũng có, có điều là có duyên gặp hay không thôi
     
  18. T-shirt Thành Viên Cấp 4

    hehe đồng ý với bạn
     
  19. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    cúng đi bạn ơi, người âm nếu mình không làm gì xấu thì người ta cũng không hại mình đầu, còn phò hộ cho mình nữa đó
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 924 (Thành viên: 0, Khách: 911, Robots: 13)