Tìm kiếm bài viết theo id

Để Mẹ Lo :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cubin_ltv, 24/12/11.

ID Topic : 4352402
Ngày đăng:
24/12/11 lúc 16:14
  1. cubin_ltv Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    4,515
    Trong 1 gia đình đông con:
    - "Mẹ ơi! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé!"
    "Con muốn học anh văn!"
    "Con muốn 1 cái váy mới!"
    "Con cần 1 cái laptop mẹ à!"
    - "Ừ, để mẹ lo"
    20 năm sau:
    - "Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé!"
    "Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé!"
    "Con muốn làm ca sĩ!"
    "Con muốn mở công ty điện tử"
    - "Ừ, để mẹ lo"
    30 năm sau:
    - "Mấy đứa có khỏe không?"
    - "Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba đi!"
    "Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nhé"
    "Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nhé!"
    "Con khó khăn lắm mẹ à!! Híc .."
    - "Ừ, để mẹ tự lo cho mình .."
     
  2. kenblack Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai củng hiễu chỉ 1 người ko hiểu
     
  3. luckyboy_103 Thành Viên Cấp 3

    Để Mẹ Lo :( mai này sẽ ra sao Để Mẹ Lo :( - 1
     
  4. thienphuc2611 Thành Viên Cấp 3

    mẹ là món quà vô giá của thượng đế
     
  5. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    không riêng mẹ,cha,ông bà cũng vậy.
     
  6. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    con cai bay gio may ai hieu duoc noi kho nhoc cua cha me ....doc truyen nay thay mihn cugn co phan bat hieu , phai thay doi ngay khi con kip ......
     
  7. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    buồn những vẫn có