Tìm kiếm bài viết theo id

Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi therock32, 19/9/11.

ID Topic : 3852715
Ngày đăng:
19/9/11 lúc 00:01
  1. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    8,002
    Nay lúc 8h30 đi trên đường Lê Văn Thọ giao với ngã 4 Pham văn Chiêu thấy 2 thắng đi wave giựt giỏ xách của 1 em đi Sh nâu 0077, thấy vậy mình rượt theo nó vừa rượt vừa tri hô chạy cả 1 cây số mà chả có ma nào phụ đi rượt theo cả, hô khan cổ luôn, mình rượt theo nó thì thằng ngồi sau ko biết cầm cái gói bột gì đó rắc rắc bột nó bay vào làm cay mắt mình, mình rồ ga tông vào đít xe nó chao đảo thì mình vướng ngay thằng taxi nên mình mất nhịp mình rồ ga rượt theo tiếp đang dí nó thì mình tưng ổ gà bay cái điện thoại trong túi áo ra rơi xuống đất mình quay lại nhặt đt đành nhìn nó chạy. Nghĩ lại thấy hơi áy náy lương tâm, gặp Ae thì ko biết xử lí như thế nào?
    Cảnh giác chị em phụ nữ khúc này mình thấy cướp 3 lần rồi.
     
  2. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    bác chưa mất đt là hên lắm oy
     
  3. entytai Thành Viên Cấp 4

    người tốt việc tốt

    sao mấy thăng ăn cướp ko bị xe hàng cán cho chết đi cho rồi
     
  4. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Áy náy cái giề, tui thấy cướp mà pó tay ko giúp dc gì mới áy náy đây
     
  5. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    làm hết trách nhiệm thui bác ơi,bác dí tụi nó cũng chưa chắc bắt dc.lụm cái đt wan trọng hơn Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.
     
  6. what see??? Thành Viên Cấp 4

    những ng như bro quả thật bây giờ rất hiếm. Thay mặt các ban ngành, các bộ có lời tuyên dương đến bro. Chúc bro sk và nhiều niềm vui trong cuộc sống
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    bạn làm vậy là quá tốt rồi.Gặp tui chắc chỉ ngó theo thôi
     
  8. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Mình đi xe @ đường đông khó lách lắm, nó đi wave độ, lúc đó ước gì còn đi ex với sport. Tình hình là mai lên Thành Phát thay bộ vỏ đt. Nghe mấy bro nói vậy mình cũng bớt áy náy.
     
  9. DY_chuu Banned

    idol của e :x ^^ .uoc ji e đc như a
     
  10. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    Cũng từng như bạn dí ko được nó ấm ức gì đâu . 2 thằng nhóc nó giựt dây chuyền của nhỏ kia !!! la lúc đầu nghe là dí kịp rồi đi 1 đoạn mới nghe thấy nhỏ đó nó la thằng ào vàng nó giựt cướp cướp ... haizz dí theo dí tới gần khoảng cách hơn cột điện nó vượt qua lô cốt lúc đó ko có xe nào cản được nó tới lúc mình wa lô cốt thì gặp og kia băng ra tông ông đó té xe thằng anh mình cũng lọt xe . mình dí tiếp nó ra hướng nam ki khởi nghĩa mất dấu ko bắt được tức gì đâu !!! về nhà ấm ức suốt .
    P/s chủ top làm vậy dc rồi đứng ấm ức áy náy nữa , mình hiểu cảm giác của bạn cố gắng lần sau thôi bạn ah đừng nghĩ gì nữa làm hết sức mình là được rồi .
     
  11. Ibox_buds Thành Viên Cấp 4

    hoan hô cho bác...bác giúp hết sức rồi ko việc gì phải áy náy đâu
     
  12. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cảm phục anh therock, người như anh, dũng cảm vậy là em ngưỡng mộ rồi.
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    lúc nãy đi xe đạp ko dí theo đc, ái náy quá Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.
     
  14. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    ước j mềnh dc như anh ấy
     
  15. Rain7641 Thành Viên Cấp 4

    Vote cho bạn này. Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Ước zì em làm được như anh ...
     
  17. Andrio Zone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    coooooooL quá ,,, hiếm ai có can đảm như vậy
     
  18. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.) có lần đang phóng nhanh về nhà vì đau bao tử cần nghỉ , ngó sang đường thì thấy 1 con bé bị 2 thằng giựt đồ mà ko chạy theo được , cũng chỉ biết tội nghiệp thôi , vì đau quá rồi có rượt theo thì cũng bị tụi nó bum vô đầu chứ đánh đấm gì nổi
     
  19. rain26052000 Thành Viên Cấp 4

    Mình cố gắng hết sức là đựoc rồi bác ơi, áy náy cái gì chứ?
    Có 1 lần em bắt đựoc cứop nhưng bù lại thì chấn thưong không ít. Hôm đó em đang ngồi uống nứoc thì thấy có ngừoi la cứop, nhìn ra đừong thì thấy 2 thằng chạy wave đang cắm đầu cắm cổ chạy. Không cần suy nghĩ em cầm ghế trong quán nứoc chạy ra phang vào thằng chở, 2 thằng cứop té xe nhưng lúc em không để ý thì bị 2 thằng chạy sau tông thẳng vào ngừoi luôn mới ác(lúc đó mới nhận ra bọn cứop đi 4 thằng). Lăn 2 vòng trên mặt đất nhưng không hế thấy đau đớn, máu khùng nổi lên em nhặt lại cái ghế đuổi theo thằng tông em, vừa đuổi vừa là cứop. chạy đựoc khoảng 50m thì e đuổi kịp và dồn thằng nhóc vào góc từong tay cầm ghế làm tới luôn. Lúc ngừoi dân can em ra thì em mới nhận ra tay chân toàn máu, ê ẩm hết ngừoi. kết quả là bắt đựoc 4 thằng, thằng bị em đập nứt xưong vai và tay. tốn kém hết 1 chai cồn và bông băng, thuốc đỏ.
    Giờ nhớ lại thấy mình đúng ngu, máu anh hùng rơm làm khổ thân. Nếu là bây giờ thì ko dại dột ji chặn xe của ăn cứơp.hjx
     
  20. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Hơi áy náy lương tâm lên chia sẻ với Ae tí.người như a bây giờ rất ít vote cho a e thấy vịêc tốt của a
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 873 (Thành viên: 8, Khách: 845, Robots: 20)