Tìm kiếm bài viết theo id

Người phụ nữ với nỗi đau bệnh tật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meonhi89, 28/2/12.

ID Topic : 4618432
Ngày đăng:
28/2/12 lúc 22:02
  1. meonhi89 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    68
    Vào trưa ngày 12/2/2012, CLB Dấu Chân Việt đã có chuyến đi đến bệnh viện Bình Thạnh - TP.HCM. Chúng tôi đã gặp 1 mảnh đời khó khăn tại khoa Thận - Bài Tiết của bệnh viện. Đó là bệnh nhân tại phòng 111, chị tên Trần Thị Bích Loan, sinh năm 1965, nguyên quá ở Phan Rang - Ninh thuận.

    Người phụ nữ với nỗi đau bệnh tật

    Chồng chị là thương binh 2/4 cụt nửa chân phải, anh tên Nguyễn Văn Nga. Công việc của anh là đi làm thuê. Ai thuê việc gì thì làm việc đó, công việc không ổn định và rất khó khăn. Anh chị thuê được 1 căn phòng trọ nhỏ xíu tại 41A đường số 16, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, với giá tiền 600 ngàn 1 tháng. Chị Loan bị thận mãn tính 13 năm. Bắt đầu chạy thận từ năm 2007. Chị phát hiện ra mình bị bệnh khi đang mang thai đứa con trai. Trước đây, chị đã được điều trị tại bệnh viện 115 một thời gian thì xuất viện. Tuy nhiên, vì nghiêm trọng quá nên bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Dù cho đã điều trị rất nhiều loại thuốc. Chị cũng đã làm đơn xin hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân thì người ta cũng đã giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

    Người phụ nữ với nỗi đau bệnh tật - 1
    Mới đây, trước tết, chị cũng đã làm đơn lên nhờ báo tuổi trẻ giúp cũng được khoảng 9 triệu đồng rồi ngưng luôn đến giờ. Chị chia sẻ, bệnh này khi uông nước nhiều quá thì bị phù sưng mặt, tay, chân, sưng hết người, đi không nổi. Khi mà vào chạy thận thì có cảm giác nhẹ nhàng hơn, hết bị sưng tấy. Trước đây, chị là giáo viên của trường mầm non. Chị làm được 24 năm và đã nghỉ năm 2007 vì lý do bệnh tình ngày càng nặng. Gia đình 2 bên anh chị cũng đã đi vận động giúp đỡ cho bệnh của chị. Bác sĩ nói trong thận chị có những cái nang. Cái nang là những cục máu tụ lại. Lâu lâu, những nang đó dó sức ép nên vỡ ra dẫn đến đi tiểu ra máu. Còn nếu không bị vỡ thì nó sưng lên làm bụng chị to ra, gây ra cảm giác rất đau đớn. Khi chạy thận, máu trong người chị sẽ được đưa ra bình lọc thận một lượng lớn. Chỉ đọng lại trong người 1 lượng nhỏ. Bình lọc thận sẽ tự động lọc những chất dơ, cặn bã trong máu và thải đi. Khi máu đã sạch thì máu được chuyển vào lại cơ thể chị. Mỗi lần chạy thận là mỗi lần tạo cho chị cảm giác mệt mỏi, gây tăng giảm huyết áp đột ngột vì 1 lượng lớn máu đã được đưa ra khỏi cơ thể.

    Người phụ nữ với nỗi đau bệnh tật - 2
    Là những người có trái tim và biết rung cảm trước những mảnh đời bất hạnh của người khác. Chúng ta phải làm gì để chia sẽ với chị Loan khi chị đang rất khó khăn như vậy. Hãy cùng nhau góp sức mình, dù là nhỏ bé để có thể phần nào làm vơi đi những thiếu sót trong cuộc sống của chị để đem đến cho chị một ít niềm vui và sự ấm lòng trong cuộc sống.

    Thay mặt BCN lập topic này cũng mong được sự giúp đỡ của các bạn để giúp đỡ cho chị Loan một phần nào đó, giúp chị thoát khỏi khó khăn này...dù ít hay nhìu đây cũng là tấm lòng của các bạn..hãy làm những gì mà lương tâm mình mách bảo nhé các bạn.

    Người phụ nữ với nỗi đau bệnh tật - 3

    Khi các bạn đọc được bài viết này rất mong các bạn hãy SHARE bài viết này đến khắp nơi TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG XÃ HỘI, FACEBOOK, BLOG, ... Mong các bạn hãy bỏ ra 1 chút thời gian nhỏ của mình để làm một việc có ý nghĩa. Mỗi click và share đi của các bạn sẽ là một lời kêu gọi quý giá đến các nhà hảo tâm, các tổ chức, Công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân. Và như vậy bạn đã góp sức giúp chị Loan vượt qua được những khó khăn trước mắt rồi. Xin chân thành cảm ơn! Thân Ái!


    Đây là Video Clip cuộc trò chuyện giữa CLB Dâu Chân Việt và Chị Loan:

    http://www.youtube.com/watch?v=ZbVVRoHEGLY

    Theo Dauchanviet.net[/RIGHT​
     
  2. rainvn8989 Thành Viên Cấp 5

    cùng chung cảnh ngộ chạy thận với người bạn mình,tốn tiền lắm.............
     
  3. meonhi89 Thành Viên Cấp 1

    Cô ấy vẫn cần sự giúp đỡ của các bạn, hãy chia sẻ nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. Lostalot1102,
  2. next123,
  3. tangchieucao,
  4. TienTien Shop,
  5. honeyz...
Tổng: 348 (Thành viên: 9, Khách: 329, Robots: 10)