Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc với kiểu người này quá, hic

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iloveu_mummum, 29/2/12.

ID Topic : 4624362
Ngày đăng:
29/2/12 lúc 22:34
  1. iloveu_mummum Banned

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    924
    Tình hình là chỉ có 1 chuyện nhỏ xảy ra hồi chiều nhưng lại làm mình bực mình đến tận bây giờ. Chẳng là hồi chiều đi ăn cùng bạn mình và mấy đứa nhỏ làm chung trong công ty cũ của bạn mình. Bạn mình hay mua vé số, 1 phần có ý mong trúng số nhưng phần lớn là để giúp mấy người bán vé số bớt khổ. Chắc điều đó thể hiện trên mặt bạn mình rõ lắm hay sao mà bạn mình vừa vào quán, chưa kịp ngồi, chưa kịp gọi món, đã bị 1 bà bán vé số mời mua. Bạn mình mua 4 tờ, đưa bả 100k và bả đi luôn. Mình thấy vậy mới hỏi bạn mình sao không lấy tiền thối, thì bà đó (lúc đó đang qua bàn kế bên mời) nói là con giúp cô tiền chữa bệnh. Thấy bạn mình cười cười, với lại cũng đang đi ăn vui vẻ, mình cũng không làm căng. Ăn xong, trên đường về mới hỏi lại, thì bạn mình bảo là không có nghe bà đó nói gì về vụ chữa bệnh, vả lại, không lẽ lúc đó bạn mình gọi bả lại để đòi tiền thì kỳ quá. Nghe xong càng tức. Sao lại có người như thế nhỉ? Người ta đã có lòng tốt mua giúp, mà còn có hành động như thế. Lúc về đến nhà thì có 1 bà bán vé số khác cũng mời mình mua. Mọi lần thì đã mua giúp rồi, nhưng lúc đó lại lắc đầu bảo con không mua đâu dì, mặc dù người ta năn nỉ khá nhiều. Đúng là 1 con sâu làm rầu nồi canh mà, hic
     
  2. nhokcall Thành Viên Cấp 1

    bạn gái có vẻ khá khó tính nhỉ.giận lây qua người khác luôn kìa bạn. dù sao cũng là bạn của bgai đã cho người ta mà. ở đây là tự nguyện đâu có ép buộc đúng không
     
  3. The Family Thành Viên Bạch Kim

    % bà này lừa đảo cao rồi
    vì thường mấy ng xin nta nói trước ko à
    mà cái này mua 40k lấy 100k
    vãi
     
  4. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Mình chỉ mua vé số cho người già và người tàn tật thôi. Thấy họ tội nghiệp đôi khi mình cho họ thêm 5-10k. Trường hợp của bạn chắc có thể bà đó quên hay sao đó.
     
  5. chu_lun Thành Viên Cấp 3

    hết biếc nói gì luông bn của bn đại giaa thiệc
     
  6. iloveu_mummum Banned

    đúng là bạn mình tự nguyện, nhưng bạn không thấy là bạn mình chỉ tự nguyện mua 4 tờ trị giá 40k thôi sao. điều làm mình bực mình ở đây là, nếu hoàn cảnh của bà đó đáng thương thật, thì vẫn có thể làm cách khác, như là bảo bạn mình mua giúp luôn 10 tờ là chẵn 100k, bạn mình rất sẵn lòng, và mình cũng thế, đừng lợi dụng lòng tốt của người ta như thế
     
  7. iloveu_mummum Banned

    không quên đâu bạn. lúc mình hỏi bạn mình thì bà đó vẫn ở đó. mà nếu quên thì nghe mình hỏi như thế thì đã trả lại tiền thừa rồi, chứ đâu lại...
     
  8. iloveu_mummum Banned

    lương cao hay thấp sao nói lên lòng tốt của người ta được bạn. lương của bạn mình 3-4tr hay 9-10tr thì bạn mình cũng vẫn mua giúp người ta như thế thôi
     
  9. HV 9999 Banned

    Trách là trách ông kia galăng quá đáng . Tiền bạc sòng phẳng , còn cái chuyện giúp hay ko tính sau .
     
  10. iloveu_mummum Banned

    tự nhiên trách bạn mình. nếu là bạn, không lẽ lúc đó bạn gọi người ta lại đòi tiền à?
     
  11. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bạn của chủ top quá đại gia
     
  12. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bà đó hồn nhiên như cô tiên, lấy 60k mà ko có biểu hiện gì, tự tin wá
     
  13. HV 9999 Banned

    Tất nhiên , vì tiền của mình mà ? Mình có quyền đòi lại chứ , sao bạn ko vd lỡ bạn của bạn móc tờ 500k ra rồi bà kia đi luôn thì sao , đừng nói là bạn của bạn bỏ luôn đấy nhé .
    Đấy là mình ko hề đề cập vô vấn đề lương lậu và cấp độ giàu nghèo j hết . Thời buổi khó khăn mà bạn cứ cho 100k nhẹ tựa lông hồng là chết rồi . 1k mình cũng đòi lại nói chi , chẳng thà nghèo cho ra nghèo , xin cho ra xin , bố thí ko tiếc , chứ dở dở ương ương thế , gặp mình đặt vô trường hợp đó thử mà ko trả xem , cỏ lúa = nhau luôn , chứ đừng nói giàu hay nghèo .

    P/s : Tiền của sheja thì phải trả lại cho sheja . Đó là quy luật của cuộc sống .
     
  14. hoagquynhu23 Thành Viên Cấp 1

    mai dò mà trúng là lên hương
     
  15. iloveu_mummum Banned

    mình thì mình nghĩ như bạn, nhưng bạn mình không nghĩ thế. suy nghĩ của bạn mình là, tiền bạc không quan trọng. tiền không thể mua được những phút giây vui vẻ, thoải mái. bạn mình đã từng cho 1 người mượn 3tr cách đây 2 năm, giờ vẫn chưa nhận lại được, quan trọng hơn là người mượn lúc gặp bạn mình cũng chẳng đề cập đến. nhưng dù sao cũng xin tiếp nhận ý đóng góp của bạn. tiên trách kỷ, hậu trách nhân
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    1 tờ giấy số giờ giá nhiu vậy pà con ?
     
  17. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    có con gái đi theo nên sĩ nè =]], chịu thôi, bệnh này khó chữa =]]
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    mèo tức là đúng đấy,lần sau bắt phải trả tiền lại,cái nào ra cái đó.Người nghèo có cái sĩ của người nghèo,ko thể mạo danh nghèo mà đi ăn cướp như vậy đc.
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Caesar ông nội ơi Bức xúc với kiểu người này quá, hic ngồi ngẫm mất 5s mới biết ý mún nói đến..
     
  20. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    Gặp mình là đòi 60k và có thể trả lại 4 tờ kia luôn..... Người lớn tuổi mà làm kiểu đó thì ko kiêng nể gì hết
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 529 (Thành viên: 5, Khách: 457, Robots: 67)