vụ chị ngọ thì chắc 5giay mình cũng ko còn xa lạ nữa, mới đây là cô bé phương anh ngồi xe lăn làm ai cũng xúc động ,các bác để e dc nói vì mấy khi có dịp như này e cũng viết bằng 1 thứ tiếng thôi, mong chia sẻ với a e Hơn nữa chặng đường của cuộc thi đã trôi qua, từ lúc còn chưa bít cuộc thi này là gì, rồi vô tình cái thói quen 8h tối chủ nhật hàng tuần bật tivi chuyển kênh vtv3 ngấm vào mình lúc nào chẳng hay. Chỉ đơn giản là tìm cái giải trí cho buổi tối cuối tuần, nhưng càng coi thì càng thấy ý nghĩa của 1 cuộc thi còn nhìu hơn là gói gọn trong 1 chương trình giải trí. Vụ lùm xum của quỳnh anh cùng nhà của cô bé , gây ra nhìu luồng tranh cãi trong cộng đồng mạng, những động thái của mẹ cô bé , vô tình khiến mọi chuyện trở nên rắc rối , khiến chính cô bé rơi vào rắc rối ở cái tuổi 15, khoan bàn về việc ai đúng ai sai, cũng mong mọi người hiểu cho cái cảm giác bị tẩy chay, gạch đá của cô bé ấy trên các phương tiện truyền thông, những hành động của mẹ cô chỉ càng làm lộ rõ sự lố bịch và kệch cỡm.. Khi những tiết mục cuối cùng của vòng loại dc phát sóng, cũng là lúc khán giả như tôi lại dc chứng kiến 1 tài năng thật sự, có thể e ko bít hát bằng 6 thứ tiếng, e ko có 2 chân như “ người ta “ nhưng thật sự e là đỉnh của đỉnh, đỉnh của cái nghị lực vượt qua số phận như em, có thể e khuyết tật, nhưng màn trình diễn của e lại ko hề khiếm khuyết ,chọn bài hát “ let’s dance” sôi động biểu diễn , trái ngược với hình ảnh của e, coi e trình diễn tôi thật sự “sướng” , nếu tài năng là truyền cho khán giả nhìu cảm xúc ,xúc động, ngưỡng mộ, hào hứng , thì cô bé này quá tài năng Cách thể hiện tình cảm của 2 bà mẹ khi đứa con yêu quý đứng trên sân khấu Còn rất nhìu ,nhìu nữa những thí sinh vượt qua chính mình tham gia dự thi, hình ảnh của 1 cô nàng bạch tạng , 1 a chàng khiếm thị bít chơi nhìu nhạc cụ…. cảm ơn VGT đã tạo ra 1 sân chơi đầy tính nhân văn….
mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng qua là cái danh, cái Sỹ nó che mất lý trí thôi... phóng lao giờ phải theo lao... ko thì quê với thiên hạ
toàn thể nhân dân đã bị tụi nó dụ ... 1 vở kịch ... 2 diễn viên chánh tà =)) ... cuối cùng chẳng mất mát gì ngoài thời gian theo dõi của chúng ta ... dân vn nhiều chuyện vê lờ
Tình hình mình có bà chị dạy Hóa bên trường APC, bả mới về nhà hùi nãy thôi, nghe bả kể là mấy thầy cô trong trường truyền tai nhau là bà Ngọ nói nếu mà dư luận ko để yên cho con bả, cứ thích đào mồ cuốc mả chuyện cũ lên là bả sẽ gửi luôn công văn lên cho Chủ Tịch Nước luôn mới ghê ( cứ y như tử hình gửi đơn lên Chủ Tịch Nước xin ân xá ấy ).... Nghe xong mình chỉ mong dư luận cứ tiếp tục làm um lên xem bả có làm thật ko....Vãi Ngọ
Cũng không biết phải góp câu gì cho phải với chị Ngọ. Còn bé kia thì nghị lực khiến chúng ta phải suy nghĩ!
hy vọng chị ngọ tha cho con bé con của chị , nó còn cả tương lai mà kiểu này , chưa gì đã thấy nó bị nhìu ng ghét rồi, cũng tội
Bài viết của pác cũng chí lí, tuy nhiên pác nên viết hoa tên con chị Ngọ, nếu không trong thư kiện tới Chủ tịch nước, chị ấy lại kiện luôn cả pác
Lót dép ngồi hóng, chờ chị Mã kiện tiếp lên Chủ tịch nước, bị Quốc hội bác rồi mà chưa biết nhục sao ta?