Tìm kiếm bài viết theo id

Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Puccaizzle, 19/9/11.

ID Topic : 3852900
Ngày đăng:
19/9/11 lúc 05:47
  1. Puccaizzle Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    175
    Hi các bác, khốn khổ quá các bác ạ số là em mới cho con nhỏ bạn mượn tiền mua đồ dùm (nói là cho mượn chứ thực ra là mua dùm nó) đến khi em đưa cho nó rồi thì nó bảo đầu tuần sau đưa, em như con nai tơ cũng ừ à để rồi đợi đến tuần sau thì ẻm cũng im lun, em có nhắc khéo mà bảo tuần này chưa có tiền, đợi tuần sau nha...mà em chờ hoài, chờ hoài các bác àhLần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền... qua hơn 1 tháng em mới điên lên bảo: "Giờ dứt khoát đi khi nào trả?" nó bảo chắc chắn tuần sau, đến tuần sau thì đâu lại vào đấy...cũng k thèm nói lời nào, em hỏi thì im lặng và bỏ đi :angry: em tức quá về nhà spam yahoo nói chuyện đàng hoàng đại loại là " đừng vì 200k mà mất tình bạn rồi em đang cần tiền bla bla bla..." nhưng nó cũng đáp lại là" k phải nó k muốn trả mà tại vì nó mang theo tiền rồi bị con bạn giựt mất chứ k muốn dây dưa thế đâu" (dm k muốn dây dưa thì trả lẹ đi) em cũng ừm ờ cho qua chuyện...hôm nay là tròn gần 2 tháng rồi các bác ơi..ai có kinh nhiệm trong việc "đòi nợ" giúp em lấy lại với, em dự định báo thầy cô với nói mom nó mà sợ mất tình bạn lắm, trước h em sống đàng hoàng chưa bị quỵt lần nào nên trường hợp này rất khó xử, chắc bố thí cho nó luôn quá Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền... - 1Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền... - 2udency:Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền... - 3
     
  2. Hura Huynh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xem như lấy 200k đo lòng thiên hạ bạn à. 200k để biết được con người thật của một người bạn ^^
     
  3. Binladen 1966 Thành Viên Cấp 3

    Đừng hỏi 5s mà bắc thang lên hỏi ông trời ................có đòi được o ?
     
  4. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chia tay sớm bớt đau khổ .
    tui còn nhìu cái ức hơn bác , toàn là bạn thân .
    thằng thứ 1 , ăn nằm nhà nó luôn , nó kẹt cho mượn , nếu tính thời điểm 2003 2005 thì con số 330k cũng là lớn nhưng bạn bè chừng nào có thì trả . sau đó cho mượn con chip CPU , nó mang đi bán ko nói mình 1 tiếng . từ đó chia tay luôn .
    thằng thứ 2 cho nó mượn tiền đi với bạn trái nó , nhìu lúc chạy xe bị phạt ...v ....v .. lúc trả thì ko trả đủ , mình là thằng cho mượn dĩ nhiên mình phải nhớ số tiền mình đã cho , chẳng lẻ ăn giang nó , nó còn cãi với mình , mà lúc đó nó có tiền nhưng nó ko chịu trả , phải nói là đang kẹt nó mới đưa lại hết ( nói là đưa lại hết cho dzui , chứ nó mượn 700k , nó nói mượn có 600k nên trả 600k )
    Từ đó về sau hứa với lòng ko cho ai mượn tiền cũng ko mượn tiền ai , nếu 500 đến 5k sẵn sàng cho luôn.
     
  5. heoluudan Thành Viên Cấp 4

    có 200k,ko đáng nhiêu mà mất uy tín wa'.chủ thớ có đòi đc thì chỉ dùm nha.cũng cho nhỏ bạn mượn hix 1500k từ tháng 5 tới giờ mà nó im lặng luôn.
     
  6. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    bác phải lấy làm hạnh phúc vì bạn bè mà nó chỉ lừa mình mỗi 200k
     
  7. Leo_Tin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cho mượn tiền chi rồi khổ rứa Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền...
     
  8. vietthang Thành Viên Cấp 6

    coi như mua 1 bài học kinh nghiệm
     
  9. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    con gái à, vậy kêu nó đổi 1 shot lấy 200k, nếu 2 shot thì pro đưa em nó 100k nữa
     
  10. Arés Thành Viên Kim Cương

    cho nó đi tiếc nuối gì. cứ hẹn nó ra rùi nói thẳng: "cho màj lun đó, tiền tao ko nhìu nhưng đíu thíu". Xong tối về nằm suy nghĩ lập mưu chơi lại nó 1 vố gấp vài chục lần số tiền mà nó đã quịt của mình. con người đã ko có dã tâm thỉ thui chứ đã có là sẽ làm đc
     
  11. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    của đi thay người đi bro Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền...
     
  12. thich dt Thành Viên Cấp 4

    giá quá rẻ để có được một bài học , mình bị 2 lần rồi , thằng bạn mượn 1tr xong rồi đổi số đt luôn ko liên lạc được , còn một bà u40 mượn xong tỉnh bơ giống như là không mượn . Từ đây về sau ai hỏi mượn tiền mình nói ko có cho xong . Lúc mượn thì nói ngon ngọt , hứa đủ điều là sẽ trả đúng hẹn nhưng tới kỳ trả thì nói hống hách , làm mặt lanh mới ghê chứ . bó chân :doubt:
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    YIM để status đòi tiền ngay cái nick và tên của nó! Nói nó trả gấp, nếu ko đặp đâu đòi đó, đợi nó đứng nói chuyện với bạn thì lại đòi tiền nó! nói chung là cứ gặp mặt là hỏi đòi nợ! lên lớp viết lên bảng nhắn trả nợ, dán thông báo đòi nợ ngay lên bảng thông tin của trường hoặc lớp hoặc của cty! Gửi thư đòi nợ (như các thông báo cước của điện lực hay viễn thông) tới nhà nó đúng chu kỳ! lên các diễn đàn mạng có nó tham gia nhắn đòi nợ cho Google tick lại!


    làm vậy có ..... đủ ác chưa ta?
     
  14. 0904627527 Thành Viên Vàng

    200k rất lớn đối với e, gặp e là e đòi tới tấp
     
  15. TheDeath9412 Thành Viên Cấp 6

    bố thí lun chứ bik sao, bạn mình mình cho mượn 8 chai nó hẹn đúng ngày trả liền ^^
     
  16. huk Thành Viên Cấp 3

    theo e thì tốt nhất ko cho mượn tiền , gì chứ đụng đến tiền bạc là phiền lắm , nếu bro cho mượn thì chỉ cho mượn n~ người thật sự đáng tin tưởng thôi và cũng đừng cho mượn nhìu quá
     
  17. niemkhucxua_67 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì tiền nta có thể làm tất cả <= Có thể làm tất cả vì tiền...
     
  18. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bỏ đi em, mai mốt đừng cho mượn tiền nữa nhé. những đứa mượn tiền bằng miệng hiếm khi nào nó trả lại lắm
     
  19. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ............ông trời ông bảo rằng k.Lấy tiền cho gái tao còn bị nữa huống chi là mày...........Lần đầu tiên trong đời bị quỵt tiền...
     
  20. vi_vi_vi Thành Viên Cấp 1

    coi như là bài học kinh nghiệm
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,033 (Thành viên: 5, Khách: 1,016, Robots: 12)