Hỡi các anh chị em 5s, Sắp đến ngày 8/3 dzồi, người ta nói : phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng thường thì các anh sẽ chỉ nhớ mua hoa tặng cho người yêu, cho vợ xinh. Không biết có ai nhớ được rằng người mẹ già của mình cũng muốn có 1 món quà tình cảm của những đứa con đã trưởng thành? Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Có thể chúng ta rất không bình đẳng với nhau bởi tiền bạc, địa vị, học vấn, thậm chí cả màu da, nhưng may sao mọi người đều có chút bình đẳng này: có một người mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại đều bắt đầu bằng M để gọi người mẹ. Vì âm M ấy là tiếng gọi đầu lòng ngọt ngào, dịu dàng, trìu mến và gần gũi nhất, như mẹ đối với con vậy. Còn tình cảm của các anh chị với Mẹ thì sao? Hãy viết lên và cùng chia sẻ nhé!
hô hô.. mình mà tặng bạn gái 1 bông hoa thì mẹ mình cũng fải 10 bông.. nhưng 2 năm nay.. =,=" hổng tặng cho ai hớt.. gái thì hổng ai chịu làm bợn.. má thì hổng cho mua bông. . bù lại lén thương má 1 cái.. kaka
Chỉ cần bày tỏ tình cảm bằng lời nói để Mẹ biết là mình còn nhớ tới mẹ, là mình nghĩ Mẹ vui và hạnh phúc lắm rồi <3 !
Tiếng thở dài của mẹ cắt ngang tiếng nhạc sôi nổi của bộ phim hoạt hình vui nhộn đang chiếu trên ti vi.Tôi giật mình, bất thần nhìn ra ngoài sân, nơi mẹ tôi đang ngâm tay trong chậu rửa bát.Đáng lẽ giờ này,người được nghỉ ngơi phải là mẹ sau một ngày làm việc vất vả,thế mà........................ Mẹ ơi!Đã bao lần con chơi vui trong khi mẹ làm việc vất vả?Con chơi một cách vô tư,hồn nhiên mà con không hề để ý mẹ đang mệt?Mẹ nhìn con,lặng lẽ trút tiếng thở dài ngao ngán.Đầu mẹ có thêm một sợi tóc bạc. Mẹ ơi!Đã bao lần con làm bẩn,bừa bộn ra phòng,mẹ nhắc con dọn nhưng con dửng dưng trước câu nói đó?Rồi mẹ lại lặng lẽ đi dọn cho con-cái việc đáng ra con phải làm!Mẹ nhìn con và trút một tiếng thở dài!Đầu mẹ có thêm một sợi tóc bạc. Mẹ ơi!Đã bao lần con bị điểm kém,mẹ không những không mắng con,lại còn an ủi động viên con rất nhiều?Con biết mẹ buồn nhưng không nói ra lời.Đầu mẹ lại có thêm những sợi tóc bạc. Mẹ ơi!Đã bao lần rồi mẹ ốm,con vẫn bình thường,không lời hỏi thăm?Trông khi đó,mỗi lần con ốm,mẹ đẵ thức cả đêm để chăm sóc con,mẹ đẵ khóc rất nhiều khi nghĩ con không qua khỏi.Con biết mẹ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống này để đổi lấy sự bình yên cho con.Vậy mà tại sao con lại dửng dưng trước mẹ như vây?Phải chăng con quá ích kỉ?Mỗi lần như vậy,mẹ lại nhìn con.lặng lẽ thở dài.Đầu mẹ có thêm nhiều sợi tóc bạc. Hôm trước,con đã tự mình lần đầu tiên nấu một bữa cơm,tự mình dọn dẹp phòng,mẹ đã rất rất vui. Con đã làm mẹ buồn nhiều lần,nhưng bây giờ con hối hận lắm rồi.Con đã đọc bức thư mà bố En-ri-cô gửi cho cậu,viết về người mẹ trong những tấm lòng cao cả của A-mi-xi!Mẹ ơi,mẹ hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lám của con trước đây. Con hứa 8/3 con sẽ lại nấu cho mẹ món mì xào bò nhé Yêu mẹ lắm!
Có vẻ cũng ít ai chịu khó viết lời yêu thương quá nhỉ ? Hay mang con Arc S ra làm giải thưởng cho bài viết hay nhất nhá ? Các bác thấy sao? )
Hồi đó đi học thích nhất là 8-3, con gái ko bị bắt lên bảng trả bài. Còn tình cảm đối với mẹ thì... ngày nào cũng nói, cũng email cho mẹ suốt, đâu cứ phải chỉ có 8-3.
Bày tỏ tình cảm với mẹ ở trang fanpage thông điệp yêu thương này nè, thấy cũng ý nghĩa và hay lắm đó. Mới gửi bài của mình lên trển, hí hí !!!
con iu mẹ nhiều lắm !!!!!!!!!!!! Ba từ '' con iu mẹ '' ko khó nói , mà sao con lại ko thể nói trước mặt mẹ .Dạo này ,con lun cố gắng làm thật nhìu - kím thật nhìu tiền - bất chấp nắng mưa , bán đủ thứ , cứ PR đc là con bán ,để lo cho mẹ . Con làm mãi mà vẫn chưa thấy đc gì.Con thương mẹ nhìu lắm , nhưng con vẫn chưa làm được gì khiến mẹ yên tâm hết . Con bik con đường con đang đi là sai , con đã đi nhầm hướng , và bây giờ là con đang tập đối diện với nó . 1 khoảng thời gian con bế tắc , stress nặng vs nó, có lúc con ko dám đối diện vs nó , cũng ko dám mở lời cùng ai , im lặng và chịu đựng , con ngộ nhận nhìu thứ qá ,và con đánh mất nhìu thứ , con chỉ bik nghĩ là con làm thế là con sẽ làm Con ko xấu vs ai , sống chân thành , nhưng tất cả con nhận lại là con số 0 .Con đi sai đường và con đang mất phương hướng . Con khóc nhìu lắm , nhưng chưa bao h có thể dám can đảm khóc trước mặt mẹ, để mẹ vỗ về an ủi . Có lúc con chỉ mún buông xuôi tất cả , để mọi thứ dần dần trôi wa vô ích . Tại sao cuộc sống lại lắm bất công đến như thế , tại sao nhìu thứ trái ngang cứ hiển nhiên xuất hiện. Nhìu lúc con khiếp sợ con người , con sợ nhìu thứ trong cuộc sống này lắm mẹ ạ !! Con bị tổn thương về nhìu mặt , riết rồi nó cũng như nếp nhăn trên trán con - mỗi 1 đêm con suy nghĩ , suy nghĩ về nhìu thứ lắm .Nếu cuộc sống này ko có đồng tiền thì chẳng bao h người khác coi mình ra gì . Từ nhỏ con đã qen với việc mình chứng kiến , bà con trong gia đình khi dễ nhà mình ra sao. Ba thì cứ nhậu nhẹt , về nhà là la chữi , nhưng mẹ chẳng có 1 lời nào , chỉ bik chịu đựng , cũng chỉ vì thương con,con hận những người đó, Có lúc con mún tát vào mặt những người xúc phạm mẹ . Cứ 1 ngày trôi qua là con lun tự nhủ với mình rằng , mình phải làm thật nhiều , phải thay đỗi nhìu thứ .Phải cho mẹ mình sung sướng .Có lúc con mệt mỏi , chân tay rã rời , nhưng cứ thấy mẹ là tim con cứ nhói , con 21t chưa làm j to tát, nhìn lại gia đình , nhìn lại mẹ , con chỉ mún khóc , từ lúc sinh con ra đến giờ chưa 1 lần mẹ được sung sướng , hy sinh hết tất cả cho con và ba ..Cứ mỗi lần nhà mình mưa to - triều cường là mẹ lại than , phải chi có tiền , xây lại cái nhà , nhà mình sắp sập rồi , để nước ko ngập, rồi mẹ khóc , con cũng khóc . Rồi con nói với ngoại , ngoại thương mẹ con mình , và cũng cho mượn tiền xây nhà . Con thấy được tâm trạng vui ko tả xiết của mẹ , chưa bao h con thấy mẹ vui như vậy , mẹ reo to y như 1 người đang đc trẻ lại , mẹ cứ cười mãi , tuy con chưa đủ khả năng để kím đc 1 số tiền lớn và làm 1 việc lớn đến như vậy . Nhưng con tin , con làm dần dần cũng sẽ đủ tích góp số tiền để trả số đó . Dù có chiện j xảy ra , hay con đang đi nhầm hướng , và mọi người bik đc, đìu bảo con qay về điểm ban đầu , nhưng con bất chấp , con ko thể . Càng ngày con thấy mình ít cười hơn , ko cho phép mình sống = trái tim , vì con cảm thấy con đã bị tổn thương quá nhìu , và con mún họ cũng phải đc như vậy và còn chịu nhìu hơn con. Con sẽ sống theo lí trí .và con phải thành công . Con cũng may mắn mẹ ạ , bên cạnh con , bạn bè ít , nhưng họ rất tốt và chân thành vs con , con có mẹ nui , có a c 2 - lun giúp đỡ con - dìu dắt con lúc con té ngã , con bik đc c Nhung , 1 bà c lúc nào cũng chữi con , nhưng lun lắng nghe mỗi khi con bùn , an ủi và chia sẽ vs con , như 1 người thầy dạy con nên đi như thế nào. con có duy nhất 1 đứa bạn thân chơi vs nhau gần 10 năm , lun giúp đỡ con mọi mặt . Con thấy vui lắm , con lun tự nhủ vs chính bản thân mình là dù có thế nào đi nữa , có bất cứ chuyện to lớn xảy ra , con cũng ko đc gục ngã , ko đc cho phép mình làm những chuyện dại dột , con đang sống kiên cường , mạnh mẽ trước cuộc sống đầy biến cố này . Sống tốt vs cho bản thân mình để lo được cho mẹ..Con ko hứa sẽ làm đc người này người kia , nhưng con ko cho phép bản thân mình đừng ngừng nghỉ 1 khoảng time nào , để mình phải làm nhìu đc như người này người kia.Cuộc sống con đầy biến động , con đang lớn dần từng ngày.....Và con hứa sẽ lun dành những thứ tốt nhất trong cuộc sống này mà con có được dành tặng mẹ....Con đang thay đỗi dần dần trong bản thân mình , dù cho có bao nhiu sóng gió , khó khăn cách mấy con vẫn lun cố gắng từng ngày, con ko thể chấp nhận mọi thứ ở hiện tại như thế đc con nhận ra đc nhìu thứ khốn nạn trong cs này ....... 8.3 sắp đến ,con sẽ lấy hết can đảm để ôm chặt mẹ và nói vs mẹ rằng con iu mẹ nhìu lắm!!!
Xem qua rồi, ý nghĩa đấy bác, cũng như cái mong muốn của em khi lập cái topic này. thanks bác chia sẻ w a e
Mới up hình mẹ yêu lên App Thông điệp yêu thương của Facebook. Hy vọng kiếm được con Xperia mini pro SK17i hay con Mix Walkman WT13i gì cũng được. Về tặng mẹ 8-3 luôn. Bài em đây : Khi bạn nhìn vào tấm ảnh này, bạn sẽ thấy hai người, tôi và mẹ tôi. Nhưng với tôi, trong bức hình này có rất nhiều nhiều người, tôi và mẹ tôi, ba tôi, thầy tôi, bạn tôi, và còn có cả bà tiên nữa. Trong trái tim của mỗi người, mẹ là người ta yêu thương nhất, tôi cũng vậy. Trong tim tôi, mẹ là một người phụ nữ vĩ đại nhất. Ba tôi ra đi, chỉ còn mình mẹ nuôi tôi, nhưng nghị lực của mẹ khiến cho tôi cảm thấy chúng tôi không hề đơn độc, tôi không chỉ có mẹ yêu thương, chăm sóc mà trong người mẹ ấy còn có người cha dạy tôi cách sống vững vàng để bước chân vào cuộc đời không hề bằng phẳng, người thầy dạy tôi những điều hay ý đẹp để làm cuộc đời này đẹp hơn, một bà tiên luôn bên cạnh giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và một người bạn để tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. “Mẹ” , chỉ một từ nhưng không gì có thể so sánh được và tôi sẽ làm mọi thứ để được học nếu ngôn ngữ Việt Nam có câu nói nào có thể thay thế cho “CON KÍNH YÊU MẸ!”. Anh em nào chơi FB vào ủng hộ em cái với . Ngàn lần đội ơn :x Đầu tiên like page : https://www.facebook.com/sonymobilevn. Sau đó vào link này https://www.facebook.com/sonymobilev...03183656432206. Kéo xuống dưới cùng, sang trang số 2, tìm bài viết Gia đình tôi của Khiêm Lê. Click vào hình và sau đó Click like Mà vào ủng hộ em thui đừng ai giành giải với em nhá
Woa...con trai mà viết được như thế là hay lắm đấy. M2inh ủng hộ bạn. Nhưng mà mình hết vào fb được rồi nên ko có like ủng hộ bạn được !