Tìm kiếm bài viết theo id

Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuongnguyen917, 29/4/11.

ID Topic : 3163525
Ngày đăng:
29/4/11 lúc 13:34
  1. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kảm thương cho bà cụ wóa đi
     
  2. chobits86 Thành Viên Vàng

    đọc mà đau lòng quá ><
     
  3. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Con cái sắp chết ko lo, lo xây nhà mới hả bạn.
    sao lại đổ lỗi cho tình dân, ý bạn là dân tự lo cho nhau, Nhà nước thì lo xây nhà mới hả
     
  4. quanghuy020879 Thành Viên Cấp 2

    ở đời còn vô số những mãnh đời bất hạnh.
     
  5. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    ko bik bao nhiêu lần coi về việc con bất hiếu trên mạng, rất bức xúc, chẳng hay ta đang dần trở nên vô cảm trong cái thế giới này ???
     
  6. Đạt Đại Đế Thành Viên Cấp 5

    mấy đứa con cháu bả ra đường mọi người đừng đứng chung nhà . Sét đánh ko hay đó !!!
     
  7. yen_apple Thành Viên Cấp 3

    nhìn chi cho xa....mình thì k lo đc hek ng ngeo ở VN đâu...giúp đc gì thì giúp thoy...mà k hỉu tụi con cháu đó có fai con ng k...mình k có thân quen gì nhưng khi nhìn bà cụ nzay còn xót xa vậy mà tụi nó nzay...đúng là ông trời k có mắt...ở ác lúc nào cũng sống lâu và nhiu tiền
     
  8. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    tội nghiệp cụ Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội !!!
     
  9. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    đau khổ cho bà thật
     
  10. poltergeist Thành Viên Cấp 4

    mong cụ sẽ sớm vượt qua nỗi đau này, nhiều tấm lòng hảo tâm vẫn đang chờ cụ ................
     
  11. yoyo Thành Viên Bạch Kim

    mình hok bao giờ cho tiền cho ăn xin nhug cug hok bao giờ mua vé số vì hok ham mj cái đó,nhưng gặp cụ nào già già íu òi mà còn phải đi bán vé số thì mình cho tiền lun vì mua mình cug hok dò
     
  12. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Hơi đâu bạn đi cãi trên đây làm gì bạn ơi, mình rút kinh nghiệm từ những topic trước rồi, 5s có rất nhiều người chỉ mở miệng ra là trách chế độ này, trách nhà nước này, trong khi không biết họ đã làm được gì để giúp được đất nước này phát triển chưa nữa.
    Đơn giản bạn mình làm bên phường, trong phường có có hẻm bị hư, xin kinh phí quận để sửa chữa nhưng do phường bên cạnh có nhiều nơi hư hỏng nặng hơn nên quận phải xét duyệt cho bên kia trước vậy là mấy người trên phường bị chửi như chó, nào là ăn hết tiền rồi tiền đâu mà sửa, nào là coi dân như mọi... đủ thứ trò, có mấy ai hiểu được đâu bạn ơi.
    Trong 1 gia đình có 2-3 đứa con thôi mỗi đứa 1 ý đã quản ý mệt bở hơi tay rồi nói chi đến việc quản lý hơn 80tr dân, ai đủ can đảm và quyết đoán thì đứng ra làm lãnh đạo thôi. Người thương thì người ta thông cảm, người ghét thì cứ lôi đầu ra chửi hàng ngày đấy thôi.
    Còn chuyện cụ già, ngay cả mấy đứa con trời đánh của cụ còn không lo cho cụ thì còn trách ai nữa bây giờ.
    Ai muốn giúp đỡ cụ thì cứ lập hội nhỏ chạy về Long An giúp trực tiếp, hành động thực tế đi chứ đừng mở miệng nói hay nữa. Sài Gòn - Long An có xa xôi gì.
     
  13. 5ssanhdieushop Thành Viên Cấp 1

    vậy thì lập ra topic này để làm gì? Để tìm cách giúp đỡ bà cụ đỡ vất vả hơn là là ngồi đây trách móc abc, hay nói tội nghiệp bà cụ quá rồi đi ra?
     
  14. Ho_Lam Banned

    nhà bà cụ có gần quốc lộ đường về tiền giang ko ta?trên đây nếu có ai đi thăm bà cụ thì cho mình gởi tiền giúp bà nha!nhìn bà thấy thương quá
     
  15. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính quyền địa phương đâu sao ko đưa cụ vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc cụ
     
  16. HMAT Thành Viên Cấp 3

    tội nghiệp bà cụ...
     
  17. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    bà cụ là một trong ~ góc tối mà ta vẫn thường thấy ~~
     
  18. hoatran304 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chạnh lòng với cụ
     
  19. 5ssanhdieushop Thành Viên Cấp 1

    Không biết bạn lập ra topic này để làm gì? Để tìm cách vận động giúp đỡ bà cụ đỡ vất vả hơn là để mọi người đi ra đi vào comment ,trách móc abc, hay nói tội nghiệp bà cụ quá rồi đi ra mà không tìm ra giải pháp nào. Có nhiều người muốn giúp bà cụ nhưng ko biết cách nào để giúp, bạn có thể là chiếc cầu nối để những tấm lòng hảo tâm có thể tìm đến với bà cụ...?
     
  20. dinhvanvo1102 Thành Viên Cấp 4

    Con cháu bà cụ mà để bà cụ như vậy thì thật là bất hiếu ,
    Cha mẹ nuôi con ko tính ngày tính tháng,
    Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày