---Trước tiên xin chào toàn thể anh em 5s. Có lẻ cty đa cấp thì hầu hết 99% ACE 5s đều biết cả rồi nên mình xin ko diễn giải nó trên này nữa mà đi vào hẳn phần chính của chủ đề hôm nay. ---Vào lúc 10h sáng ngày T7 (3-3-2012), Mình đang đi làm thì nhận dc tn của đứa em gái(lúc trước quen biết mình) rủ mình đi cafe và bàn chuyện làm ăn. Vì dạo này kinh tế đi xuống nên nghe tới làm ăn là mình nhận lời ngay, với lại lâu ko gặp nên cũng muốn hỏi han tình hình nó ra sao. ---Đúng 13h30, mình có mặt tại số 2A Nguyễn Sơn Hà (ngay ngã 3 Cao Thắng-Nguyễn Văn Tần) thì đó là 1 cao ốc đã hoàn thiện nhưng chưa khai trương còn bỏ trống. Đối diện có quán cafe thì thấy em nó trong đó nên mình vội vàng gửi xe trong cao ốc (nhân viên nó kêu gửi xe trong đó dù chả có ai trông coi bãi xe, mà toàn tay ga trong đó). Thế là sau 1 hồi nói chuyện, hỏi han thì em nó bảo anh muốn lên cty em tham quan ko, bữa nay vắng người. Mình cũng ham hố vì thấy em nó dạo này đã có Laptop, AB, ăn mặc đồ Vest...trông oách và hoành tráng hơn 1 thằng bụi bặm và nhà quê như mình. ---Thế là 2 anh em mình vô thang máy của cao ốc đó, rồi lên tầng 2. Khi bước chân vào thì hoảng hốt vì sự sang trọng, hoành tráng của cơ sở vật chất và sự có mặt của những người nổi tiếng như: Bác Sĩ Hồng Anh (nổi tiếng trên VTV và ĐH Y Dược), Đại Lực Sĩ Phạm Văn Mách (bữa nay anh ốm và thấy ko đô như trên truyền hình), cùng 1 số anh chị ăn mặc rất ư là lịch sự, đẹp trai xinh gái...Nói chung khung cảnh ban đầu là mình vô cùng ấn tượng và thích thú. ---Đột nhiên có 1 anh bước vào nhìn vô cùng đẹp trai, anh ấy tự giới thiệu là TRẦN ANH THƯ (theo mình biết có lẻ là chồng chị HẢI YẾN_ Tổng giám đốc cũ của Angel VN _đang bị cơ quan công an điểu tra_ vì anh ấy có show hình vợ y chang chị HẢI YẾN). Sau 1 hồi giới thiệu cty, anh ấy kể về cuộc đời và sự nghiệp của anh có vẻ rất chân thực và xúc động. À thôi mình nói tên cty luôn là QIVANA để ACE ko phải chờ lâu...Rồi vị bác sĩ Hồng Anh cũng lên thuyết giảng 1 hồi, rồi có vị bác sĩ cao tuổi nào cũng lên thuyết giáo...Nhưng mục đích chung của họ chung quy cũng nói về sự tiên dược của THỰC PHẨM CHỨC NĂNG QIVANA có thể giup khôi phục 1 số loại bệnh như ung thư, viêm đại tràng, đau bao tử, thậm chí nhồi máu cơ tim do đột quỵ (mình quên hỏi ko biết xem có trị dc HIV hay ko)....... ---Có cái hay là mỗi lần nói xong chả thấy ai vỗ tay, chỉ có khoảng hơn 10 người của QIVANA vỗ tay bôm bốp, la ó, rồi bật loa thật to đoạn âm thanh náo nhiệt....Thế là từng người dc lên bụt rồi thi nhau kể về chiến tích mà họ có dc do dùng QUIVANA trong vòng 10 ngày như mặt hết mụn, hết đau bao tử, hết viêm đai tràng, ko còn bị đột quỵ, thậm chí có thể quan hệ tình dục 1 ngày mấy cử mà thấy vẫn sung sức. Ngay cả vị tổng giám đốc là Mr. TRẦN ANH THƯ còn khoe là nhờ có QIVANA mà anh ta đã sinh dc con gái đầu lòng.... ---Rồi cái gì tới cũng tới, anh ta bắt đầu vẽ ra 1 mạng lưới kinh doanh rất ư là hành tráng và thuyết phục, thật sự nếu như mình ko xem tin tức, báo đài thì có lẻ cũng bị tham gia vào cty này rồi. Ban đầu anh ta gioi thiệu ảnh là tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Du Lịch, nhưng mình thấy anh ta mà học chuyên ngành Mỹ Thuật thì có lẻ sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa chứ ko phải làm tổng giám đốc như bgio. Nói thật là mình là 1 người khá khó chịu nhưng mình sẵn sàng cho anh ta 9,5 điểm về khả năng diễn thuyết mà các chính trị gia và luật sư VN chưa chắc nói dc như anh ta... ---Cuối cùng là giá thành sản phẩm, theo mình dc biết là xấp xỉ 1 triệu cho tới gần 2 triệu 1 sản phẩm QIVANA (giá cả y chang bên Angel). Trong đó chỉ có vài chục viên thuốc hoặc vài gói kẹo giống như những hạt liti... Theo mình dc biết thì từ khi Angel VN tuyên bố đóng của ở VN thì sở công thương đã ko cấp giấy cho bất cứ cty đa cấp nào trên địa bàn TPHCM nữa. Nhưng ko biết sao cty có cả con dấu và chữ kí cho phép kinh doanh. Hiện tại cty chưa khai trương và chưa công bố sự xuất hiện trên thị trường nhưng các bạn có thể lên google search bảo đảm sẽ ra ngay. Có lẻ đây sẽ là Angel VN 2 ---Mình nói nhiều quá chắc anh em cũng nản cả rồi, mình chỉ thuật lại chuyến đi của mình thôi chứ mình ko lên án cty đó nhé. Mong ACE cũng đừng đả kích nhỏ em gái dẫn mình vào vì nó còn non trẻ lắm. Cuối cùng xin chúc ACE đầu tuần mạnh khỏe, thân ái chào ACE. --> Bài viết trên có lẻ rất lủng củng và sai lỗi chính tả, ngữ pháp nhiều, ACE nào thấy "nhiều sạn" trong bài thì có thể giúp em vui vẻ thoát topic rồi PM riêng em sẽ chỉnh lại, vì em đang ngoài quán cafe nên ko trau truốt ngôn từ và chính tả 1 cách trôi chảy, chính xác dc. Mong ACE bình luận hoặc cho ý kiến trong vui vẻ, có muốn chửi hay đả kích em thì PM em nói chuyện riêng nha. Xin chân thành cám ơn anh em đã theo dõi, mọi góp ý cứ PM riêng nhé anh em.
cái này cũng đã về tới biên hòa ,đa4 có dịp được ngồi nghe thử ,nhưng cũng đến nghe vì dc kêu là đến hợp tác làm ăn ,đến nghe xong tụt hết cả cảm súc ,mình thấy gọi hết các bạn mình là chủ cửa hàng và giám đốc phòng mạch tư nhân ,thấy gọi mấy anh em đấy nên nghĩ là chắc có việc làm ăn ngon lành thì mới đầy đủ anh em như vậy , tưởng có việc j đó hợp tác góp vốn ngon ăn ,ai ngờ khi đến nơi nghe thì các bạn mình bỏ về gần hết ,ai cũng thất vọng thấy có ông tên hải thì phải ,tổng giám đốc cty phân bón mê kong ,ngồi nói khí thế ,ông ấy tự giới thiệu là tổng giám đốc cty phân bón mekong kiêm luôn giám đốc 1 hãng phim ,hợp tác cũng MC quyền linh
đa cấp thì mình biết rồi. mình muốn biết là nó có lừa đảo hay ko thôi. như Oriflame cũng đa cấp mà ko thấy lừa đảo j.
Sự thật mà nói mình ghét đa cấp . Nhưng đa cấp được coi là một ngành nghế kinh doanh hợp pháp . Hiện nay Avon và Oriflame vẫn hoạt động bình thường thôi . Đa cấp không xấu chỉ có người làm đa cấp làm người khác thấy xấu thôi . P/s mình không làm đa cấp gì đâu nhé . Kết luận cuối cùng của mình là :" 100% đây là công ty đa cấp đó bạn" . Thích thì làm không thích thì thôi , ghét sự ép buộc và hơn nữa là sản phẩm mình kinh doanh có đáng tin không , không thì vác mặt mà giới thiệu cho bạn bè , người thân thì thêm mang tiếng đấy =))
sao mình thấy cái gì mà Oriflame nó vẫn phát triển lớn mạnh mà ko thấy ai nói năng gì hết là sao ta
Đa cấp thì lừa đảo gì bạn. Chỉ là 1 sp bán ra với giá quá cao do bị ăn chia % qua từng cấp hết rồi. Phần lớn muốn bán được hàng thì mỗi nv phải tận dụng các mối quan hệ của mình để nhờ họ mua rồi kiếm lại hoa hồng thôi.
QIVANA chính xác là 1 công ty đa cấp mới. Hiện tại vẫn chưa xin được giấy phép đa cấp tại Việt Nam. Còn các công đa cấp có lừa đảo hay không cũng khó nói lắm! Theo mình thấy thực chất đa cấp hay không đa cấp mình vẫn thấy báo chí đăng hòai những vụ lừa đảo đấy thôi .
vây chứ vào làm mà phải mua 1 sản phẩm chất lượng kém với giá cao thì ko phải lừa đảo thì gì hả bạn :ah:? ví dụ thực tế như cty Hưng thời đại, 1 cái đồng hồ cùi bắp với giá gần 2 triệu, vậy như bạn nói là ko lừa đảo ah? Oriflame cũng phải đóng tiền or mua sản phẩm, nhưng chất lượng nó tốt. giá cao mà chất lượng cao thì ai mà phải nói lừa đảo, giá cao mà chất lượng thấp thì lừa đảo chứ còn gì nữa.