Tìm kiếm bài viết theo id

Một vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi DANGXDANG, 29/6/11.

ID Topic : 3454324
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 00:05
  1. DANGXDANG Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    30/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    240
    Từ trước đến giờ chúng ta đã bị “lập trình” theo một vòng luẩn quẩn trong khung cảnh gia đình mình, trong khung cảnh xã hội, đi học xong phải tìm việc làm,….. Có phải chăng chúng ta đã bị lập trình theo một khuôn mẫu chung và dường như không có lối thoát.

    Sinh ra, lớn lên -> đi học -> đi làm, tạo tài sản -> lập gia đình -> sinh con -> nuôi con lớn -> ….. (báo hiếu, tạo lập sự nghiệp riêng -> thừa kế tài sản cho con cái -> die)

    Trong môi trường công việc/ kinh doanh:
    Đi làm và làm việc “vì tiền” -> cạnh tranh thăng chức. đố kỵ, “bất chấp thủ đoạn” để sống,… Áp lực công việc: càng lên cao, thu nhập tăng lên -> trách nhiệm càng lớn và ko có thời gian cho bản thân.

    Trong môi trường gia đình:
    Chồng đi làm ngày 8h / vợ đi làm ngày 8h , tối về ở với nhau được khoảng 6h -> 6h sang, rồi đợi đến ngày thứ 7 hay chủ nhật cuối tuần, rồi đi chơi … đến thứ 2 rồi lại đi làm,….Gia đình part time.


    Ngược lại Full time: lúc nào 2 vợ chồng cùng ở bên cạnh nhau, cùng có chung mục đích và cùng chia sẻ công việc, động viên tích cực lẫn nhau,…

    Gửi mọi người xem
    Hãy xem và suy ngẫm nhé.Một vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    sinh-lão-bệnh-tử haizzzz Một vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.
     
  3. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    thử làm khác đi xem thế nào anh nhỉ ^^
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    còn nhiều cái chưa bít đâu ... cố gắng sống để kiếm tiền rồi khám phá + tận hưởng thế giới thôi ... chứ ở đời nhiều cái phải suy nghĩ lắm ... nhất là về con người
     
  5. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    vì cuộc đời là thế mà...
    được sinh ra...phải học biết con chữ...phải đi làm mới có ăn...phải lấy vợ để có thế hệ sau sống...phải chết để có đất cho người khác sống...
    ...đời là quy luật... là khuôn khổ...phá bỏ sẽ loạn....
    chủ topic chắc đang tâm trạng.....
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Nghĩ cũng thấy chặn lòng.
     
  7. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    ôi ! =)) nó chỉ bớt tuần hoàn vậy khi sinh ra trong gd cực giàu =)) muốn hoặc ko muốn đi làm cũng đc , chỉ hưởng thụ và làm mọi thứ mình muốn !

    Nhưng có sống trong cái vòng lẩn quẩn đó đi nữa thì miễn sao cảm thấy vui và mãn nguyện là đc
     
  8. vuaphagia Thành Viên Cấp 2

    Sao ngày nào chúng ta thức dậy cũng rửa mặt đánh răng, rồi lại ăn cơm, ăn cơm rồi lại no, no rồi lại đi ngủ, ngủ dậy rồi lại đánh răng,..., sao kỳ zậy?
    Cuộc sống luôn luôn phát triển. Luôn đấu tranh và lao động để đổi mới bản thân theo kịp thời đại. Không đi học, đi làm, khám phá thế giới xung quanh thì con người ngày càng lụn bại.
     
  9. shady Thành Viên Bạch Kim

    đời là bể khổ thiện tai thiện tai em đi ra thôi, chưa có vợ mà có con rồi
     
  10. sweet_angel4311 Thành Viên Vàng

    mỗi ngày 1 bài nhạc mới,1 bộ phim mới,1 quán cafe mới,1 vài người bạn mới,1 trận banh mới,vài món nhậu mới,1 khách hàng mới,1 cớ hội mới v.v.v.
    Sao bác nhìn đời đen thui vậy bác
     
  11. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    die ngay lập tức
    làm giống thì die từ từMột vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.
     
  12. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    để thoát cái vòng đó chỉ có 1 cách--> cạo đầu đi tu là xong
     
  13. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Em thì thấy đi làm có tiền -> hưởng thụ ... có 1 ước mơ nhỏ nhoi ... đi du lịch vòng quanh thế giới thôi ... Một vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.
    p/s: người ta luôn nói đời là bể khổ, mà qua đc cái khổ ... gọi là qua đời :haha:
     
  14. dh04ny Thành Viên Vàng

    không đi làm thì không có tiền, không có tiền thì .. không sống được
     
  15. KhoaLam88 Thành Viên Cấp 1

    bác làm em tức cười khi có 1 em hot girl cũng nói như bác
    [YOUTUBE]obg3CuIyuJY[/YOUTUBE]
     
  16. KhoaLam88 Thành Viên Cấp 1

    lập trình hay ko nhưng nếu ko tuân theo vòng tuần hoàn thì sẽ chết sớm thôi Một vài ý kiến chủ quan - Hãy xem và suy ngẫm.)
     
  17. anhmocboc Thành Viên Cấp 2

    Cái này thì theo khoa học giãi thích là vậy,nhưng theo kinh giáo thì sẽ có lời giãi đáp tại sao con người tồn tại mục đích phát triễn nhé bạn

    đễ rồi vượt quá các điều đó thì khi chết đi sẽ được về với trời với thần tiên.
     
  18. pemum_mum Thành Viên Cấp 5

    kiếp con ng mà, ai chả như ai
     
  19. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    chết lúc nào ko biết được
     
  20. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    lam 1 dieu thuoc lao` roi ngoi suy ngham~ toi mai nao`
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 431 (Thành viên: 4, Khách: 418, Robots: 9)