Tìm kiếm bài viết theo id

Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 6/3/12.

ID Topic : 4652005
Ngày đăng:
6/3/12 lúc 09:20
  1. trangGS Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,259
    Số là hôm bữa mình đeo kình sát tròng lúc bỏ kính ra nó bị sướt khiến mắt cứ đau âm ỉ mấy ngày , chảy nước mắt liên tục ...nên thôi quyết định đi khám mắt sợ để lâu mắc công bị gì nữa gặp đang có baby nên lo lắm. Tìm trên mạng 1 hồi ra dc cái bệnh viện mắt cao thắng ở đường Trần Bình Trọng quận 5 ( trong đầu suy nghĩ là ở đây sẽ vắng hơn BV mắt ở ĐBP) vì ở đây là khám dịch vụ mà. Xách xe chạy cái vèo đến nơi là 8h hơn chút xíu gặp bác bảo vệ bốc số 66 đi thẳng vô..Ôi mẹ ơi !!! đông như cái chợ nguyên cái bệnh viên mà có mấy dãy ghế cho bệnh nhân ngồi còn bao nhiêu đứng "lúc nha lúc nhúc" già có , trẻ có mà đa phần là mấy ông bà cụ mà đứng chờ trông tội ghê ko có cái ghế mà ngồi...Mình thì baby mới có 3 tháng trong bụng nên đứng hồi mệt quá ko thở dc nữa cũng may có 1 chú nhường ghế cho mình ngồi ko chắc xỉu quá...đợi đọc số...đăng kí tên ...ra ghế ngồi đợi...1 tiếng...2 tiếng...đến gần 10h được kêu tên vô tưởng dc khám ai dè vô đo mắt xong ra đợi tiếp...đợi gần 1 tiếng nữa đọc tên vô khám...khám xong tưởng là thoát ai dè tiếp tục ra đợi đọc tên lấy toa thuốc đóng tiền...đóng tiền xong tầm gần 12h ...ra nhà thuốc mua thuốc...chen chúc đủ thứ mùi trên đời...sợ thiệt. Về tới nhà gần 1h người te tua, mệt mỏi bây h ko những đau mắt mà còn đau đầu, đau người, đau chân...cứ tự hỏi trong đầu mình còn trẻ mà mệt vậy còn mấy ông bà lão lớn tuổi thì sao...Ôi!!! đúng là bệnh viện việt nam...ko bệnh cũng thành bệnh...bệnh nặng mà còn gặp cảnh vậy nữa coi như xong phim...sợ thật!!!Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!
     
  2. l0v3kut3765 Banned

    vì thế ghét nhất đi bệnh viện Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!
     
  3. khongnoinua Thành Viên Cấp 4

    BV ở Việt Nam chỉ có khám "dịch vụ" là nhanh thôi Bro ạ !!nhưng già tì gân x2
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Việt Nam hơn các nước bạn chỗ này
     
  5. spam_web Thành Viên Cấp 5

    hên là khám trả tiền
    thử đi khám BHYT rùi thấy cái cảnh :">
     
  6. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    đó giờ thường là có người quen nên đến là được dắt vào gặp bác sĩ ngay
    nói chung cứ sồng sộc vào khám thấy rất là bình thường
    tới hôm bữa ham hố thử đi khám ngồi chờ như mọi người
    sau lần đó......... thề rằng không bao giờ ham hố lần nữa
     
  7. trangGS Thành Viên Cấp 4

    thật ra cũng chẳng muốn vô bệnh viện đâu chẳng qua là mình ko biết phòng khám tư nào của bác sỹ khoa mắt thôi...bất đắc dỹ đó mà...mà nếu mấy anh chứng kiến cảnh mấy ông bà già ngồi đợi nghĩ tưởng tượng nếu mà ba mẹ mình chắc chịu ko nổi đâu...đã là bệnh viện mắt biết đa phần khách là người lớn tuổi mà ghế ngồi cũng khan hiếm thiệt bó tay...đã vậy lỡ mà đứng sớ rớ ngay cửa mấy con y tá nó chửi thấy thương
     
  8. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    vào bệnh viện, k bệnh cũng sẽ bệnh
     
  9. shady Thành Viên Bạch Kim

    haizzzzzzzzzz đúng nản với BV ,e may là đi BV nào cũng có người quen nên vào thằng vòng trong ko phải chờ đợi
     
  10. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đáng ra nó ko đông thế đâu. Mà là tại khám 1 lần ko khỏi hẹn tái khám . Hẹn nhiều quá nên nó mới đông thế đấy
     
  11. www.khosodep.com giao sim miễn phí tận nhà

    mới như vậy mà đã nản rồi sao, mấy người nuôi bệnh dài hạn thì mới khổ chứ như vậy chưa là gì
     
  12. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    ko biết kubanh nó còn làm ở đó ko ??? chủ top pm hỏi nó thử xem có cách nào giải quyết nhanh gọn lẹ trong 15 phút ko Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Khám mắt ở BV mắt Saigon nhanh gọn hơn nhiều. Nếu có tiền thì khám BS Thái Thành Nam (500K/lần) giám đốc BV (chuyên gia về mắt số 1 hiện nay). Khám ở BV mắt ĐBP cũng ẹ lắm.
     
  14. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    sợ nhất cái khỏan bốc số ngồi chờ đến lượt. tới lựợt vào khám chưa đầy 5 fút đi ra. =((
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    thì bao nhiêu tỉnh thành đổ về mấy bv sg, nên bv sg thì quá tải mà bv nơi khác thì như chùa bà Đanh
     
  16. KhoaLam88 Thành Viên Cấp 1

    cái này gọi là được ăn hành :>
     
  17. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Mấy bạn có khám mắt cứ zô mắt Sài Gòn khám cho nhanh gọn lẹ
    khỏi phải chen chúc, chờ đợi mệt mỏi
    cả nhà mình ai cũng kah1m ở đó, mình cũng bắn lasik ở đó lun ( BS Thái Thành Nam mổ cho mình ) :haha:
     
  18. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    khám ở bệnh viện việt nam có người wen or cho tiền mấy thằng cò thì nhanh , còn khám theo lượt ngồi đợi thì lâu do nhiều tỉnh đổ về SG Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!! . BV này còn đỡ qua bên Chợ Rẫy thì thôi rồi y tá cằn cọc bác sĩ thì được 50% là bậc từ mẫu còn lại 50% bác sĩ thì .... ( bệnh nhân vào khám nói chuyện với bệnh nhân như tát vào mặt người ta )chứng kiến mầy lần bệnh nhân với bác sỉ cải nhau ì xèo .
     
  19. trangGS Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy bác sỹ cũng như bệnh viện vn chán thật ở đây ko vơ đũa cả nắm nhưng một con sâu đôi khi làm sầu nồi canh...đến bệnh viện nhiều khi ko đủ có "money" thì thôi ko tự tin mà chữa bệnh đừng mong đến 2 từ "cảm thông"...
     
  20. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    bởi vậy mình rất hiếm khi đi BV,nếu đi thì chịu khó thêm tiền để khám dịch vụ,đc đối đãi tốt,khám nhanh,khỏe hơn khám thường nhiều,nhớ hồi trc bị sốt suất huyết,trong người mệt kinh khủng,mà lại phải chèn ép để xét nghiệm máu,rồi tới lúc nhập viện thì 2người/giường,chịu ko nổi nên phải nằm phòng dịch vụ,haiz Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 911 (Thành viên: 0, Khách: 901, Robots: 10)