Tìm kiếm bài viết theo id

Xin gia đình 5s góp ý,chứ e chịu hết nổi rồi.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phungbatu, 4/12/11.

ID Topic : 4248288
Ngày đăng:
4/12/11 lúc 16:08
  1. dragonface Audio Moderator

    Tranh thủ lúc em bạn vắng nhà, trộn cơm nước mắm thật mặn cho nó ăn. Cứ thế vài tháng là nó bị ghẻ, lông rụng hết rồi thì bạn sẽ hết phiền thôi : ))
     
  2. Tricachmang Thành Viên Cấp 1

    Thuốc nó đi bạn.
     
  3. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cả động quớ sao bác lại đòi đập nó vỡ đầu ?

    1 cách rất hay. Dùng răng cắn để tiêu diệt nó đi bác

    Ăn ở ác viết chính tả còn sai. Nói ko thành đồ làm sao mà nhét cho nó ăn đc ? Coi chừng ăn lộn.
    độc ác vãi tè.

    Cuối cùng là ý kiến của em : Ở nhờ thì phải chịu bác nhé. Kể cả là anh em ruột ko thuyết phục đc nó thì nhờ ba mẹ can thiệp. Ko can thiệp đc thì cũng phải chịu nhá. Đừng nói tới ở nhờ mà còn khóc.... Đuổi ra khỏi nhà
     
  4. tran_minh_pn Thành Viên Cấp 4

    dọn đi chỗ khác ở là hết ngay thôi.
     
  5. KhoaLam88 Thành Viên Cấp 1

    ở ké thì chịu thôi chứ sao giờ ... Nếu tháng 4 ông anh xây nhà xong thi giờ dọn ra khách sạn ở đi, đắt tí nhưng sạch sẽ an tâm,có 1 tháng nữa chứ nhiêu!!
     
  6. khanhpro87 Thành Viên Cấp 4

    thuốc nó đi bác. làm khéo nha đừng để lại chứng cứ. hehe
     
  7. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    giống chó ngày xưa ở nhà Xin gia đình 5s góp ý,chứ e chịu hết nổi rồi. Bà uống ensure còn chó uống anlene Xin gia đình 5s góp ý,chứ e chịu hết nổi rồi. - 1 cũng ko dám cho ăn j mà có xương sợ bị hóc xương :byebye: riết mà nó bị béo phì lun Xin gia đình 5s góp ý,chứ e chịu hết nổi rồi. - 2 chạy 1 chút là thở thấy thương Xin gia đình 5s góp ý,chứ e chịu hết nổi rồi. - 3
     
  8. HMAT Thành Viên Cấp 3

    Bạn cho con chó ăn mặn thiệt mặn vào, đảm bảo là rụng sạch lông ^^
     
  9. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Tối ra đường nhờ anh bắt chó nào dô thỉnh giùm. 30s mấy anh đó làm gọn lẹ, có tay trong càng nhanh nữa.
     
  10. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    dắt ra tiệm cắt tóc "đầu đinh 3 lai"
     
  11. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ra thú y cho ng ta hớt lông nó bớt đi, hoặc chở nó đi xa xa rồi bỏ quên k chở về là xong. mua cho đứa em con gì khác mà nuôi, mua gà kiểng thì liên hệ mềnh nhé. hi. Ở nhờ thì phải chịu sống chung với lũ chứ sao.
     
  12. tonychutnguyen Thành Viên Cấp 4

    xích lại,nhổ hết lông
     
  13. changsquall Pevonia Botanica

    Bữa nào thấy xe bắt Chó đi ngang thì dụ nó ra cho mấy thằng nó chụp luôn về làm thịt thế là xong.
     
  14. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    bữa nào cho chủ nó 1 vé đi chơi nguyên ngày, ở nhà cạo sạch rồi thả lại! lúc về cứ tỉnh bơ: "tui hỏng biết! thằng nào khốn nạn cạo lông con chó nhà ng ta!"
     
  15. shady Thành Viên Bạch Kim

    vấn đề đơn giản thế mà bác cũng mang lên đây hỏi hehe
    1. là mang bán nó đi có tiền xài nè
    2 . mang cạo sạch lông nó
    3. làm thịt nó lun
     
  16. trangGS Thành Viên Cấp 4

    thôi ráng chịu đựng cho qua đi bồ mình ở nhà người ta ý kiến hoài cũng kì ...ráng 1 thời gian nữa qua nhà mới ở ...khỏi mất lòng ai...
     
  17. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    dắt bé cún ra salon gần nhà nhất và phán 1 câu...
    "design cho dog nhà tui mái tóc của Zidan"
     
  18. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    BT mà bạn
    Mình thích cho lắm nên ngày trước ở nhà nuôi chó,đến mùa nó rụng cũng ghê lắm,mà hốt thôi.Tại bạn cứ hay khó chịu nên mới để ý vậy thôi
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Cho nó ăn nhạt, ăn mặn lông rụng nhiều lắm.
     
  20. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    nấu nồi nước sôi lên. quăng nó zô là xong
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. minhkhangziz,
  3. NGUYENAN KHOAHOC,
  4. xetaimoi,
  5. tranvanthong010491,
  6. Thanhthientd
Tổng: 330 (Thành viên: 8, Khách: 309, Robots: 13)